Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Phạm Thị Hồng Thu

18/11/22 – 11:11

Tác giả Phạm Thị Hồng Thu

 

Đón đông

Anh ôm hết cả nắng vàng
Hết mây xanh thắm cho nàng gửi đông
Cốm Vòng thơm ngọt thỏa lòng
Kết duyên hồng thắm mặn nồng tình ai

Em cười ấm cả đông dài
Tim ai thổn thức gửi hoài nhớ nhung
Cúc vàng rạo rực tưng bừng
Đào mai chăm chút không ngừng chắt chiu

Ngọt bùi gom góp nâng niu
Mùa thu khổ ải hắt hiu qua rồi
Đông này ấm áp xinh tươi
Chúng mình mạnh mẽ rạng ngời đón đông.

                            29/11/2020

 

Gửi đông

Tháng Mười hai cận kề
Đông vẫn chưa về ngõ
Vẫn nắng đào rạng rỡ
Má ai càng hây hây

Thu dào dạt ngất ngây
Chưa muốn nhường đông tới
Đông cũng không muốn vội
Cứ thủng thẳng đợi chờ

Tình mình đẹp hơn thơ
Em là thu ngào ngạt
Anh là đông ấm áp
Ủ men nồng trong nhau

Tình ta mãi thắm màu
Như thu đông muôn thuở
Như cúc vàng rực rỡ
Kết duyên cùng thu đông.

                     25/11/2020

Ảnh minh hoạ internet

 

Rét ngọt

Rét ngọt ngào cho hoa đẹp lung linh
Muôn cánh ép đợi rét về tung sắc
Trắng tinh khôi cúc họa mi mê đắm
Vàng rực dã quỳ náo nức lòng ai

Rét ngọt ngào cho quả ngọt cành sai
Cam trĩu nặng oằn mình khoe vàng thắm
Quýt vàng rực chan hòa trong nắng ấm
Bưởi dịu dàng e lệ đậm đà hương

Rét ngọt ngào rủ mai đào vấn vương
Dạ minh châu, hải đường cùng ươm nụ
Gom góp, chắt chiu đợi chờ ngày bung lụa
Dâng cho đời hương sắc khó phôi phai

Rét ngọt ngào dưới nắng thắm ban mai
Bao em thơ, mẹ già xúng xính trong áo mới
Bao chiến sĩ biên phòng mỉm cười phấn khởi
Rét ấm lòng lan tỏa mọi yêu thương.

                                         21/11/2020

 

Rét về

Thương ai rét vẫn miệt mài
Đảo xa núi thẳm canh hoài bình yên
Thương miền Trung bão triền miên
Lũ trôi cuốn hết đâu tiền sắm sanh

Đàn em quần cộc đầu trần
Bản xa đến lớp đôi chân rã rời
Điểm trường bờ dốc chơi vơi
Bao cô giáo trẻ trọn đời nơi đây

Mẹ cha lặn lội cấy cày
Bát cơm ngọt đậm đắng cay nụ cười
Con ơi sống ở trên đời
Biết nhìn biết ngẫm cho người nghe con

Rét về, quy luật đất tròn
Vươn vai đón rét để còn vững tâm
Rách lành đùm bọc âm thầm
Tình người cao quý gieo mầm, rét ơi!…

                                  17/11/2020

Phạm Thị Hồng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: