Chùm thơ tình – Lê Văn Lập

04/03/23 – 10:03

Tác giả Lê Văn Lập

CẢM ƠN CHÚ LƯƠNG HỒNG ĐÀI

Cảm ơn chú thật là nhiều
Lời thơ chan chứa dệt thêu nghĩa tình
Quê hương ngọ xá đẹp xinh
Chân trọng mời chú ghé mình đến chơi
Trà thơm rượu quý kính mời
Miếng trầu bày tỏ thay lời tri ân
Chúc chú sức khỏe muôn phần
Gia đình hạnh phúc tình thân dạt dào
Vần thơ mộc mạc gửi trao
Cảm ơn chú đã ghé vào thăm quê.

18/02/2023

 

MÙA XUÂN ĐẸP MÃI

Hôm nay con đến với chùa
Trước là lễ phật sau là thăm quan
Cảnh chùa thanh tịnh thơm nhang
Chim ca ríu rít chuông vàng ngân xa

Bình minh ánh nắng chan hòa
Đào mai khoe sắc cánh hoa rực hồng
Bầu trời mây trắng như bông
Xuân về tươi thắm cây trồng ngát xanh

Cầu mong cuộc sống an lành
Gia đình hạnh phúc tươi xanh cuộc đời
Niềm vui mang đến muôn nơi
Dân giàu nước mạnh rạng ngời núi sông.

26/01/2022

Ảnh tác giả

NHỚ VỀ NGÀY HỘI

Dập dìu tà áo tứ thân
Quai thao nghiêng nắng đẹp ngần mắt ai
Tháng Giêng ngày rộng đêm dài
Hội về vương vấn lòng ai đợi chờ

Khen ai khéo rệt vần thơ
Để cho em đợi em chờ em mong
Để cho duyên bén tơ lòng
Cho người quân tử mỏi mong tháng ngày

Để nghe câu hát thêm say
Miếng trầu em gửi nhớ ngày hội xưa
Gặp người trời bỗng đổ mưa
Áo anh ướt đẫm người xưa thẹn thùng

Hội còn trống dục cờ dung
Liền anh liền chị vui cùng câu ca
Tay thơm nâng đỡ chén trà
Miếng trầu cánh phượng đậm đà tình em

Hội tan liễu cũng buông rèm
Người về người nhớ lời em dặn dò
Người về lòng dạ đắn đo
Sông sâu chớ lội đầy đò chớ sang

Chia tay lệ ướt hai hàng
Bóng người đã khuất xóm làng xa xa
Chiều buông gió lạnh xế tà
Sợi thương em gửi người xa nhớ về.

13/03/2023

Ảnh tác giả

TÌM EM TRONG NGÀY HỘI

Thương em câu hát đợi chờ
Vần thơ anh ghép đến giờ chưa phai
Chiều buông cái bóng kéo dài
Nghiêng nghiêng vành nón mắt ai thẹn thùng

Tứ thân trong gió phật bung
Tùng tùng trống dục vui cùng hội lim
Hội xưa anh hứa về tìm
Người nay còn nhớ đồi lim hẹn thề

Tiễn anh qua những con đê
Miếng trầu cánh phượng gửi về nơi xa
Con đò năm ấy anh qua
Bến sông thương nhớ đôi ta tương phùng

Xuân nay hội đến vui chung
Liền anh liền chị chập chùng quay thao
Câu ca quan họ ngọt ngào
Mượt mà trôi chảy thấm vào tim anh

Hội tan ai nỡ sao đành
Đợi người mưa ướt áo anh mất rồi
Người về ai cũng có đôi
Tôi buồn hết đứng lại ngồi ai hay

Giật mình ai đó cầm tay
Người tôi mong nhớ cả ngày lẫn đêm
Vẫn đây giải áo lụa mềm
Dao cau lúng liếng dài thêm tóc thề

Đồng tiền tủm tỉm thêm mê
Kìa mưa đã tạnh mình về đi thôi
Thầy bu nhắc đã lâu rồi
Mời anh ghé lại tỏ đôi ba lời

Đầu năm tháng rộng thảnh thơi
Trà thơm em ướp đợi thời tiếp anh
Tình quê ấp áp chân thành
Mong người nhớ miếng trầu xanh thắm nồng.

02/02/2023

Lê Văn Lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: