Chùm thơ tình – Kiên Nguyễn (Phú Thọ)

05/08/23 – 10:08

Tác giả Kiên Nguyễn

 

ANH THÍCH EM NHƯ XƯA

Anh chỉ muốn được nhìn em cười vui vẻ
Như những ngày còn lặng lẽ trốn lời yêu
Chạy khỏi gặp anh khi muốn nói thật nhiều
Trong lúc hồi hộp thấy phiêu lòng rệu rã

Anh thích em sống như cuộc đời cỏ lá
Nhẹ nhõm tâm hồn nơi đáy dạ an yên
Ta cùng trở về xua tan chút muộn phiền
Sưởi ấm hạnh phúc tìm quên buồn hiu quạnh

Thu về mỗi độ hạt mưa rơi chưa tạnh
Ta vén nỗi lòng còn canh cánh gửi đi
Giữa chốn mênh mang thu đang nói điều gì
Mà sao nhớ lắm phút lâm ly run rẩy

Cuộc đời ngắn ngủi mong sao từng phút ấy
Được thấy nụ cười ánh mắt háy my cong
Đẹp như giữa thu lúa con gái trổ đòng
Hương thơm ngào ngạt ủ men nồng tinh khiết.

02/8/2023

 

THÁNG TÁM VỀ

Ta bỏ lại một mùa trong tiềm thức
Nắng chói chang tim rạo rực cháy bừng
Gửi khoảng trời với bao nỗi nhớ nhung
Đầy kỷ niệm niềm rưng rưng trong mắt

Chào tháng Tám nắng nhạt vàng dè dặt
Hương sữa nồng hiu hắt quện vành môi
Ta bên nhau tim sao động bồi hồi
Ngồi ôn lại một thời thu xa vắng

Có hạnh phúc mãi mang theo từng chặng
Đường thân quen dĩ vãng chẳng phai mờ
Câu chuyện tình thêu dệt những ước mơ
Mùa chạm tới đợi chờ nơi bến cũ

Về đi hết đoạn trường phong rêu phủ
Vệt sương giăng bám cuộn ngủ bên mành
Để yêu hoài từng giây phút ngày xanh
Yêu tháng Tám hương ngọt lành hoa sữa.

01/8/2023

 

VỀ BÊN NHAU

Ngày giã bạn đã bao mùa phượng nhỉ
Vòng thời gian những suy nghĩ chưa nhòa
Chia tay rồi mỗi người một nẻo xa
Mang kỷ niệm đẹp ngọc ngà năm tháng

Bạn thân hỡi nhớ về thời áo trắng
Cũng HAI LĂM NĂM cả quãng đường dài
Nhớ rất nhiều lời bạn gái bạn trai
Ơi… trìu mến gót hài duyên tình tứ

Mong muốn lắm hẹn một ngày hội tụ
Tại trường xưa giấc ngủ vẫn mơ màng
Lời cô thầy giọng ấm áp mênh mang
Trên bục giảng ngỡ ngàng từng phép tính

Về ôn lại tuổi hồn nhiên lém lĩnh
Thầm nói yêu mà đã dính chặt rồi
Lệ khóc cười giây phút cuối chia phôi
Chào hẹn gặp tim bồi hồi xao xuyến

Về bạn nhé về cùng vui trò chuyện
HAI LĂM NĂM rong ruổi biển sóng đời
Tóc ngả màu quên lúc cảnh chơi vơi
Ta ngạo nghễ sống lại thời áo trắng.

29/7/2023

 

KÝ ỨC VỀ CHA

Từng ký ức một thời đầy hoa lửa
Nước non ta chia cắt nửa hai miền
Không phút nào quê hương được bình yên
Lặng tiếng súng bom đạn rền tâm khảm

Đất quê mẹ niềm tin ngời can đảm
Chiến trường B không quản trí trai hùng
Ôi tự hào từng tấc đất thiêng liêng
Vững tay lái mọi nẻo đường dông tố

Giữa bão táp lòng ung dung phận số
Những chuyến xe cập bến đỗ mùa xuân
Đường gian nan đạn bom lạc chẳng ngần
Ngày giải phóng cơ sao dâng sáng mãi

Dòng lịch sử cả chiều dài vĩ đại
Hòa bình rồi người trở lại quê hương
Bước chân in khắp lối nẻo con đường
Ba lô mũ tai bèo dương che nắng

Tình yêu sống giữa quê nhà nghĩa nặng
Xây cuộc đời đầy khát vọng mừng vui
Thề chẳng quên phút chiến đấu không lùi
Vì tiền tuyến đất nước tôi đẹp mãi.

27/7/2023

 

ANH VỀ PHỐ RỒI

Chia tay em khi bình minh vừa chớm
Thu dịu dàng cơn gió gợn bâng khuâng
Mắt hoen mi nhớ thương dạ bần thần
Người ở lại níu chân đời xa xứ

Nơi phố thị những đượm buồn tim ngự
Tê tái lòng phút tâm sự đời nhau
Chào em rồi thương một khúc sông sâu
Từng khắc khoải mái đầu thêm sợi bạc

Thời gian xóa chút đượm buồn mang mác
Lá vàng rơi xào xạc cả tâm hồn
Về phố rồi anh nhớ những nụ hôn
Đan vào mãi mỏi mòn khi chiều xuống

Anh về phố nắng hanh vàng phủ nhuộm
Gió khẽ lay chân luống cuống bóng hình
Gọi tên hoài nhớ nhiều khoảng trời xanh
Nơi gửi trọn tình chúng mình năm tháng.

24/7/2023

Kiên Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: