Chùm thơ tình – Lê Thi

03/04/23 – 11:04

Tác giả Lê Thi

MƯA TACOMA!

Nằm đếm giọt mưa rơi
Trên mái nhà tí tách
Gần năm rồi xa cách
Nhớ em nhiều em ơi

Nằm đếm giọt mưa rơi
Mà lòng anh trăn trở
Mưa đan thành nỗi nhớ
Quyện chặt vào tim anh!

Ảnh bạn gái tác giả

ƠN NGƯỜI BIỂN CẢ!
(Kính tặng bố mẹ yêu!)

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
95 năm vẫn thấy chưa già
Trẻ trung ngang dọc bôn ba
Buôn thúng bán mẹt đi qua bạn Lào

Bắc – Nam mấy bận ra vào
Máy bay – Tàu hỏa cụ nào ngán chi
Bây giờ cụ cũng muốn đi
Một chuyến sang Mỹ lỡ khi tuổi già

Thăm con xem cửa xem nhà
Xem các cháu học tập xa thế nào?
Nước ngoài cụ mới đến Lào
Cũng muốn đến Mỹ làm sao bây giờ.

Ước gì mẹ tuổi Bảy Lăm
Dễ dàng thủ tục mẹ thăm được mà
Sáng dậy quét dọn cửa nhà
Ngắm xem phong cảnh, đàn gà cá bơi.

Con – của là lộc trời cho
Chỉ có sức khỏe tự lo cho mình
95 mắt sáng, tai tinh
Trí não minh mẫn thông minh tuyệt vời.

Sống vui sống khỏe với đời
Các con được gọi mẹ ơi mỗi ngày
Xa xôi con ở nơi này
Khát khao bên mẹ tháng ngày ngóng trông.

Nước mắt quyện đặc trong lòng
Hôn hình của mẹ ngày trông đêm chờ
Bao đêm ôm mẹ trong mơ
Mẹ ơi! Vui khỏe để chờ cháu con!

Ảnh thân mẫu tác giả
Ảnh ba tác giả

ĐỘC ẤM!

Ấm trà nhỏ nhỏ xinh xinh
Mỗi mai tỉnh giấc cùng mình nhâm nhi
Cuộc sống bao điều nghĩ – suy
Trà ngon – Tâm tịnh lo gì ngày mai.

Ảnh minh hoạ

PHỤ TỬ!

Hai Bốn tuổi tròn hai vòng con giáp
Con lớn khôn chững chạc hơn nhiều
Sinh nhật ba chúc con yêu
Công danh – sự nghiệp – Tình yêu – Vẹn toàn!

 

Ảnh tác giả và con trai
Ảnh tác giả và con trai

NGÀY TRỞ LẠI

Về thăm Đà Lạt mộng mơ
Đồi thông còn đó, em giờ ở đâu?
Bước chiều dưới ngọn mưa ngâu
Mênh mông biển nhớ, tìm đâu bóng nàng.

Hạ buồn 2022

Ảnh minh hoạ

TRƯỜNG XƯA – HOÀI NIỆM!

Nụ hôn ghế đá công viên
Vòng tay ôm nhẹ dưới hiên… Phượng già
Bao năm lưu lạc bôn ba
Nụ hôn ngày ấy tơ vương đến giờ
35 năm vẫn như mơ

Trường – cây còn đó, em giờ ở đâu?
Hoa râm bạc nửa mái đầu
Vẫn ngồi nhung nhớ sim ngâu cuối mùa.
Kỉ niệm sau ngày thăm trường.

Ảnh minh hoạ internet

QUÊ MẸ – PHÚC TRẠCH

Nhìn vô trong đó cơn trồi
Ma leng cảnh đẹp lâu rồi chưa thăm!
Xa quê đã bao nhiêu năm!
Nhớ từng tên ruộng, chỗ tru nằm ngày xưa
Tuổi thơ đâu ngại nắng mưa
Mò cua, xúc cá nấu dưa mỗi ngày
Học về bỏ cuốc, vác cày
Khai hoang trồng trọt chỗ này, góc kia
Hà rào đào mấy cái đìa
Sau lụt kiếm chút cá thia, cá tràu.
Thời gian trôi thật là mau.
Xa quê thơ dại… tóc nhuộm màu hoa râm.
Ngày đêm nhung nhớ, âm thầm.
Quê hương! Hai tiếng tình thâm trọn đời!
Ngó sang Rú Gối – Ngàn sâu
Cháu con dù ở nơi đâu muốn về
Phúc Trạch đất mẹ tình quê.
Ngọt ngào hương bưởi chốn về bình an.

       Nhớ Quê – Washington 2021

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

XUÂN

Sau một giấc ngủ dài
Cả mùa đông lạnh giá
Sáng nay mầm đâm lá
Đón những ngày xuân sang.

Ảnh tác giả chụp

TRÁCH MÌNH!

Chồng ta giỏi kiếm bạc tiền
Chồng tôi thơ… thẫn thật phiền toái ghê
Thôi thì ngày ấy mình mê
Giờ đành cam chịu liệu bề lo toan
Tập thơ lăn lóc giữa bàn
Cơm chiều chưa nấu cháu tan học về
Thương chồng bao nỗi đam mê
Nửa đêm tỉnh giấc tìm về nàng thơ
Gọi người trong cả giấc mơ.
Phải chăng mình đã dại khờ để yêu!

 

Ảnh tác giả chụp

LỜI THẦY TÔI

Học đi em!
Có những nỗi đau thầy luôn trăn trở
Các Em ra trường, các em sẽ dạy ai?
Dạy các con em trong một ngày mai
Mình học thế sao mà dạy nổi
Dạy vu vơ ắt là có lỗi
Khổ cháu con, là khổ trái tim mình
Tâm làm thầy không thể đứng lặng im
Học đi em!
Cố gắng chắt chiu năm tháng giảng đường
Chưa phải bận tâm và lo cơm áo
Học đi em bởi chọn nghề nhà giáo
Phải yêu nghề – Học và học nhiều hơn!

Ảnh tác giả và thầy

Lê Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: