Chùm thơ tình Kim Phượng

23/02/23 – 09:02

Tác giả Kim Phượng

 

THƯƠNG…

Thương cho tâm mở rộng
Thương để sống nhẹ nhàng
Thương chẳng bận trái ngang
Thương đá vàng son sắt

Thương bồi vun góp nhặt
Thương bện thắt dệt thêu
Thương xoá bỏ ngược chiều
Thương chắt chiêu lưu luyến

Thương giữ lòng thánh thiện
Thương xoay chuyển thù thân
Thương sai đúng giải trần
Thương hoà ngân đáy dạ

Thương làm nên tất cả
Thương hoa lá vào xuân
Thương nồng ấm tươi nhuần
Thương gian truân mình cũng…

 

THƯƠNG NHIỀU LẮM

Đêm dần xuống nghe lòng rệu rã
Tiết chuyển mùa cõi dạ xuyến xao
Ngắm mưa rơi bấc thổi xạc xào
Hồn thơ thẩn với bao da diết

Dấu yêu hỡi khát khao diễm tuyệt
Hoài đắm say tha thiết đan lồng
Phút dại khờ thoáng trỗi thầm trông
Cau trầu quyện tơ hồng xe kết

Cùng tô vẽ bồi vun thêu dệt
Trọn ước nguyền quên hết niệm vương
Nắm chặt tay khắp nẻo vạn đường
Bình minh toả sắc hương rạng rỡ

Nhưng tất cả mãi là nỗi nhớ
Bởi ta mình cách trở thúy quyên
Ngược dòng trôi chàng thiếp ngăn miền
THƯƠNG NHIỀU LẮM nợ duyên chồng vợ.

 

BIẾT VẪN ĐỢI

BIẾT
Trần gian
Đắm mơ màn
Ngày đêm vẫn cứ
Khắc họa tâm gìn giữ
Tim lòng trỗi nhịp từng cơn
Tràn cơi niềm nỗi đáy dạ hờn
VẪN
Hoài mong
Được xuôi dòng
Đành sao cứ phải
Ngược hướng đời xa ngái
Bồi vun niệm ước dâng trào
Chờ trông như đã thỏa khát khao
ĐỢI
Đoàn viên
Hết ngăn miền
Cùng chung tất cả
Thắm quyện ngàn hoa lá
Xuân hồng khắp nẻo trời quê
Chàng ơi đâu hỡi thiếp vẹn thề.

 

TÌNH XUÂN

Mai Đào rực rỡ tiết XUÂN đang
Én liệng vườn XUÂN nắng trải vàng
Lộc biếc vươn chồi XUÂN đến ngõ
Bên thềm sắc lộng tuổi XUÂN mang
Vui XUÂN cánh thiệp mừng trao gởi
Hẹn ước tình XUÂN thiếp đợi chàng
Siết chặt tay vòng XUÂN dịu ấm
Xa rời cách dặm đẫm XUÂN sang.

 

ĐẮM SAY BỐN MÙA

Tình nhân lễ chỉ một ngày
Thiếp chàng không lễ ĐẮM SAY BỐN MÙA
Bởi vì ngào ngọt chát chua
Thiết tha đồng cảm thêu thùa quẩn quanh

Sẻ san hiểu thấu song hành
Đắp xây tô vẽ bức tranh dệt cùng
Một lòng khắt họa niềm chung
Sắt son vẹn giữ tương phùng trổ hoa

Duyên đan nợ kết quyện hòa
Vấn vương ghép lộng diết da miên trường
Trọn vành hạnh phúc tỏa hương
Nghĩa ân như đã tim hường thỏa trông

Yêu THƯƠNG trải lối mặn nồng
Quý trân nhường nhịn quyết không hững hờ
Nguyện rằng tất cả bện tơ
Tràn cơi mộng thắm đợi chờ bậu ta.

 

KIM PHƯỢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: