Chùm thơ tình – Mai Tường Vi

21/02/23 – 10:02

Tác giả Mai Tường Vi

NGẪM…

Trên chuyến xe cuộc đời
trạm dừng đổ nhiều nơi
Kẻ lên người lại xuống
Buồn vui cũng vậy thôi

Mây trời thong thả trôi
Đến hẹn trăng lên ngồi
Sự đời không cần tỏ
Có lúc rõ ràng thôi…

Gặp nhau ta cứ vui
Mến trao nhau nụ cười
Bốn phương trời là bạn
Chữ “KỆ”… nhẹ nhàng thôi…

22/10/2020

 

Ảnh Tác giả

NHẸ NHÀNG…

Nhẹ nhàng một mảnh trăng nghiêng
Mỉm cười nhân thế đảo điên sự đời
Nhẹ nhàng nhặt mảnh sao rơi
Không trăng đêm vẫn rạng ngời ánh sao

Nhẹ nhàng đón trận mưa rào
Khoát thêm manh áo lẽ nào sợ run
Tình yêu không tiếng nói chung
Đường bao lối rẽ ung dung bước đều

Nhẹ nhàng trên đỉnh thả diều
Vào thu lá rụng mỹ miều như tranh
Hoàng hôn yêu giấc mộng lành
Sương rơi lướt nhẹ hôn cành hoa Mai…

Thời gian không đợi một ai
Niềm vui tự tạo lâu đài bình yên
Chữ yêu không ghép ngả nghiêng
Nhẹ nhàng theo gió liêu xiêu cuối trời…

 

Ảnh Tác giả

NHÁNH PHƯỢNG BUỒN

Thời gian ơi! Có cho ta quay lại
Thuở học trò màu áo trắng trinh nguyên
Ôm tương lai ngủ bên giấc mơ hiền
Tuổi thần tiên lấp đầy trong giỏ phượng

Ai thích ai chờ tan trường chung bước
Để lời thương nhỏ xuống hạt mực rơi
Trang lưu bút ghi hẹn ước xa xôi
Xếp bút nghiên dòng đời trôi biền biệt

Ngỡ nhạt nhoà tan theo cơn sóng biển
Chợt tương phùng nghe thương quá đi thôi
Chỗ ngồi kia đây giọng nói tiếng cười
Cái biệt danh mà ngày xưa thường gọi

Thời gian ơi!… Có cho ta ngồi đợi
Bóng hoàng hôn ngã xuống nhánh phượng buồn
Lớp chúng mình vẫn trẻ mãi phải không
Yêu mãi nhé tóc hong màu bụi phấn…

05/12/2022

GỌI NẮNG GIỮA ĐÊM…

Ta gọi nắng giữa đêm về thao thức
vịn màn đêm ngôi sao lạc tìm nhau
nửa vầng trăng ngồi tựa gối âu sầu
làn sương khoá gần nhau nhưng nào thấy

Ta gọi nắng giữa trời đông bừng dậy
mùa thu vàng vội vả bước qua tay
Ngẩn ngơ tình hun hút gió heo mây
Nhìn chăn đơn tiếng thở dài nghèn nghẹn

Ta gọi nắng cho hương tình lửa bén
Thắp đời nhau sưởi ấm vẹn trăm năm
Mắt xa xăm trong nỗi nhớ âm thầm
Đêm thao thức đợi nắng về song bước…

20/10/2022

Ảnh Tác giả

MỘT MỐI TÌNH THƠ…

Trả tôi về… với tháng ngày êm ả
Áng mây trời… bàng bạc nắng trong veo
Chiều nhạt nhoà mưa lất phất rơi theo
Trả tôi về… kéo nghiêng vành nón lá

Ai chờ ai mặc Đông qua Xuân Hạ
Lá thư tình đợi mãi chẳng trao tay
Bao năm học chỉ đưa đón mỗi ngày
Xếp cánh phượng ép đầy vào trang vở

Nói gì đây tiếng ve sầu nức nở
Mình trao nhau lưu bút gởi lại đây
Ngồi nhớ lại chiếc hình tuổi thơ ngây
Bao gương mặt của ngày xưa thân ái

Trang giáo án những giờ trên bụt giảng
Giọng thầy cô bè bạn tiếng cười vang
Tà áo dài cuốn hút dãy hành lang
Vòng xe đạp chiều tan trường chung lối

Trả tôi về với lời yêu chưa vội
Giờ chia tay bao cảm xúc bồi hồi
Mai xa rồi bè bạn đứa một nơi
Trống trường vang giục giờ thi đang tới

Mai xa rồi đường đời chia mấy lối
Nói gì đây câu chúc mãi trên môi
Mối tình đầu hạt mực vỡ làm đôi
Nhìn cánh phượng một trời thương để gọi

Thời gian trôi dòng đời bao thay đổi
Trả tôi về một thuở dấu yêu xưa
Nhặt phượng hồng tìm lại người đón đưa
Trang lưu bút với tình tôi một thuở…

10/06/2022

Mai Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: