Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Thạch Sene

11/04/23 – 10:04

Tác giả Thạch Sene

CHÚ VE VÀ HOA PHƯỢNG

Sau một giấc ngủ dài
Chú ve bừng tỉnh dậy
Hát khúc nhạc chào mừng
Mùa hè đến!

Cây phượng vĩ sân trường
Xòe bàn tay gân guốc
Đón lấy những đèn lồng
Màu sắc đỏ!

Ve càng kêu nức nở
Phượng càng đỏ thắm hơn
Ve sầu và phượng thắm
Đôi bạn thân!

 

HẠ LẠI VỀ

Hạ về rồi, ta rời xa trường lớp
Con đường xưa, ta lầm lũi một mình
Tiếng ve sầu rưng rức khúc chia ly
Chào tạm biệt – mỗi người mỗi ngã

Và cỗng trường từ nay xin khép lại
Sân trường giờ cũng vắng lặng im lìm
Cây phượng già buồn bã đứng chơ vơ
Hoa phượng khóc cũng sầu vì xa cách

Hạ về rồi sao nghe lòng vụn vỡ
Vắng xa rồi trường cũ, bạn bè thân
Cánh phượng rơi phủ kín cả sân trường
Ta nhặt lấy ép vào trang lưu bút

Hạ về rồi nhớ kỷ niệm ngày xưa
Những trưa hè trốn dưới cây phượng vĩ
Nhặt cánh phượng ghép thành thơ – tuổi ngọc
Cái tuổi học trò. Ôi! Thật tuyệt vời

Hạ lại về, ve sầu ơi, đừng khóc!
Phượng sẽ buồn, vương vấn mãi không thôi
Giờ chia tay, ghi nhớ phút giây này
Kỷ niệm đó – hành trang ta tiến bước.

4/ 2022

THƯƠNG TUỔI HỌC TRÒ

Ngày xa trường nắng hạ buồn rưng rức
Cánh phượng hồng bịn rịn bước chân đi đi
Nhớ ngày nào bạn bè cùng chung bước
Dưới mái trường bên gốc phượng chớm hoa
Lúc trốn mưa chung áo vẫn cười hiền
Mai xa cách nhớ hoài ngày tháng ấy
Thương áo trắng ngoan hiền chiều tan học
Thương chỗ ngồi, thương phấn trắng, bảng đen
Thương thầy, thương bạn, thương đường phố vắng
Thương cả ghế đá công viên lúc hẹn hò
Thương tóc thề buông xõa ngang vai
Thương tà áo trắng
Tung bay trong gió
Nón lá chao nghiêng e thẹn, rục rè!
Thương làm sao lũ bạn bè nghịch ngợm
Những buổi trốn trường, bỏ tiết rong chơi
Thương làm sao những chùm hoa phượng đỏ
Sắc tàn phai rơi ngập lối đi về
Thương làm sao những sợi mưa buồn
Giăng khắp trên đường ta đi học
Thương làm sao quần xanh, áo trắng
Đã nhạt màu trên ghế học đường
Trường yêu ơi, đừng quên ta nhé
Ta sẽ trở về ôn lại kỷ niệm xưa!

3/2023

Thạch Sene

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: