Chùm thơ tình – Lê Thị Thúy Ngân

03/03/23 – 03:03

Tác giả Lê Thị Thúy Ngân

ĐẸP LẮM ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Nếu ai hỏi em yêu ai đấy nhỉ
Em nói rằng màu áo lính ai ơi
Trong mắt em màu xanh thật tuyệt vời
Hoà cùng gió ngàn mây trời sông nước

Màu xanh ấy không bao giờ chùn bước
Kia ngút ngàn cùng chiếc gậy trường sơn
Lòng khâm phục em yêu anh nhiều hơn
Tình yêu nước vì dân mà phục vụ

Toàn dân sống trong cuộc đời no đủ
Phụ nữ chúng em được bình đẳng ngang hàng
Nhờ Bác Hồ cùng ơn Đảng vinh quang
Cùng người lính tô nên trang lịch sử

Em gửi lời chúc anh cùng đơn vị
Nhiều sức khoẻ đẹp mãi tuổi đôi mươi
Hãy tin tưởng những người vợ tuyệt vời
Lòng thiết tha em yêu anh nhiều lắm.

Ngày 6/12/2022

 

TÌNH EM – MÙA XUÂN

Xuân đã về vẫy gọi cánh đào mai
Nắng miên man cúc hồng cười thêm thắm
Xuân ấm áp ngỏ lời yêu say đắm
Em nhìn ai mà nồng thắm yêu thương

Giữ trong lòng là nỗi nhớ còn vương
Rồi gửi anh cả mùa xuân tình ái
Như hương xuân toả nồng nàn thơm vậy
Hoa tình yêu mặn mà mãi trong tim

Ngày hội xuân nhớ lời hẹn em tìm
Mưa ướt áo mà em không thấy lạnh
Bởi trong tim chỉ có dáng hình anh
Trái tim em đã thuộc về anh đó

Hoa thơm ngát hương toả cùng làn gió
Đẹp đôi mình đang bước giữa trời xuân
Hát đi anh ca vang dưới trăng ngần
 Bãi cát dài ôm muôn vàn ngọn song.

Ngày 20/1/2023

Ảnh minh hoạ internet

CON CÒN NHỚ MÃI

CƠM từ công nhọc nhằn của mẹ
CHA dậy con cái nghĩa hiếu chung
ÁO khoác ấm những mùa đông
MẸ cha dành cả tấm lòng yêu thương
CÔNG cha mẹ ví như trời biển
THẦY cho con kiến thức thành tài
CON người phải biết trao rồi
LUÔN chăm chỉ học thành người giỏi giang
GHI tạc dạ cô thầy như mẹ
NHỚ thầy cô dậy dỗ điều hay
TỪNG giờ từng phút hăng say
NGÀY ngày chăm học sau này rạng danh
KHÔNG ỉ nại học thày kiên nhẫn
QUÊN sao ân đức đượm bao ngày
CƠM CHA ÁO MẸ CÔNG THẦY
CON LUÔN GHI NHỚ TỪNG NGÀY KHÔNG QUÊN.

10/11/2022

CHA ƠI

Hôm nay trên các trang thơ
Biết bao bài viết về cha của mình
Lời thơ tha thiết ân tình
Gửi lời kính tặng cha mình kính yêu

Lòng con càng thấy quặn đau
Chỉ còn hình dáng sớm chiều trong mơ
Dáng cha trong những vần thơ
Tình cao như núi bao la ngút trời

Công cha tạc dạ suốt đời
Sớm chưa lam lũ thân gầy vì con
Cả đời cha đã cho con
Hình hài sự sống nay con nên người

Dù cha đi mãi xa rồi
Tình cha vẫn ấm ngọt bùi trong con
Con xin giữ tấm lòng son
Cha còn sống mãi bên con trọn đời.

19/6/2022

NÉT ĐẸP EM GÁI HÀ NAM

        Dù anh đi đến nơi đâu
Lòng vẫn nhung nhớ người đầu anh yêu
         Em xinh duyên dáng nét kiều
Cô em thôn nữ sớm chiều chăm ngoan
         Nơi sinh đất lúa quê mình
Dẻo thơm một hạt nghĩa tình nặng sâu
       Sớm khuya mưa nắng rãi rầu
   Nết na chăm chỉ hoa sao sánh bằng
       Em cười ngọc thốt đoan trang
Việc nước cũng giỏi đảm đang việc nhà
       Tình em chung thuỷ mặn mà
  Niềm vui em chính quê nhà Hà Nam
        Mình cùng giữ mối thuỷ chung
     Trầu cau quyện với vôi nồng là đây
        Ngày mai xum họp vui vầy
   Đẹp cô thôn nữ Hà Nam quê mình.

Hà Nam, ngày 12/8/2022

Lê Thị Thúy Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: