16/12/22 – 11:12
Lối cũ
Lối cũ hoài mong một bóng người
Đông về lạnh lẽo hạt sương rơi
Người đi cuộc hẹn dài năm tháng
Gió nội hương đồng chẳng thể vơi
Có biết nơi xa còn nhớ đến?
Tình quê xóm nhỏ ngóng phương trời
Từng đêm khắc khoải lòng mong đợi
Mãi giữ thề xưa trọn một lời!
Buôn Mê Thuột, 29/10/2022
Tình lỡ
Em đến rồi đi tình đã lỡ
Để buồn để nhớ những lời thương
Bao nhiêu mộng ước giờ đôi ngã
Hết thuộc về nhau những vấn vương
Em đến làm chi rồi vội bước ?
Thương đau lặng lẽ những ngày qua
Im lìm lịm đắng lòng tê tái
Bởi lẽ khi yêu khó nhạt nhoà
Buôn Mê Thuột, 24/08/2022

Hạ thương
Vạt nắng về theo trong nỗi nhớ
Phượng hồng sắc thắm những con đường
Bằng lăng tím nở vùng trời mộng
Kỷ niệm khơi về những nhớ thương
Con phố nhà em nghiêng nắng mỏng
Mặt hồ soi bóng ánh trăng ngời
Bờ môi chín mọng màu hoa phượng
Say đắm tình tôi một góc trời
Lời yêu gõ cửa trái tim mở
Mỉm mỉm má hồng lúm nụ sâu
Âu yếm tình trao trong ánh mắt
Còn đâu mộng đẹp buổi ban đầu!
Buôn Mê Thuột, 20/05/2022
Hoa nắng
Hoa nắng Hạ về nở chói chang
Không gian rộn rã tiếng Hè sang
Sân trường rực rỡ màu hoa Phượng
Lặng lẽ thời gian đã úa vàng
Lật lại trang bìa ký ức son
Dấu chân thuở ấy đã phai mòn
Tình trao mắc cỡ lòng không nhận
Để lỡ nụ hôn mãi chẳng còn
Vần thơ viết gởi giữa khoảng không
Bởi lẽ giờ em đã lấy chồng
Kỷ niệm sân trường còn mãi đó
Hoa nắng Hạ về nở chói chang!
Buôn Mê Thuột, 16/06/2022
Nguyễn Đình Kháng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân