Chùm thơ tình – Kiều Phạm (Thanh Liên)

28/04/23 – 09:04

 

Tác giả Phạm Thúy Kiều

LỐI CŨ TA VỀ

Bao kỷ niệm khơi dạt dào nỗi nhớ
Đợi anh về gặp gỡ biển Nha Trang
Sánh kề vai mình xây giấc mộng vàng
Nghe sóng vỗ hồn mênh mang réo gọi

Thầm duyên nợ cau trầu xin cưới hỏi
Xuyến xao lòng mắt dõi gợi đam mê
Niềm nhớ nhung tình ước hẹn câu thề
Dạ ghi khắc nghĩa phu thê tròn trịa

Lời nhỏ nhẹ sao mà nghe thắm thía
Có lẽ nào gió đùa khịa đấy thôi
Mây hồn nhiên thờ thẫn hết giận rồi
Tim thấp thỏm buồn đơn côi chiều tím

Bởi nên thế bờ môi cười tủm tỉm
Trái tim nồng ngất lịm giữa vòng tay
Lửa hồng cơi hoài khát vọng suốt ngày
Bóng hòa quyện ái nồng say ngây ngất

Vườn hạnh phúc tình gởi trao chân thật
Dắt nhau về lối cũ rất nên thơ
Giấc điệp ru cháy bỏng thật không ngờ
Khúc nhạc trỗi dìu bến mơ tuyệt diệu.

 

CẢM XÚC THÁNG BA

Nắng vàng trải bên đồi thơ mộng
Tháng ba về còn nóng mùa xuân
Gió lay cành lá buâng khuâng
Hoa xoan tím nở thơm lừng lối đi

Trăng đủ lớn cần gì buông thả
Khiến đất trời nghiêng ngã đùa theo
Chẳng tin bóng nguyệt kì kèo
Mặc cho chú cuội bay vèo không gian

Sương trắng quyện nhành lan quyến rũ
Sáng trong ngần ấp ủ duyên quê
Tháng ba ngày  tám đã về
Bao người phụ nữ tràn trề nhận hoa

Khắp thế giới chan hòa lời Chúc
Và vinh danh hạnh phúc rạng ngời
Hãy cùng du lịch vui chơi
Không quên nhiệm vụ tuyệt vời nha em

Trong thánh thiện nhìn xem đôi lứa
Trái tim nồng ghép nữa yêu thương
Bên nhau sánh bước chung đường
Mái nhà quyện bóng tơ vương chỉ hồng

Nắng chiếu rọi bên sông ngày mới
Hồng mượt mà trao gởi nụ hôn
Đôi ta mãi sáng tâm hồn
Tràn  trề nhựa sống đẹp tôn suốt đời.

 

TÌNH SAY

Bản nhạc tình em viết tặng riêng anh
Mang giai điệu gió lay mành thổn thức
Hòa cảm xúc trái tim hường rạo rực
Yêu khát khao lòng háo hức dại khờ

Khúc dạo đầu ngây ngất đẹp như mơ
Sóng dào dạt mãi ôm bờ âu yếm
Môi cháy bỏng hôn dáng ngà kiều diễm
Vòng tay đan  dâng lửa chiếm đượm nồng

Trọn canh trường em khắc khoải đợi trông
Ru giấc điệp cho má hồng yên ắng
Mình em hát trong cõi riêng thầm lặng
Gửi vào đêm niềm trống vắng tuôn trào

Mơ cuộc tình đêm gió lộng lao xao
Hồn ngơ ngẩn dấu cồn cào rất lạ
Lòng hoang tưởng bóng hình anh chạm ngã
Quyện vào nhau trao hết cả chân tình

Điệp khúc hòa căn phòng nhỏ lung linh
Hồn quyến rũ ánh đèn mờ hư ảo
Vòng tay xiết ái ân nồng mãi dạo
Dắt dìu nhau cảnh điên đảo đắm chìm

Em tựa đầu mi khép nhẹ lim dim
Như chết lịm giấc ngủ dìm sâu thẩm
Đêm hạnh phúc yêu thương càng sâu đậm
Mối tình say hương lửa ấm dạt dào.

 

TÌNH ANH

Thân tình gợi nhớ gởi vài câu
Thắm đượm nàng xuân ước nguyện cầu
Cảnh đẹp nồng thơm hồn nhẹ ấm
Duyên tròn đậm ngát dạ ngời sâu

Đan cài giấc mộng nhiều lưu luyến
Bện nhớ niềm yêu ít khảm sầu
Ngất ngưởng hòa chan trời đất quyện
Tranh đời hạnh phúc giữ bền lâu.

 

ĐÓN XUÂN

Đông tàn nỗi nhớ đầy vơi
ĐÓN xuân trở lại trao lời nhớ thương.

ĐÔNG về rồi lại ra đi
TÀN canh khắc khoải lấy gì làm vui
NỖI lo sao thật bùi ngùi
NHỚ hoài ngày ấy tình khui hương nồng

ĐẦY bao kỷ niệm còn trông
VƠI đi hờn giận nụ hồng trao nhau
ĐÓN người ở tận nơi đâu
XUÂN mang sắc thắm muôn màu đẹp tươi
TRỞ lan hồ điệp mỉm cười
LẠI nhiều vũ nữ vàng mười ai ơi

TRAO tình ong bướm rạng ngời
LỜI ca khúc nhạc miền khơi  dạt dào
NHỚ thời âu yếm xuyến xao
THƯƠNG đôi môi lạnh ngọt ngào trong mơ

HÒA duyên bén nụ bây giờ
ÂN tình khắc đậm vần thơ cuộc đời
ĐÔNG TÀN NỖI NHỚ ĐẦY VƠI
ĐÓN XUÂN TRỞ LẠI TRAO LỜI NHỚ THƯƠNG.

KIỀU PHẠM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: