Chùm thơ tình – Lưu Hải

21/02/23 – 08:02

Tác giả Lưu Hải

LỜI HỨA HẸN…

Mùa xuân ơi tháng Hai mến thật nhiều
Muôn hoa sắc đẹp hồn phiêu thơ mộng
Làn gió khẽ giữa bầu trời khoảng trống
Thơm ngọt ngào lồng lộng thoảng mùi hương

Thật xuyến xao bờ môi thắm duyên hường
Niềm hạnh phúc tơ vương cùng vui vẻ
Lời hứa hẹn suốt ngàn năm em nhé
Mái nhà chung chúng mình sẽ trọn đời

Tháng hai về bình minh trải khắp nơi
Làn mây trắng cảnh rạng ngời rực rỡ
Dấu yêu hỡi những tháng ngày nhung nhớ
Biết tìm đâu giờ anh ở nơi nào

Luôn ngóng chờ vòng tay ấm khát khao
Niềm phấn khởi mến chào trao vẹn ý
Em gái nhỏ thân ngọc ngà kiều mĩ
Nét dịu hiền trông giản dị càng thương

Muốn cùng nhau ta đi suốt dặm trường
Dù cách trở tới muôn phương trời ấy
Đôi chân bước nụ cười vui trỗi dậy
Đẹp biết bao ôi biết mấy nhường dâng trào.

19/02/2023

THẦM MƠ ƯỚC

Lâu lắm rồi tuôn dòng lệ đêm thâu
Thầm mơ ước tay gối đầu vai ngã
Trong giấc ngủ hai đứa mình em ạ
Trao ngọt ngào là tất cả đời anh

Hứa trong một ý mãi chân thành
Luôn quý trọng tuổi Xuân xanh em nhé
Hình dáng nhỏ nụ cười duyên vui vẻ
Xuyến xao lòng hứa nguyện sẽ không xa

Vườn hoa tươi một tổ ấm căn nhà
Đàn con trẻ vạn thiết tha trìu mến
Bên cha mẹ gia đình ta kết bện
Mái nhà chung ở đến hết cuộc đời

Dẫu trong mình mặc bão tố trùng khơi
Về bến đỗ mặc gió trời xuôi ngược
Nền móng vững giữa cuồng phong rẽ nước
Vững niềm tin vẹn ý được rạng ngời

Tương lai mừng niềm hạnh phúc người ơi
Bình minh dậy cứ tuyệt vời phảng phất
Càng âu yếm nâng niu nàng chân thật
Biết không nào anh chẳng mất em đâu.

 

HẸN MÙA THU…

Trái tim ơi nhịp đập cứ luôn hồi
Thầm mộng ước xóa sầu côi hiu quạnh
Bao nỗi nhớ những tháng ngày nghĩ cảnh
Đếm từng giờ canh cánh nhớ về em

Hẹn Thu sang lối cũ bước cặp kèm
Hoa phượng vĩ dấu đem vào kỷ niệm
Ôi tuyệt đẹp lời tỏ tình muốn chiếm
Dáng hao gầy uyển chuyển cả hồn anh

Má hồng thêm môi thắm đỏ ngọt lành
Trao tất cả tuổi thì xanh mười tám
Xóa đi hết đêm ròng mơ điềm đạm
Hạnh phúc ngày đôi tay nắm đời chung

Mùa thi xong câu hứa hẹn tương phùng
Về hội tụ bớt mông lung người nhé
Duyên xinh lắm nụ cười vui khe khẽ
Hồn ngây thơ
            vui vẻ biết
                     nhường nào.

02/2023

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

BỐN mùa luôn vẫn nhớ mong đợi chờ
Cầu nối nhịp ước thầm mơ hạnh phúc
Mình sẽ được ghép đôi hoài thúc dục
Rất ngọt ngào đó là lúc anh thương

MÙA ngỏ yêu xao xuyến thắm môi hường
Đôi chân bước bốn phương trời phiêu bạt
Em thủ thỉ những bài ca câu hát
Xuyến xao lòng dào dạt khúc nhạc sâu

YÊU từng đêm xóa lạnh lẽo u sầu
Tay làm gối đêm thâu cùng giấc ngủ
Vòng thật ấm hai chúng mình trú ngụ
Căn phòng thêm phong phú đắm môi hồng

THƯƠNG chẳng rời mặc giá buốt ngày đông
Niềm phấn khởi đượm nồng trao tình ái
Gia đình nhỏ mái nhà chung nếm trải
Cảm ơn Nàng về ghép lại vần thơ.

 

NHỚ MÃI TÊN EM

Bao kỷ niệm những ngày qua em nhỉ
Cùng vui đùa thật như ý hằng mơ
Mình bên nhau ngắm hoa mến từng giờ
Tan trường học đón nàng thơ nhí nhảnh

Bướm đùa giỡn hút nhụy rồi tung cánh
Ánh bình minh xua gió lạnh tràn về
Tiếng chan hòa chim hót cảnh đê mê
Lòng phấn khởi cận kề xao xuyến lạ

Chân rải bước trên đường đê êm ả
Dáng ngọc ngà đôi má ửng hồng xinh
Bầu trời xanh làn mây trắng tỏ tình
Làn sương mỏng lung linh ngoài nắng nhẹ

Ký ức vẫn luôn ngọt ngào em nhé
Hẹn tháng ngày san sẻ trọn tơ vương
Gia đình thêm mái ấm đón duyên hường
Niềm hạnh phúc yêu thương và mãi mãi

Trầu cau ngỏ xe chỉ hồng*ở lại
Suốt trăm năm kết đơm trái rạng ngời
Mong thật nhiều vạn ý đẹp muôn nơi
Hai ta cả cuộc đời chung một ý.

16/02/2023

Lưu Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: