Chùm thơ “Tình khúc mùa Xuân – Nguyễn Hữu Nghĩa

19/02/23 – 03:02

 

 

Nhà giáo, nhà thơ Hữu Nghĩa (trái) và Bá Nha (phải) hội ngộ đầu xuân

 

EM CÓ VỀ PHÚ HÒA CÙNG ANH?

 

Em có về thăm Phú Hòa cùng anh?

Bên sông Ba nước trong xanh phẳng lặng

Cầu Dinh Ông sâu lắng kỷ niệm yêu!

Đến Thành Hồ trong những chiều dịu nắng…

 

Anh cùng em ngắm cảnh đợi vầng trăng

Mơ ánh nguyệt, có chị Hằng chứng giám

Cảnh núi Miếu, mùa Đông này ảm đạm

Hợp cảnh tình cho đôi lứa đang yêu!…

 

Bến Sông Ba, thiết tha câu hò điệu

Thuyền bên sông hiếu khách đón người sang

Đập Đồng Cam rộn ràng ngày Xuân tết

Khách thập phương về thưỡng lãm tham quan…

 

Lương Văn Chánh – Đền thờ cổ còn vang

Tình thương dân vẫn vô vàn dào dạt!…

Dẫu miền Trung chịu nhiều giông bão cát

Đến Phú Hòa nghe khúc hát vương mang!…

 

Ta cùng về Phú Hòa dịp Xuân sang

Để tìm lại thời son vàng thuở trước

Nhạc xuân tình, ai vừa ca rất mượt?

Nghe xao lòng muốn rước bước chân em…

 

Phú Yên, 01/2023

 

 

 

TÌNH KHÚC XUÂN SANG

 

 

Ai mang Xuân đến sớm nay

Cho cây thay lộc, nắng say sắc vàng?

Mai, đào kịp đón xuân sang

Hồng, lan khoe sắc, rộn ràng Yến, oanh…

 

Tình ta đương độ xuân xanh

Như hoa cùng lá chung cành tỏa hương!

Mến nhau từ dạo vấn vương

Trời se duyên ái, yêu đương tình hồng!

 

Xuân về ấp ủ đợi mong

Thuyền mơ bến mộng, duyên hồng trời ban.

Anh gom hương sắc xuân sang

Cho em điểm nét dung nhan mặn mà!…

 

Ta cùng hợp bích giao hòa

Tạo nên điệp khúc tình ca mặn nồng!

Ước mơ thỏa nguyện hoài mong

Niềm vui hạnh phúc xuân hồng đẹp duyên!…

Phú Yên, 01/2023

 

XUÂN TÌNH ƯỚC HẸN

 

 

Thấp thoáng lời anh bay trong gió

Trầm bỗng, thầm thì em có hay?

Xuân về say thoảng hương vị ngọt

Khiến tình anh nhớ ngót đến nay!…

 

Xuân đến rồi đây em có về?

Để anh chờ đợi chốn xuân quê.

Hương vị xuân sang đang mời hẹn

Nhắc khéo lòng ai vẹn câu thề!…

 

Em hứa xuân về ta có nhau

Mai đào rực rỡ thắm sắc màu

Duyên tơ thơ mộng se thành chỉ

Tình hồng hoan hỉ dệt bền lâu!…

 

Anh mãi khắc sâu tình ước mộng

Một lòng chung thuỷ mối duyên hồng.

Mong em giữ trọn lời thề nguyện

Để tình xuân đẹp thoả ước mong!…

 

Phú Yên, 01/2023

 

TÌNH CA MÙA XUÂN

 

Mùa xuân này, anh vắng bóng em

Nên nỗi nhớ càng thêm da diết!

Tình yêu xưa mặn nồng tha thiết

Sao giờ này biền biệt cách xa?…

 

Cây chuyển mùa, thay lộc nở hoa

Cánh hồng thắm lẫn pha màu nhớ!

Duyên đã bén, tình yêu muôn thuở!

Có phải nàng duyên nợ ta chăng?…

 

Vắng em rồi, hoa tím bằng lăng

Buồn lưu luyến, nhớ chăng ngày đó!

Bước chân quen của cô em nhỏ

Điểm hẹn hò, còn đó, sao quên?…

 

Mùa Xuân về, hoa thắm gợi tên

Hương lan tỏa vào niềm ký ức

Nghe xao xuyến, tim yêu rạo rực

Bản tình ca gợi thức đêm nay!…

 

Thế mới biết: tình như men say

Khiến cho ta ngất ngây tình ái!

Mong cuộc sống bình yên trở lại

Để duyên hồng thắm mãi tình ca!…

Phú Yên, 02/2023

 

 

HẠNH PHÚC TRAO EM

NHÂN DỊP LỄ VALENTINE

 

Valentine về đúng dịp mùa xuân

Anh gửi tặng em lẳng hoa đẹp nhất!

Những đoá hồng đã thắm lòng chân thật

Cùng với món quà bí mật anh trao…

 

Có đôi lần em muốn hỏi vì sao?

Cứ đến valentine, anh lại trao quà mới?

Khiến cho em bất ngờ không nghĩ tới

Em nhận quà mà phơi phơi niềm vui!…

 

Anh mỉm cười rồi phân giải êm xuôi:

Nếu mỗi cánh hoa xem là nỗi nhớ

Thì cả lẳng hoa là bể yêu thương!

Cùng với món quà: cầu hôn em đó!

 

Em thẹn thùng muốn nghe anh phân tỏ

Mong anh yêu hãy nói rõ đi nào!

Quà cầu hôn đến trong dịp này sao?

Ôi! Hạnh phúc nghe ngọt ngào quá nhỉ?

 

Chắc em hiểu tình yêu là thiên lí

Mà lòng anh luôn chung thuỷ cùng em.

Ta bên nhau xây mộng đẹp êm đềm!

Mùa Valentine, đến bên em hạnh phúc!…

Phú Yên, 14/02/2023

 

HỮU NGHĨA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: