Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Nguyễn Hương

06/01/23 – 04:01

HOA XUYẾN CHI

Em đẹp lắm Xuyến Chi nàng hoa trắng
Phơi dáng ngà dưới nắng gió mưa sa
Dẫu dại thôi mà sao vẫn mặn mà
Không thiếu được nét kiêu sa kiều diễm

Chỉ nhìn thôi hồn tôi như ngất lịm
Rất đơn thuần không tím, đỏ như ai
Trắng tinh khôi vàng nhụy thắm trang đài
Đẹp ngây ngất in hoài loài hoa nhỏ

Đắm say em vì giữa trời mưa gió
Thân yếu mềm nào có sợ gì đâu
Vẫn hiên ngang mà tỏa sắc khoe màu
Cho du khách nhìn vào mê đắm đuối

Xuyến Chi ơi loài hoa không tên tuổi
Chẳng được bày trong buổi tiệc trọng sang
Nhưng em luôn hoài tinh khiết nồng nàn
Cho người ngắm ngập tràn trong mê đắm.

 

CƠN MƠ BẤT CHỢT

Gió bấc về lay nhẹ cánh rèm sau
Đêm lắng đọng thì thào côn trùng hát
Khiến xung quanh vang vọng âm xào xạc
Mà não lòng đến ngạt cả buồng tim

Có phải là trong giấc ngủ lim dim
Em mơ tưởng nổi chìm hình ai đó
Dạ nao nao như gặp nhau buổi nọ
E thẹn nhìn nào có dám chào nhau

Dạ bồi hồi ánh mắt đã vội trao
Đôi tim nhỏ tuôn trào dòng máu nóng
Lửa yêu thương nhen dần lên khát vọng
Ta gặp mình rồi bỗng thấy cuồng say

Cơn mê này dìu dẫn đến bên ai
Cho đôi trẻ đan cài men tình ái
Như cánh chim tung trời bay xa mãi
Phút giây này giữ lấy chẳng hề quên.

 

VỀ THĂM BIỂN

Lâu lắm rồi nay trở về thăm biển
Ôi tuyệt vời ẩn hiện phía trời xa
Đàn hải âu tung cánh lượn la đà
Từng con sóng vỗ hòa vào bờ cát

Biển vẫn thế cứ ngày đêm dào dạt
Vang vọng hoài như khúc hát dịu êm
Ngắm nhìn ra cảnh sắc giống thảm mềm
Ôi tuyệt mỹ êm đềm như tranh vẽ

Về đi anh một lần cùng em nhé
Rồi Chúng mình nhè nhẹ sải bước chân
Dạo quanh đây dưới Bãi Cát trắng ngần
Mà chiêm ngưỡng muôn phần thiên nhiên đó

Về đi anh cùng ngồi trên bãi cỏ
Dưới tán dừa nhìn ngó khắp mọi nơi
Cảm nhận ngay một khung cảnh tuyệt vời
Say lòng khách không lời nào tả hết

Hãy cùng em để bước chân in vệt
Trên cát mềm gắn kết nhịp hòa chung
Mốt mai kia rời xa biển mịt mùng
Ghi dấu mãi một khung trời kỷ niệm.

 

Ảnh minh hoạ internet

 

NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG

NGƯỜI  đi đã mấy đông rồi
Bỏ mình ta lại đơn côi một mình
Môi nhòa sắc chẳng còn xinh
Con tim quặn thắt dáng hình khô khan

TÌNH ta gửi trọn cho chàng
Hẹn mùa đông đến phòng loan ấm nồng
Vậy mà đêm nhớ ngày trông
Người chưa về đến để lòng em đau

MÙA sang tim nhỏ úa nhàu
ĐÔNG về lạnh buốt dạ sầu tái tê
Anh ơi hãy nhớ lời thề
Cùng nàng con gái miền quê năm nào

NGƯỜI mà em nguyện gửi trao
TÌNH yêu gói cả đưa vào trong tim
MÙA vui hoa nở ngập chìm
ĐÔNG về hạnh phúc đôi chim hòa đàn.

 

EM NHẬN TÌNH ANH

Em nhận rồi vạt nắng buổi sớm mai
Vần dương tỏa cho ngày thêm ấm lại
Cảm ơn ai từ một nơi xa ngái
Luôn tận tình chẳng ngại dẫu xa xăm

Em hiểu rồi những trăn trở thật tâm
Của ai đó âm thầm không lay chuyển
Dù hai phương nhưng lòng luôn quyến luyến
Nụ ái hoài đan quyện chẳng phôi phai

Em nhận rồi tình yêu đó của ai
Tràn mạch sống chảy đầy theo máu nóng
Pha vào trong biết bao là ước mộng
Được cùng người dang rộng cánh tay ôm

Em hiểu mà từ sáng đến chiều hôm
Anh mãi ngóng lướt dòm đèn xanh đó
Ở phương xa có người em gái nhỏ
Cũng đem lòng bày tỏ nỗi chờ mong

Nhận từ anh với tất cả tình nồng
Dù đông tới nhưng lòng em vẫn ấm
Mốt mai kia hai ta càng sâu đậm
Sẽ dệt cùng mộng thắm đến trăm năm.

Nguyễn Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: