Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Vũ Thanh Mai

20/12/22 – 02:12

Tác giả Vũ Thanh Mai

 

Hồ Gươm lung linh huyền thoại

Khi màn đêm đang lãng đãng buông
Mặt Hồ Gươm mờ ảo hơi sương
Bỗng bừng sáng lung linh rực rỡ
Muốn sẻ chia muôn vạn nẻo yêu thương!

Xung quanh Hồ lũ lượt người đi
Mặt vui hớn hở chẳng nghĩ suy
Bao nỗi băn khoăn bay đâu hết
Lâng lâng nhẹ nhõm cõi vô vi

Đêm nay đôi mắt không buồn ngủ
Muốn dang tay ôm vũ trụ cất đi
Ngày mai chẳng biết sẽ còn gì
Chỉ biết không để phí
dù chỉ trong chốc lát!

Truyền thuyết xưa ghi tạc nơi đây
Vua Lê Lợi- Lê Thái Tổ 
Tấm gương Người vẫn ngời ngời sáng
Trả lại gươm thần ngàn vạn lời ca
Kim Quy lưu luyến muôn đời chẳng rời xa!

 

Đợi em

Đợi em ngay tháp Hoà Phong
Người qua kẻ lại mà lòng nôn nao
Ngày thu cảnh đẹp biết bao
Nắng vàng trải nhẹ lao xao trên cành
Gió se se chút hanh hanh
Không khí nhè nhẹ trong lành dịu êm
Em ơi mau đến đi em!
Để cùng dạo bước đi xem Bờ Hồ
Ngắm phong cảnh đẹp Thủ Đô
Ngắm Cầu Thê Húc ngắm Hồ Gươm xanh
Ngắm đa buông rễ
Liễu rủ mong manh
Ngắm Tháp Rùa dáng chân thành
Như đang chào đón người quanh Bờ Hồ
Bỗng em như làn sóng xô
Anh mừng vui quá muốn vồ lấy em
Tay anh nắm chặt tay em
Cùng đến Thủy Tạ ăn kem ngắm Hồ
Rồi em sẽ thấy bất ngờ
Khi đèn bừng sáng Thủ Đô rạng ngời
Lung linh cả một góc trời
Chợ đêm xuất hiện người người đông vui
Hàng hoá ngây ngất khắp nơi
Say sưa mua sắm khó rời khỏi đây!

 

Đường Cổ ngư xưa

Đường Cổ Ngư xưa nằm giữa hai Hồ
Một bên Hồ Tây một bên Trúc Bạch
Như thể một Hồ bị tách làm hai
Thời ấy có nhiều cô gái và các chàng trai
Đang sống ở Hà Nội bất kể là ai
Học sinh-sinh viên luôn làm nòng cốt
Cùng chung tay xây dựng con đường dài
Cho tương lai ngày mai tươi sáng
Xe bò anh kéo em đẩy phăng phăng
Gồng gồng gánh gánh kĩu cà kĩu kịt
Cát bụi mù mịt mà làm rất hăng
Có những đêm trăng vẫn còn mải miết
Bác Hồ nhận biết công sức phi thường
Đã đặt tên là ĐƯỜNG THANH NIÊN đó
Đường rộng thênh thang cây to bóng cả
Nhiều hoa nghiêng ngả hai bên dọc đường
Ghế đá vấn vương tình yêu nam nữ
Nơi đây lưu giữ kỷ niệm đầu đời
Gió mát chào mời các bạn dạo chơi
Chiêm bái Trấn Quốc ngôi chùa cổ thiêng…
Huyền Thiên Trấn Vũ pho tượng oai nghiêm
Vô cùng linh thiêng trong đền Quán Thánh
Vườn Lý Tự Trọng nằm ngay đầu đường
Nhà hàng dễ thương BÁNH TÔM nổi tiếng
Nằm phía đối diện ngọn Tháp tươi hồng
Thứ bảy chủ nhật người đi rất đông
Le lói rạng đông lên tầu du lịch
Ngắm cảnh Hồ Tây huyền tích ngàn năm…

 

Tinh hoa của tình yêu

                                em dốc cạn cho anh

Em đã tặng anh cả một thời thiếu nữ
Trong trắng như thiên sứ xinh tươi
Em đã tặng anh cả nụ cười duyên dáng
Má lúm đồng tiền truyền kiếp khắc ghi
Em đã tặng anh những gì trân quý nhất
Cả tâm hồn và thể chất Trời ban
Sống bên anh khi căng tràn nhựa sống
Tinh hoa của tình yêu
Em dốc cạn cho anh!
Chúng ta yêu nhau từ khi tuổi còn xanh
Cùng đến trường học hành

Chăm chỉ
Cùng nhau đi đại học nước ngoài
Trời cho ta một tương lai tốt đẹp
Anh là người em vẫn ước ao
Được anh trao một tình yêu chung thuỷ
Là chỗ dựa gần một thế kỉ
Dựng xây hạnh phúc gia đình
Nuôi dạy con trọn nghĩa vẹn tình
Cháu nội cháu ngoại đẹp xinh chăm học
Trời cho ta một cuộc đời sang trọng
Đó là ơn của mẹ cha
Đã lấy ĐỨC ĐỘ đem ra gieo trồng
Đường ta đi trải nắng hồng rực rỡ!

Ảnh minh hoạ internet

Bản giao hưởng làng quê

Đêm nghe thánh thót hạt mưa
Khoan thai “ếch…ọp” say sưa nhịp nhàng
Dế ngân rền rĩ râm ran
Dàn nhạc hòa tấu âm vang đêm trường
Nốt trầm nốt bổng du dương
Quện vào cây cỏ ruộng nương mịt mùng
Rì rào gió thổi bập bùng
Tinh khôi hương đất mênh mông khí trời
Ó…o gà báo sáng rồi
Líu lo chim hót khắp nơi rộn ràng
Đàn vịt quàng quạc nhênh nhang
Ngoe nguẩy bơi lội thênh thang mặt hồ
Xa xa dãy núi nhấp nhô
Mây bay thấp thoáng
mờ mờ sương giăng…
Dân làng nhộn nhịp làm ăn
Cùng nhau lao động siêng năng suốt ngày!

 

Chiêm bái khu miếu thờ đức thần tổ dòng họ Vũ Võ Việt Nam và ngôi mộ cổ ở gò đống dờm

Đến ngày mồng tám tháng giêng (1)
Ngày sinh Thần Tổ linh thiêng Vũ Hồn
Ở Bình Giang tỉnh Hải Dương (2)
Dòng họ Vũ Võ muôn phương trở về!
Trở về thăm lại làng quê
Thăm khu thờ cúng đề huề khang trang
Thăm mộ THẦN THÀNH HOÀNG LÀNG
Chính là Thần Tổ cùng Nàng bên nhau.
Con cháu tiếp nối ngàn sau
Vì dân vì nước dẫn đầu noi gương
Bảo vệ đất nước quê hương
Khuyến học các cháu tới trường giỏi giang
Xứng danh con cháu của làng
Lừng danh TIẾN SĨ vẻ vang muôn đời!
Trải qua triều đại nhiều đời
Sắc phong vua tặng cho Người miên man…
Còn mười hai đạo vua ban

Vũ Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: