Chùm thơ tình – Lê Thị Thúy Ngân

10/04/23 – 07:04

Tác giả Lê Thị Thúy Ngân

NGÀY XUÂN TÌNH YÊU

Tiết xuân phân cây thêm lá thêm cành
Mưa rây rây trời thêm xuân, cỏ mọc
Em nhớ ngày cùng anh đi hái lộc
Cùng ước nguyện mình mãi mãi bên nhau

Anh có hiểu cây trầu quấn thân cau
Trong truyền thuyết muôn đời sau còn nhớ
Tình đôi ta phải chằng là duyên nợ
Valentin về em ao ước được bên nhau

Trọn đời này hay mãi kiếp mai sau
Thì anh nhé ta bên nhau mãi mãi
Xuân đã về như tình yêu ở lại
Tình nồng nàn tựa hơi ấm mùa xuân

Anh có nghe trong khúc nhạc ái ân
Bản tình ca lễ tình nhân da diết
Hỏi trăng khuya rằng trăng ơi có biết
Em nhớ chàng tha thiết suốt đêm thâu

Cũng như em chắc chàng nhớ nhung nhiều
Xin hứa nhé một tình yêu chung thuỷ
Hoa hồng nhung tỏ lời tình thiện ý
Nhận hoa rồi em gửi tặng vần thơ.

Ảnh minh hoạ internet

GỬI NIỀM HY VỌNG

Lệ đất trời có bốn mùa thay đổi
Nên tình người cũng cảm cảm tác theo thơ
Đông sắp tàn xuân tỏ ý mộng mơ
Như em chờ trong niềm vui hy vọng

Bao kỷ niệm như hương hoa tươi thắm
Đẹp mùa xuân ong bướm lượn tưng bừng
Vẫn ngượng ngùng khi nhớ buổi đông xang
Bởi ngẫu hứng em thành nàng thi sĩ

Gửi hồn mình theo bao điều suy nghĩ
Tình chỉ đẹp khi đôi lứa thuỷ chung
Xin cùng anh xây những giấc mơ hồng
Giữa trời đông một bông hồng nỗ rộ

Dù cho rằng trái đất này sụp đổ
Không thể chia lìa hạnh phúc của đôi ta
Em cùng anh về ngắm cảnh sơn hà
Cho thoả nguyện những điều ta thầm ước.

Ảnh minh hoạ internet

MÙA HOA KẾT TRÁI

Gió lay nhẹ cánh đào cũng bay theo
Lệ đất trời hoa sẽ tàn quả nhú
Tình yêu cũng rạng ngời trong ấp ủ
Hai trái tim đã vừa đủ chín mùi

Xuân toả nắng ấm áp khắp muôn nơi
Trong vườn xuân ong bướm say tìm nhuỵ
Chim líu lô mừng mùa xuân như ý
Bởi yêu rồi em không dấu niềm vui

Em sẽ đẹp trong mãi nét xuân tươi
Chao cho anh nụ cười trong tim đó
Cho anh vui khi nghe lời em ngỏ
Trái tim mình chung nhịp đập chứa chan

Giữa không trung vang lên những cung đàn
Như sáo trương tri tìm người trong mộng
Nghe véo von trái tim hoà rung động
Em sẽ về đẹp tình thắm uyên ương

Vương trong lòng là nỗi nhớ niềm thương
Em gửi cả mùa xuân bao kỷ niệm
Hạnh phúc tuyệt vời tình nồng nàn sâu đậm
Đẹp mùa xuân có nhịp bước đôi ta.

Ảnh minh hoạ internet

NON NƯỚC HỮU TÌNH

Em dang tay gom nhặt ánh tà dương
Chút heo may còn vương trên cành lá
Nhìn cành đào khẳng khiu ơi thương quá
Đông ủ mầm chờ xuân trổ lộc xanh

Đông hiu hắt nên ủ rũ úa tàn
Chút ngỡ ngàng khi chào mùa xuân mới
Ánh tà dương xua tan dần bóng tối
Suối in hình em mơ ước chung đôi

Tiếng sáo ai vang vọng giữa núi đồi
Vang khúc ca đón mừng mùa xuân tới
Xuân huy hoàng như tình ta phơi phới
Anh chờ em bên suối đợi rừng mơ

Em xinh tươi như xuân dệt vần thơ
Em hoạ cảnh xốn sang mùa xuân tới
Gom ánh tà dương sương theo gió mới
Nắng ấm về hoa ân ái ngát hương

Nhớ đầu đông vương vấn buổi thu sang
Tỏ lòng thương cùng chức nữ Ngưu Lang
Đông chia tay xuân trải ánh nắng vàng
Để đào mai lung linh khoe hương sắc tình thơ giao mùa.

Chia sẻ cùng tri ân

Ảnh minh hoạ internet

THÁNG BA VÀ NỖI NHỚ

Tháng Ba về trong nỗi nhớ mênh mang
Bao kỷ niệm lại tràn vào ký ức
Lòng thầm nhắc nhớ ngày này năm trước
Ngày lễ vu quy ta cất bước theo chồng

Tháng Ba ấy mùa hoa bưởi trắng trong
Như ấp e giấu mình trong kẽ lá
Hương hoa thơm đượm bao niềm nhung nhớ
Đẹp tình yêu từ cái thuở ban đầu

Và còn đây hoa chanh ngát đáng yêu
Màu tím ấy tỏ bao điều hứa hẹn
Nhè nhẹ bay cánh mỏng manh xoan tím
Giữ lại trong lòng bao nỗi nhớ nhung

Nhớ đến anh sao vẫn thấy ngượng ngùng
Nhờ hương bưởi tỏ bày tình lưu luyến
Vậy anh nhé là mối tình tin tưởng
Nắng xuân về cùng gió quyện hương xuân

Sánh vai nhau cùng bước dưới trăng ngần
Tình ấm nồng trong ngôi nhà hạnh phúc.

Ảnh tác giả

TÌNH EM CÙNG MÙA XUÂN

Xuân đã về nắng gọi cánh đào mai
Nắng miên man cúc hồng cười thêm thắm
Xuân ấm áp ngỏ lời yêu say đắm
Em nhìn ai mà nồng thắm yêu thương

Giữ trong lòng là nỗi nhớ còn vương
Rồi gửi anh cả mùa xuân tình ái
Như hương xuân toả nồng nàn thơm vậy
Hoa tình yêu mặn mà mãi trong tim

Ngày hội xuân nhớ lời hẹn em tìm
Mưa ướt tóc mà em không thấy lạnh
Bởi trong tim chỉ có dáng hình anh
Trái tim em đã thuộc về anh đó

Hoa xuân ngát hương bay theo làn gió
Đẹp đôi mình đang bước giữa trời xuân
Hát đi anh ca vang dưới trăng ngần
Bãi cát dài ôm muôn vàn cơn song.

         Lê Thị Thúy Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: