Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Tôn Nữ Diệu Hạnh

19/11/22 – 02:11

Tác giả Tôn Nữ Diệu Hạnh

 

Sắc màu mùa đông

Đông xanh mịt mù dòng nước tuôn
Đông lam cành mục rải ven đường
Đông chàm lá biếc còn sót lại
Đông tím vương buồn màu mắt nhung…

 

Tháng Mười

Tháng Mười cây mưa trên sông
Tháng Mười buốt giá nhạt hồng má em
Tháng Mười như nhấp rượu men
Tháng Mười lời hẹn… người quen bao giờ?                   

Tháng Mười cảm tác vần thơ
Tháng Mười tay lạnh… đang chờ bàn tay
Tháng Mười người ấy có hay ?
Tháng Mười em đợi… tình say thắm nồng…

 

Dạ Vũ

Tôi yêu những đêm mưa
Của mùa đông xứ Huế
Dẫu qua bao dâu bể
Tình yêu mãi không nhoà

Ai đã từng trải qua
Đêm nằm nghe mưa Huế
Mới thấy đời không thể
Vắng Dạ Vũ thơ nguồn

Mưa đêm cho ý thơ
Gói tình yêu trăn trở
Mưa đêm như nức nở
Tuôn lệ khóc cuộc tình.

Mưa đêm tình thanh minh
Mưa đêm tình tri kỷ
Mưa đêm tình muôn kiếp
Tình dạ vũ thiên thu…

Ảnh minh hoạ internet

 

Đông đến nhớ mùa thu cũ

Đông đã về rồi lá lả lơi
Mưa đông thấm đẫm hồn chơi vơi
Nhắc ai trời lạnh choàng thêm áo
Một thoáng heo may quyện cuối trời

Nhớ mùa thu nào áo vàng mơ
Guốc khua, tóc xoã dạ ngẩn ngơ
Để hồn thi sĩ ru với gió
Lãng đãng cùng mây, ngắm trăng mờ

Đông đến em về trong giấc mơ
Nón lá nghiêng vành tạo dáng thơ
Nụ cười e ấp sau tàng lá
Tỉnh giấc hồn tôi hoá dại khờ

Đông đã về rồi người xưa ơi!
Nhớ ai sầu để giọt lệ rơi
Nghìn năm có lẻ lòng vẫn nhớ
Nhặt lá vàng rơi kể chuyện người!

 

Ai gửi nắng hồng?

Anh gửi cho em chút nắng hồng
Của miền Nam với hơi nồng thoảng hương
Huế bây chừ lạnh buốt mù sương
Làm răng ấm khi mưa buồn vây phủ?                    

Lòng em như đóng băng, tự nhủ
Ở phương ấy anh chẳng nhớ, chẳng thương
Nếu có… anh đã gửi theo gió bốn phương
Lời nồng cháy đưa em vào giấc mộng…                  

Khi tỉnh giấc, chỉ mình em ảo vọng
Xây lâu đài trên cát, trước cuồng phong
Mọi thứ vỡ tan, tất cả chỉ bằng không
Em buông bỏ, đi trong mưa buồn xứ Huế

Thôi về đi, ngày đã tàn, chiều đã xế
Ai gửi nắng hồng mà chờ mãi để tim đau…
Huế ngày mưa trút nước.

 

Anh có về với Huế?                      

Anh có về Huế với em không?
Để đêm thao thức xốn xang lòng
Để khi về sáng hồn xao động
Để thấy ấm lòng trước gió đông                    

Anh có về Huế với em không?
Để môi em thắm, má em hồng
Để được anh khen “xinh như mộng”
Để sóng dạt dào trên bến song

Anh có về Huế với em không?
Để bàn tay ủ ấm tình nồng
Để thôi buốt giá chiều gió lộng
Để tình đôi lứa vẫn mênh mông…

Anh có về Huế với em không?…

Tôn Nữ Diệu Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: