Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Lê Hoàng Phương

07/04/23 – 04:04

Tác giả Lê Hoàng Phương

KÝ ỨC THUỞ HỌC TRÒ

Thời gian lặng lẽ vội qua mau
Chiếc áo thư sinh đã bạc màu
Ký ức… ghi lòng… thời tuổi ngọc
Lưu hoài… nhớ mãi… tận mai sau

Mang theo kỷ niệm ngày xưa ấy
Giữ trọn trong tim những ngọt ngào

Chốn cũ trường xưa luôn nhắc nhớ
Còn bao bạn hữu dễ quên đâu.

Sài Gòn, 01/4/2023

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ

Tháng Tư xuân vội vã
Nhường lối để hạ sang
Phượng hồng sum sê lá
Đơm nụ đón nắng vàng

Tháng Tư vừa chạm lối
Ve sầu cất tiếng vang
Ta nhớ mùa hạ cuối
Chia tay lòng rộn ràng

Tháng Tư bao ký ức
Trôi theo dòng thời gian
Còn đây trong tiềm thức
Dáng ai xưa dịu dàng

Tháng Tư ơi… nhớ mãi
Ngày cuộc đời sang trang
Người đi người ở lại
Nghe lòng buồn mênh mang

Tháng Tư về… nhắc nhớ
Một thuở mộng mơ hoang
Tuổi hồng ôm sách vở
Ẩn theo dòng thời gian.

Sài Gòn, 02/4/2023

HƯƠNG BƯỞI THÁNG BA

Ta như lạc giữa tháng Ba
Vườn nhà ai bưởi nở hoa thơm lừng
Lối xưa chân bước ngập ngừng
Nhớ cô thôn nữ xưa từng vấn vương

Gieo chi nỗi nhớ niềm thương
Khắc ghi trong dạ rồi tương tư hoài
Ngày em tóc rối ngang vai
Hương hoa bưởi quyện đan cài nét xuân

Gió lay hoa rụng đầy sân
Em ra nhặt lấy… thì thầm cười duyên
Mộng mơ thuở ấy hồn nhiên
Lời không dám ngỏ nỗi niềm chẳng trao

Rồi xa… xa tự hôm nào
Vẫn hương hoa bưởi ngọt ngào trong ta
Còn đây hoài niệm tháng Ba
Dáng cô thôn nữ mãi là tình nhân

Vườn xưa hoa nở trắng ngần
Để ta lạc bước buâng khuâng nhớ người.

Sài Gòn, 18/3/2023

VIẾT VỀ BẠN VÀ TÔI

Cứ mỗi lần ta ngồi bên bè bạn
Sắp chạm mốc đời… cứ ngỡ tuổi đôi mươi
Miền ký ức còn lưu bao hoài niệm
Đứa kể, đứa cười câu chuyện phím ngày xưa

Có những đêm cứ ngồi đợi dưới mưa
Chờ bóng ai vừa thoáng qua song cửa
Có những ngày trời nắng như đổ lửa
Ai đợi ai về lần lựa không đi

Rồi cũng có những mùa thi lưu kỷ niệm
Mượn buổi ôn bài rồi tìm cớ chạm tay
Ôi cái thời mơ mộng mà thơ ngay
Đơn sơ mộc mạc vẫn cứ theo ta mãi

Để bây giờ mỗi lần mình ngồi lại
Những câu chuyện xưa rộn rã tiếng cười
Dẫu biết rằng dòng đời cứ mãi trôi
Nhưng trong ta tuổi đôi mươi vẫn còn đó

Bạn bè tôi, có người đi, người ở
Đứa ở quê nhà, nhớ những đứa xa phương
Nhớ một thời ta chung trường, chung lớp
Mãi tinh khôi, vòng tay lớn kết thành.

Sài Gòn, 12/02/2023

HOÀI NIỆM DUYÊN XƯA

Hai ta không trọn đường đời
Nhưng mà cũng đã một thời thảo mai
Tình đầu đâu dễ nhạt phai
Còn nguyên ký ức nhớ hoài… khó quên

Em về trong mộng… những đêm
Để ta thổn thức gọi tên chẳng thành
Giật mình vụt mất xuân xanh
Nên duyên mãi khuyết như vành trăng non

Cố Đô lưu vết chân son
Thuở ta mười tám tình còn trinh nguyên
Bên nhau qua lối tràng tiền
Ngắm chùa Thiên Mụ xuôi thuyền Hương Giang

Bây chừ duyên phận dở dang
Ta say lối mộng… em sang ngang rồi
Gặp nhau khẽ gọi tên thôi
Tri ân, tri kỷ trọn đời khắc ghi.

Sài Gòn, 06/4/2023

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC

Xin được chúc chàng trai vùng Cà Lúi
Đã không còn những buổi bước lẻ loi
Mà hôm nay duyên nợ buộc chỉ rồi
Cho đôi trẻ về ngôi nhà hạnh phúc

Niềm vui kia nhân đôi và thúc giục
Hai con người mọi lúc ở bên nhau
Cùng sẻ chia bao cay đắng, ngọt ngào
Và san sớt cho nhau điều gian khó

Chúc uyên ương mãi muôn đời gắn bó
Ché rượu cần còn đó những men say
Mà mẹ cha đã mong mỏi tháng ngày
Được diễm phúc vui vầy cùng thôn bản

Chúc con nhé cuộc đời luôn sáng lạng
Bên vợ hiền ngày tháng mãi an yên
ĐAM BOOKS kia và công việc gắn liền
Luôn thuận lợi và điền thành công nhé

Chúc hai con yêu thương và vui vẻ
Đến trọn đời vẹn vẽ mộng trăm năm
Đường tương lai hết khổ nhọc thăng trầm
Và sẽ mãi ấm đầm trong hạnh phúc.

 

Khúc tự tình

Khúc tự tình… viết dở dang
Vần thơ còn đó bóng nàng mãi xa

Đông tàn rồi lại xuân qua
Hạ sang vọng mãi bài ca phượng hồng

Kỷ niệm giờ cũng rêu phong
Trôi qua năm tháng bềnh bồng theo mây

Nhưng mà thấp thoáng đâu đây
Dáng ai tuổi ngọc của ngày thư sinh

Vẫn vương vấn… một bóng hình
Vần thơ lưu dấu cuộc tình thuở nao

Còn đây ký ức ngọt ngào
Khúc tự tình mãi dâng trào trong ta.

Sài Gòn, 22/12/2022

Lê Hoàng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: