Chùm thơ tình khúc mùa hạ – Thơ Phạm Là

01/04/23 – 02:04

Tác giả Phạm Là

NHỚ BẠN

Gần xa hội tụ thật là yêu
Bạn hữu về đây quá diễm kiều
Rực rỡ cờ hoa, bài quảng bá
Tưng bừng trống phách giục hồn phiêu

Khuôn trăng tỉ muội luôn tươi trẻ
Diện mạo thi huynh quá mỹ miều
Lễ lộc vui nào rồi cũng kết
Chia tay bịn rịn nhớ nhau nhiều.

25/3/2023

KỶ NIỆM MÙA HÈ

Hè về cây phượng nở hoa
Đẹp như những bản tình ca yêu đời
Đỏ tươi thắm giữa đất trời
Ghi bao kỷ niệm một thời học sinh

Vui chơi dưới bóng sân đình
Đường quê rợp bóng lung linh sắc màu
Một thời cắp sách in sâu
Trên đường vui bước cùng nhau tới trường

Trưa về rộn rã yêu thương
Mồ hôi lấm tấm trên đường đỏ tươi
Hè về vui quá là vui
Đi xa vẫn nhớ một thời học chăm

Giờ đã kết thúc hết năm
Hè về nhớ lại những năm học hành
Người thì đỗ đạt thành danh
Người thì cầy cuốc trở thành nhà nông

Năm sau có vợ có chồng
Sinh con đẻ cái hết mong thi bài
Nhà nông nắng một sương hai
Bùi ngùi lại nhớ cái thời mùa thi.

 

BẾN ĐỢI

Đêm hè oi ả tiếng ve kêu
Gợi vẻ tương tư lẫn nỗi sầu
Bao năm xa cách lòng mong đợi
Ngày ngóng, đêm chờ chàng ở đâu?

Mắt dõi xa xăm ngóng đợi người
Bao giờ mới hết lệ tuôn rơi
Nơi xa ơi hỡi chàng có hiểu
Bến nhớ đêm ngày thiếp chẳng ngơi

Đêm nay một mình lắng tim đưa
Máu chảy êm êm vẻ đợi chờ
Ngày qua ngày lại lang quân hỡi
Biết đến bao giờ mới như xưa

Anh làm nhiệm vụ nơi biên ải
Áo bạc màu, da sám dãi dầu
Tình chung luôn vững vàng tay súng
Niềm riêng anh giữ trọn canh thâu

Em ở quê nhà luôn nhớ câu
Đảm đang hôm sớm vẫn đậm màu
Thủy chung son sắt chùm hoa tím
Nghĩa nước tình nhà vẹn thâm sâu.

 

TÌNH CA MÙA HẠ

Giữa cái nắng trưa hè oi ả
Đọc tin anh lòng dạ bồi hồi
Ngày đêm em nhớ không nguôi
Ve kêu rộn rã, tình thôi thúc tình

Em chờ đợi tin mình không ngớt
Đông qua rồi, xuân bớt, hè sang
Nhớ thương dâng đến ngút ngàn
Chỉ mong ngày tháng tin anh gửi về

Đêm trăn trở em mơ một thuở
Khi mình còn dang dở bên nhau
Nhìn nhau chẳng nói một câu
Giờ đây xa cách nhịp cầu nhớ thương

Anh yêu hỡi, trên đường có biết
Chân trời hay góc biển tình vương
Anh đi gìn giữ quê hương
Cất giữ tình cảm, mười phương em chờ

Con thơ đã yên giờ giấc ngủ
Mẹ già còn thức đủ năm canh
Chim kêu rộn rã trên cành
Báo một ngày mới bình minh khải hoàn.

08/7/2022

Hè về nhớ kỷ niệm xưa

Hè về oi ả biết bao
Nắng như đổ lửa tạt vào thịt da
Sân trường cây phượng nở hoa
Báo mùa hè đến phải xa trường rồi

Nhanh chân bước dạ bồi hồi
Băn khoăn ngẫm nghĩ trước thời xa nhau
Cây gạo hoa cũng rụng mau
Khắc ghi tình cảm nhuộm màu học sinh

Vui chơi dưới bóng sân đình
Nhảy dây, đánh đáo, tùng dinh chuột mèo
Trò chơi nỗi nhớ mang theo
Bao nhiêu kỷ niệm gửi trao bóng hình

Giờ đây ngồi có một mình
Lòng càng thổn thức khi mình đi xa
Học trò tình cảm đậm đà
Tình yêu chớm nở như hoa đầu cành

Mong sao ngày tháng qua nhanh
Để ta gặp lại chị anh thuở nào
Gặp nhau tay bắt miệng chào
Ôm nhau tình cảm dạt dào nhớ thương.

Ảnh minh hoạ internet

Phạm Là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: