Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Nguyễn Thị Tuyết Mai

10/11/22 – 03:11

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

Mùa đông bên nhau

Mưa rời rạc hắt hiu gợi nhớ
Đông chớm về duyên nợ chia hai
Nhìn ai luôn nét đẹp trang đài
Nhờ Nguyệt Lão trúc mai bền vững

Khi thỏ ngọc Hằng Nga thương nhớ
Chú cuội mơ trăn trở cỏi lòng
Ở phương trời vô vọng nhớ mong
Ghìm đáy nước trăng tòng tâm khảm 

Tuy sâu lắng ông tơ bà nguyệt
Bởi ướm trồng nhiệt huyết mùa đông
Để hai phương gởi mối tình nồng
Mong con tạo mênh mông đừng trách

Phiêu bồng nhớ ý sâu trải mộng
Giữ trọn lòng ươm giống mỗi ngày
Xin bện câu muối mặn gừng cay
Mùa đông đợi đắm say cùng lối.

TP Hồ Chí Minh, 21/9/2022

 

Đông này em trở lại

Khi cơn gió đầu đông về gõ cửa
Trăng sau hè cũng lần lựa song thưa
Nhớ làm sao bờ vai tựa rất vừa
Mơ lối mộng mành thưa cùng sánh bước

Duyên thi sĩ và hồng nhan có được
Là mối tình phía trước rất mênh mông
Dầu mưa giông gió bão rộng cánh đồng
Mình góp sức đem tình đông ấm lại

Đêm hội ngộ trúc mai tình luyến ái
Bởi hữu duyên tự tại bến với thuyền
Đâu hảo huyền đem chữ nợ kết duyên
Là tri kỷ hoàng tuyền luôn đợi mãi

Niềm hạnh phúc khi yêu còn xa ngái
Em sẽ về vui lại bản tình ca
Đông hân hoan vì cả tuổi xuân ngà
Mãi trao trọn dù xa xôi cách trở.

TP Hồ Chí Minh, 22/9/2022

Ảnh minh hoạ internet

Tình mùa đông sang

Ướp hương nắng hanh hao dành gói gởi
Nhốt thu tàn vì bởi đón đông sang
Mong thời gian khẽ khàng thật muộn màng
Xin cất gởi riêng mang niềm tâm sự

Chiều gió lộng mây từ đâu tha thứ
Gởi cánh diều tình tự của đôi tim
Khi còn yêu thì vẫn phải đi tìm
Dầu núi ngự nặng chìm hay trầm tích

Dẫu còn sót thủy triều đêm trừ tịch
Hoàng Hạc Lâu di tích mãi trường tồn
Đông lạnh dần nhưng trước ngõ Hồng Môn
Vẫn ghi khắc hoàng hôn chiều gió lộng

Nay lời hứa trăng rằm đông bay bổng
Giao mùa sang dầu không giữ trọn lời
Hai đứa mình gọi mời gặp đầy vơi
Nên một hướng chung mời duyên đã định.

TP.Hồ Chí Minh, 23/9/2022

 

Lỗi hẹn đêm đông

Đêm đông gởi sắt se thêm nỗi lạnh
Hãy thương em hoàn cảnh ở quê người
Xin bao từ tẩm tưới thật xinh tươi
Đừng vội trách vì sao em lỗi hẹn

Vườn Hồng cũ khi xưa mình vun quén
Em đi rồi xin đành nén đau thương
Bởi cách xa mọi hướng sẽ vô thường
Mưa giông bão ngàn phương đừng cố chấp 

Sông nhìn bến lặng im thuyền tấp nập
Bao năm rừng lá thấp phủ lạc xiêu
Trầm tích ghi tiêu điều đến một chiều
Luôn vọng nhớ tiếng tiêu giờ vắng lặng

Hồng Lâu Mộng vẫn còn đôi bướm trắng
Đêm năm canh sâu nặng thoảng qua mành
Em sẻ về để ngắm cảnh trăng thanh
Cùng bước dạo nâng niu cành hồng thắm.

TP.Hồ Chí Minh, 25/9/2022

 

Chia ly chiều đông

Đông xứ lạ trời chia xa đôi lứa
Lặng lẽ buồn tiễn đưa một người yêu
Ngày ra đi một hình bóng mỹ miều
Vẫn in đậm bao chiều trên phố nhỏ

Bâng khuâng dạ nhỏ sợ lo khuya đó
Sương xuống đầy trắng xóa cỏ và hoa
Ly cà phê chỉ thỏa lệ nhạt nhòa
Giữa khung cảnh giao thoa mùa đông đến

Lưu bút gởi cố bền tơ ướm bện
Uẩn khúc buồn trước nến nguyện cầu mong
Dầu chia xa hy vọng giữ trong lòng
Thật da diết nhờ bướm ong xua lạnh

Giờ tiễn biệt mộng ngày xanh tấm ảnh
Nín đi em vì khung cảnh hữu tình
Phân ly buồn xin tình mãi bình minh
Vì nuối tiếc một bài thơ dang dở

Dẫu Bỉ Ngạn qua vong Xuyên đành nỡ
Canh Mạnh Bà nếu lỡ uống đừng quên
Mối tình si cầu nại Hà vững bền
Luôn chờ bóng cùng nhau chung lối mộng.

TP Hồ Chí Minh, 26/9/2022

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: