Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Nguyễn Công Hàm

10/04/23 – 07:04

Tác giả Nguyễn Công Hàm

MỘT VÙNG QUÊ NGÀY HẠ

Thắp đỏ bầu trời khi hạ đến
Chơi vơi trong gió lã lơi bay
Phượng đỏ nắng vàng soi bến nước
Cánh mỏng rơi rơi khi gió lay

Hoài niệm chưa nguôi khi mùa đến
Tiếng chim vít vít vang xa mãi
Đồng ca hợp dọng với tiếng ve
Nắng sớm vầng lên lại vào hè.

06/4/2023

NHỚ ĐỒI SIM

Về trong nắng hạ chiều quê
Hoàng hôn dần xuống hoa sim tím đồi
Bâng khuâng lòng dạ rối bời
Bao nhiêu nỗi nhớ trôi đi một thời

Tình yêu trong độ lên ngôi
Bởi vì nghịch cảnh đã xa xôi rồi
Nay về thăm lại đồi quê
Bần thần nỗi nhớ một người từng yêu.

03/4/2023

Ảnh minh hoạ internet

QUÊ HƯƠNG THÁNG TƯ VỀ

Trên đồng mênh mông chiều gió lộng
Thổi rì rào thảm lúa chiều xa
Anh đến thăm em chiều chớm hạ
Lúa chiêm mùa đang độ đòng xanh
Rực rỡ màu vàng bao hy vọng
Trời cao mây rộng, mộng hoài mong.

01/4/2023

TRĂNG MÙA HẠ

Trăng thượng tuần vào hạ sáng trong
Màn mạc đêm thanh một cõi lòng
Trăng soi muôn ngã bao tình mến
Đang có một người đợi bến xưa
Xa xa cánh vạc bay mòn mõi
Có phải đêm về lạc lõng sương.

15/4/2023

MÀU HOA ĐỎ

  Nắng chiều còn vẫn chói chang
Rực trời hoa đỏ xốn xang lòng người
  Tôi yêu màu đó lâu rồi
Đi vào cỏi nhớ một thời luyến thương
 Đã xa qua mấy năm trường
Vào mùa hoa đỏ vấn vương trong đời
  Nay thời tóc đã pha sương
Chiều nay lại nhớ quê hương vào hè
  Màu hoa đỏ tiếng ve ngân
Nao nao còn trẻ lại thêm nhiều phần
  Biệt ly một kiếp phong trần
Cứ mùa hoa đỏ bần thần nhớ quê.

01/4/2023

         Nguyễn Công Hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: