Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Thanh Lê (Nha Trang)

14/12/22 – 10:12

MỘT GÓC TRỜI

Một góc trời mơ đẹp tuyệt vời
Mây ngàn đùa gió cánh hoa rơi
Chim kêu gọi nắng hàng thông đứng
Như nỗi niềm riêng giữa đất trời.

Trầm tư khúc nhạc sáo dạo chơi
Đưa thuyền viễn xứ về biển nhớ
Chết nửa hồn ai đẫm lệ rơi
Bâng khuâng hư ảo giữa trường đời.

Tay em che nắng dạ chơi vơi
Thong dong nhẹ bước chốn đông người
Đường về ẩm ướt mồ hôi giọt
Khoé mắt bừng cay chứa chan đầy.

Tình người trong mộng em đã say
Men tình say mãi với tháng ngày
Tri âm lưu trữ ngàn năm nhớ
Một mối tình thơ xuyến xao chờ.

Trăm năm dạ khắc ân tình nợ
Đong đầy kỷ niệm bao ước mơ
Vấn vương hoà quyện vào tim nhỏ
Một chuyến đò trưa chở bóng nàng

Vẫn in hằng đậm bao trái ngang
Đêm về ôn kỷ niệm thời gian !

Nha Trang : 06- 10 -2022

 

DÒNG NƯỚC VÔ TÌNH

Mây vẫn bay trên đầu chân đạp đất
Dòng nước vô tình đã tưới ướt đời em
Đẩy trôi em giữa dòng chảy mênh mông
Vươn tay hái sao trời đang nháy sáng

Nước vô tình trôi em vào dĩ vãng
Một linh hồn quờ quạng tím hoàng hôn
Trên lưng đồi có người đang bồn chồn
Tìm ai đó cứ thập thò thổn thức

Có những chiều nhói đau trong lòng ngực
Nhớ về người trong cõi nhớ vu vơ
Nhớ lời thơ viết vội chữ đợi chờ
Chợt khờ khạo giữa biển trời nhân thế

Trách chi trời se chữ duyên chữ nợ
Mà trách mình sao cứ lệ phôi phai
Con đường tình ôi trong thật là dài
Ta mãi bước đừng bao giờ ngoảnh lại

Những đêm khuya em ước gì được hái
Mảnh trăng buồn ép lại gởi cho anh
Thời gian rồi cũng sẽ vượt qua nhanh
Ta vững chãi quãng đường đời còn lại.

Nước vô tình trôi lâu đài tình ái
Ta vô tình quên cài cửa trái tim !

Nha Trang : 04-10-2022

Ảnh minh hoạ internet

MƠ MÀNG

Mây vẫn bay trên bầu trời xanh nắng
Sương vẫn động trên chiếc lá xanh chồi
Vẫn thong dong vững bước chân vào đời
Lá vàng rơi theo chiều gió lả lơi …

Ta mơ màng tìm kiếm giữa luân hồi
Lòng khắc khoải tâm tư mình tự hỏi
Có bao giờ trái tim người gian dối
Có bao giờ đêm tối mặt trời lên …

Bông hoa lài sao sánh với hoa dền
Hoa điên điển sánh cỏ dại không tên
Tím bằng lăng khiến muôn ngàn chim đến
Cánh hoa hồng vùi dập dưới mưa đêm …

Mặt trời lên giọt nắng đến bên thềm
Em vươn tay hái ép vào trang mới
Làm hành trang trong mùa thu chờ đợi
Chợt bồi hồi lưu luyến nắng hạ đi …

Mơ màng nhiều cho hoen đỏ bờ mi
Đôi môi mọng đã chìm trong tiềm thức
Đố chữ ngờ con người ai đón được
Bao thăng trầm đếm ngược chỉ thời gian …

Thân xác này mà hồn cứ lang thang
Đem ký ức chôn sâu vào dĩ vãng !!!

Nha Trang 05-09-2022

THAY LỜI MUỐN NÓI !

Thu sẽ đi về chân trời xa ấy
Đón Đông về em cảm thấy lạnh môi
Chiếc lá vàng còn lại rất đơn côi
Bên giọt nắng chồi xanh vươn hy vọng

Buổi chiều tàn hoàng hôn ai trông ngóng
Đón nhau về chung hạnh phúc tròn câu
Mây của trời cứ vờn gió hằn sâu
Ta gợi nhớ một thời xuân vô bổ

Đông đến rồi chị Thu ơi nhường chỗ
Một nỗi sầu lạnh buốt giá con tim
Đêm Đông về chúc say giấc êm đềm
Bên sông vắng có người đang đếm bước

Ba canh rồi sao không chợp mắt được
Đôi mắt huyền cứ đăm đắm trông lên
Thả hồn trôi trong ký ức luân hồi
Ta khờ dại giữa quãng đời vội vã

Nếu một mai ta rời xa tất cả
Mảnh trăng buồn ta đã ép vào trang
Chiếc hoa rơi ta nhặt vội gởi chàng
Làm kỷ niệm thay lời ta muốn nói

Xa vạn dặm nhưng mãi luôn chờ đợi
Hai tim hoà chung lời nói yêu thương !

Nha Trang :30-09-2022

Thanh Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: