Chùm thơ tình – Hưng Cao

11/04/23 – 04:04

Tác giả Hưng Cao

CHIA BIỆT

Còn đâu nữa tình si một thủa
Chỉ âm thầm vết cứa trong tim
Mong sao xa xót lặng chìm
Cho lòng thanh thản bình yên tháng ngày

Không còn nữa vòng tay thân thiết
Hết thật rồi giả biệt từ đây
Ước mơ hạnh phúc xum vầy

Cung đàn lỗi nhịp đứt dây tơ hồng

Câu duyên nợ mình không chung lối
Nghĩa sắt cầm đã vội rời xa
Yêu thương dù có đậm đà
Thủy chung chẳng vẹn vẫn là xa nhau

Sân ga bóng con tàu khuất dạng
Mây buồn trôi bảng lãng cuối trời
Tâm hồn trống trải chơi vơi
Từ nay thôi nhé mỗi người một phương

Đời là thế vô thường được mất
Có rồi không cũng thật chẳng ngờ
Giá mà đừng mộng đừng mơ
Thì đâu đến nỗi tim khờ quặn đau.

29/12/2022

Ảnh tác giả

CHO VỪA LÒNG NHAU

Biết là tình chẳng chung đôi   
Mà sao vẫn thấy bồi hồi trong tim
Yêu thương ai đã nhấn chìm
Để xa xót mãi, sầu ghim trong lòng

Đông về gió thổi ngoài song
Người xưa ngoảnh mặt còn mong nhớ gì
Ngậm ngùi nhỏ lệ sầu bi    
Vì đâu nên cảnh phân kỳ hỡi ai

Trăng khuya chếch bóng non đoài
Tình chia lối rẽ phân hai đoạn đường
Người tìm bến mộng yêu thương
Còn ta ôm nỗi chán chường riêng ta

Hết rồi tình đã cách xa
Đắm say hạnh phúc đã là ngày xưa
Thời gian mấy đận nắng mưa
Chôn vùi kỷ niệm cho vừa lòng nhau.

07/12/2022

Ảnh tác giả

TÌNH ĐỜI

Có những chiều ta dạo bước trên fây
Để tìm lại những ngày thương yêu cũ
Tìm cảm xúc những vần thơ hội tụ
Phút đam mê vui thú thủa nồng nàn

Ta yêu người thật dạ chẳng dối gian
Luôn trân trọng và một lòng chung thủy
Câu từ viết dệt thêu lời thi vị
Đan vần thơ xướng họa chỉ đôi mình

Rồi cuộc đời dạy ta chữ trọng , khinh
Người toan tính nên tình chia hai ngã
Trên tất cả rồi cũng thành xa lạ
Để mình ta rời rã bước phong trần

Ta thật lòng đâu nghĩ chuyện giả, chân
Luôn khờ khạo và có phần ngơ ngác
Vốn cũng biết tình đời là đen bạc
Sao vẫn nghe đắng chát ở trong lòng

Người đi rồi mà ta vẫn nhớ mong
Để cay đắng cứ chất chồng thêm mãi
Tình trong mộng giờ trở thành xa ngái
Dấu yêu xưa không còn nữa bao giờ

Ta được gì khi đã tỉnh cơn mơ
Vùi chôn nhé đáy mồ câu duyên nợ
Không còn nữa những lời thương tiếng nhớ
Người xưa ơi! Thôi đã lỡ thật rồi.

13/02/2023

Ảnh tác giả

BUỒN TRÔNG KỶ NIỆM

Về chốn cũ riêng mình đơn lẻ
Con phổ buồn quạnh quẽ đìu hiu
Thoảng nghe tiếng nhạc dập dìu
Tái tê bỗng thấy buồn thiu cõi lòng

Còn đâu những nhớ mong da diết
Cảnh xưa đây người biệt phương nào
Con đường góc phố ngày nao
Dấu lưu nay đã đi vào xa xăm

Bao thương nhớ nặng đằm một thủa
Giờ âm thầm vết cứa trong tim
Trái ngang nên đã nhấn chìm
Bẽ bàng cay đắng niềm tin nhạt nhòa

Người say mộng xa hoa phù phiếm
Nên quên rồi kỷ niệm ngày xưa
Lả lơi ngọn cỏ gió đùa
Ong vờn bướm lượn đong đưa gợi tình

Câu thề hứa ba sinh chẳng vẹn
Ai quên lời lỗi hẹn tình chung
Từ đây xa cách muôn trùng
Tơ lòng lạc phím năm cung tủi hờn

Nghe lạc lõng cô đơn buồn chán
Thủa nồng nàn lãng mạn còn đâu
Con tim ăm ắp nỗi sầu
Hết rồi còn lại niềm đau tháng ngày.

27/3/2023

Ảnh tác giả

GIẤC MƠ HOANG

Tháng ba đến đỏ hồng màu hoa gạo
Bưởi trên cành cũng rạo rực nồng say
Tím hoa xoan cũng rắc rụng vương đầy
Cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc rối

Xuân mới đến đã nghe mùa chuyển vội
Người năm xưa đã rẽ lối quên thề
Ôi ngọt ngào của một thủa đam mê
Còn đâu nữa nẻo về ta đơn độc

Nơi hò hẹn chẳng còn ai mong nhớ
Chốn yêu thương cây cỏ cũng úa vàng
Nghe bùi ngùi tiếc núi giấc mơ hoang
Tình không trọn đôi đàng chia đôi ngã

Nếu biết trước rồi cũng đành ly biệt
Thì nồng nàn tha thiết để mà chi
Xây tương lai dệt mơ ước làm gì
Rồi tất cả cũng đi vào cát bụi

Còn đâu nữa yêu thương và hờn tủi
Đời vô thường tàn lụi những đắm say
Dấu thời gian vá lại vết thương này
Vùi khỏa lấp kỷ niệm ngày xưa cũ.

HƯNG CAO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: