Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Hoàng Thái Triển

10/04/23 – 07:04

Tác giả Hoàng Thái Triển

NẮNG HẠ

Em là nắng, bỏng cháy chiều mùa hạ
Làm hồn thơ nghiêng ngả buổi chiều tà
Gió ngừng trôi đeo bám chẳng bay xa
Làm mặt biển nôn nao quên yên ả

Bông phượng lửa cũng a dua buông thả
Mùa hạ ngang tàng gắt gỏng chẳng tha
Cấm cả mưa đêm ngăn chặn sương sa
Chiều đã muộn vườn cây khô héo cả

Mùa hạ cháy màu da ngăm đẹp lạ
Áo em bay vương nắng hạ càng xinh
Hoa ven đường ghen trộm dáng lung linh
Em mặc kệ, ai héo khô trong dạ

Đôi mắt biếc môi son mềm thương quá
Nắng trong lòng rạo rực ánh mắt ai
Mãnh lực tình yêu nắng dài buộc chặt
Nhìn bỏng cháy mà trời cao xa lắc

Bao khao khát chờ ngày ta giáp mặt
Nắng hồng nung làm quặn thắt dạ trông
Lòng cồn cào da diết nỗi nhớ mong
Thương hạ trắng với đôi môi nồng thắm!

27/3/2023

HẠ VỀ CÓ EM

Tháng Tư về sao khóe mắt cay cay
Bởi ký ức ùa về mang nỗi nhớ
Bước vào tháng Tư nôn nao bỡ ngỡ
Xa mùa xuân đón tháng hạ nắng say

Nắng hồng nung gió cũng chẳng buồn bay
Hoa gạo đỏ màu tươi non sắc mới
Hoa xoan tím thả hương thì phơi phới
Hoa sưa còn muốn nói tới lời yêu

Áo ai bay vương con sóng biển chiều
Cảnh tấp nập trên đường thơ Xuân Diệu
Trên cát trắng in dấu hài lưu luyến
Hương nồng say như duyên nợ chưa phai

Tựa đài hoa lặng ngóng đến dáng ai
Sự cám dỗ, em thiên thần lợi hại
Hồn cao sáng ngây thơ chưa từng trải
Trái tim mù mê vẻ đẹp liêu trai

Ngồi vào lòng với cặp mắt mi dài
Rồi nũng nịu, dịu dàng xây bể ái
Trong thầm lặng dệt lời yêu con gái
Lo bao điều sợ hạ phải chia xa

Xa tháng Ba bước vào hạ riêng ta
Nắng rạo rực xao lòng càng giục giã
Hoa phượng lửa, hè sang người đôi ngả
Bằng lòng đi em… yêu quá đi mà!

                  01/4/2023

HẠ ẤM TÌNH EM

Mong em giữ hộ khung trời hạ
Giữ mãi ngây thơ tuổi thật thà
Lần hẹn đầu tiên còn ngơ ngác
Bạn trai cùng lớp vẫn còn xa

Xin em giữ mãi sắc phượng hồng
Ghế đá sân trường ở góc đông
Gió mát trăng thanh bên đường vắng
Chuyện trò cả buổi bức sạch bông

Phượng thương tình nhỏ trổ thêm bông
Sắc thắm môi hường mãi ngóng trông
Ánh mắt bồ câu càng cuốn hút
Mi cong hòa ái lắm người mong

Mỗi lần hờn dỗi đôi ba bữa
Rồi sợ em buồn không đến nữa
Phượng sẽ hết vui chẳng trổ bông
Góc sân trường vắng một vạt mưa

Tiếng ve sầu tấu bài giao hưởng
Nắng hạ ngẩn ngơ mãi vấn vương
Bỗng sóng dạt dào thao thiết nhớ
Áo em bay vương nắng sân trường

Em còn giữ mãi khung trời hạ
Gói kín nồng nàn chưa gởi trả
Đợi lúc anh về ươm giọt nắng
Ngây thơ vẫn giữ tuổi ngọc ngà!

06/4/2023

CHIỀU HẠ KHÔNG EM

Chiều không em, nắng hạ chẳng buồn rơi
Mây bạc chảy ngân nga nghe gió hát
Có chiếc lá bay lạc về nơi khác
Biển bao la thuyền ngược sóng ra khơi

Chiều hạ không em, sợi nhớ dạo chơi
Trên đường vắng, bước chân chiều ngóng đợi
Màu áo tím vương tình xa vời vợi
Em quên về, phố vắng bỗng chơi vơi

Con đường xưa, kỉ niệm cũ gọi mời
Bao mốc hẹn những đầy vơi chờ chực
Môi hờn dỗi, tiếng tơ lòng thổn thức
Bước bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời

Tiếng chuông nhà thờ gõ nhịp chơi vơi
Nhìn quả lắc đếm thời gian bước chậm
Hương gió biển bám bờ môi mặn thấm
Sỏi trở mình tưởng người đẹp đến nơi

Chiều không em con đường vắng nắng phơi
Phượng rực đỏ môi son em gái nhỏ
Thôi đừng hẹn để mây trời dông gió
Cho mỗi chiều ráng đỏ hỡi người ơi…!

08/4/2023

Hoàng Thái Triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: