Chùm thơ tình – Lê Toàn Quyền

16/02/23 – 05:02

Tác giả Lê Toàn Quyền

CUỐI THU RỒI

Cuối thu rồi đông ngấp ghế lại sang
Nhưng ngoài kia hoa cúc vàng nở rộ
Ngâu bớt dần cây cằn khô trụi lá
Đêm se lạnh mà cứ nhớ người ta

Người dưng ơi nơi Phương trời xa ngái
Chưa từng gặp mà từ khi ta thấy
Lướt màn hình suốt từ đấy trót yêu

Đông sắp tới ta suy tư bao điều
rái tim ta mang bao nhiêu hy vọng
Có được nàng ở trong trái tim ta
Rồi chúng mình được chung một mái nhà

Để ta được gọi em là bà xã
Đông giá lạnh thì mình đã có nhau
Cuối thu rồi đông sẽ mau tới đấy
Người dưng ơi ấy có hiểu ta không.

18/8/2022

 

VỀ QUÊ ANH

Em có về Bắc Giang với anh không
Giờ phát triển khu công nghiệp nhiều lắm
Thành phố trẻ đang lớn mạnh từng năm
Khu du lịch nằm bên tây Yên Tử

Đến Yên Thế thăm trang sử Đề Thám
đã một thời vang vọng mốc vàng son
Về Bắc Giang vẫn còn bao mới lạ
Vùng vải thiều Lục Ngạn đã nổi danh

Nơi Cần Trạm Lạng Giang giờ rất đẹp
Bao én bạc nằm trực bay sân Kép
theo anh về thấy nét đẹp quê ta
Còn biết thêm tiếng gà đồi Yên Thế

ĐẾN Bắc Giang mời em về thôn xã
Quê An Hà đã có hội thơ ca
Nhiều nhà thơ trong thôn xóm mà ra
Không nhuận bút nhưng thật là vui lắm

6/9/2022

ĐÊM NOEL

Đêm giáo đường nhìn ánh đèn lung linh
Nỗi cô đơn trong bóng hình người ấy
Xưa giáng Sinh hai đứa vẫn nơi đây
Tay nắm tay và tràn đầy mơ ước

Giáng Sinh này mà chẳng được bên em
Bên thánh đường anh vẫn đem hy vọng
Có em cùng trong buổi lễ thánh ca
Sang xuân mới hai đứa chung mái nhà

Nhưng không ngờ giờ tình đã chia phôi
Còn đâu nữa mình không chung một nối
Sao không chờ em đã vội sang sông
Cuối năm rồi vẫn giá rét tàn đông

Chắc quên anh giờ theo chồng không nhớ
Để anh buồn phải đơn lẻ em ơi
Để đông lạnh lá vàng rơi khắp nối
Lời thề xưa em quên mối tình đầu

Noel buồn mà người đâu chẳng thấy
Anh vẫn chờ tất cả mấy giáng sinh
Em nơi xa có nghe lời anh nói
Như con tim đang thầm gọi em về

Xóm đạo ấy quê mình anh đang đợi
Mong em về mình kết sợi tơ duyên
Em sẽ là người vợ hiền chung thủy
Không xa dời em nhỉ nhé nghe em

Đêm giáng Sinh 2022

Ảnh minh hoạ internet

THỜI GIAN ƠI

Một năm thì sắp trôi qua
Chẳng được như ý chí già nhanh thôi
Sáu ba tuổi đã đến rồi
Đêm nằm ít ngủ chỉ ngồi nhìn sao

Ngoảnh đi ngoảnh lại ngày nào
Tuổi xuân ngày ấy ước ao đủ điều
Đôi mươi tuổi mới biết yêu
Khát khao cháy bỏng những điều mộng mơ

Nhưng đời đâu có nên thơ
Cứ theo năm tháng vật vờ mãi trôi
Tuổi thơ ngày ấy đâu rồi
Để ta nuối tiếc một thời xa xưa

26/11/2022

Đón mừng xuân mới

Nhâm dần thì đã trôi qua
Gió đưa nhè nhẹ lay hoa cây đào
Chồi non chúm chím đón chào
Cành mai ghen tị nghiêng trao cánh hồng

Thu Minh giá rét tàn đông
Tỏa hương thơm ngát nức lòng trời mây
Vui mừng xuân mới về đây
Tết về đoàn tụ sum vầy ngày xuân

Hội xa cho tới Hội gần
Bạn bè huynh hữu bao lần xa nhau
Xuân về vui viết đôi câu
Chúc cho đôi lứa tình đầu lên duyên

Chúc cho trăm họ mọi miền
An khang Thịnh vượng nhiều tiền đầy kho
Gia đình hạnh phúc ấm no
Mèo vàng quý mão chắc cho dân giầu

Vần thơ ta bắc nhịp cầu
Mừng Xuân mừng Đảng bắt đầu đón xuân

Đêm giao thừa 2023

Lê Toàn Quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: