Chùm thơ tình mùa đông – Thơ Trân Trân

13/03/23 – 03:03

Tác giả Trân Trân

ANH CÓ BIẾT ĐÔNG VỀ CHƯA NHỈ

Anh à… anh có biết không
Đông vừa chạm ngõ nắng hồng nhạt phai
Nhành hoa mái tóc em cài
Đương thì hé nụ  mảnh mai rạng ngời

Ngoài trời tuyết phủ nơi nơi
Bấc se se lạnh nhớ bời bời thương
Bởi xa cách trở dặm trường
Đông về chộn rộn tim vương vướng buồn

Đêm dài rét đậm trào tuôn
Ánh trăng mờ nhạt khẽ luồn bóng mây
Chợt mưa kéo lại giăng đầy
Giọt hờn giọt tủi dại ngây ngây khờ

Giọt làm sũng cả vần thơ
Giọt tha thiết mãi đợi chờ mông lung
Phải Thu sánh bước theo cùng
Lá vàng dệt mộng gió đung đưa chiều

Sương mù quyện đặc hương yêu
Lối xưa hò hẹn muôn điều chứa chan
Tình ai thắm đượm non ngàn
Đông về ấm áp bình an nhé người.

27/11/2021

MÙA ĐÔNG CÔ ĐƠN

Gió mùa về hiu hắt buổi tàn thu
Chân lạc bước khói sương mù giăng nẻo
Con đường vẳng tiếng lá vàng khô héo
Nắng côi sầu chẳng õng ẹo cánh hoa

Mùa đông sang chừng mắt biếc nhạt nhoà
Khúc giao hưởng như xoa dịu trời đất
Lòng vương vấn bản tình ca ngọt mật
Ngõ hẹn thề nghe lất phất mưa rơi

Đông nhớ ai mà trong dạ bời bởi
Dòng thơ trải những chơi vơi người hỡi
Đêm se sắt trăng luồn mây vời vợi
Giấc mơ choàng khấp khởi ngỡ vòng tay

Mùa đông ơi sao ngươi nỡ đọa đày
Đem bấc thổi lắt lay cơn mộng ái
Ta muốn được bên nhau hoài mãi mãi
Nhưng kiếp này chắc sẽ phải cô đơn.

01/12/2022

BIỆT KHÚC PHÂN LY

Mẹ đi một tối mùa đông
Sương sa rét lạnh gió lồng lộng khua
Cao xanh như thể trêu đùa
Đắng lòng con trẻ chát chua cuộc đời

Nỗi buồn sầu thẳm trào cơi
Từ đây không mẹ đất trời nhuốm đen
Cồng chiêng ngọn bấc tiếng khèn
Sớm đưa tiễn mẹ mưa xen giữa dòng

Thân cò vất vả long đong
Nắng mưa dầu dãi lưng còng xá chi
Chỉ mong con được những gì
Tương lai rộng mở bước đi vững vàng

Xe dừng trước cổng nghĩa trang
Ngoảnh nhìn đàn trẻ bàng hoàng lo âu
Vành tang trắng quấn trên đầu
Dương trần cách biệt mồ sâu mẹ nằm

Thương về kí ức xa xăm
Chuỗi ngày vắng mẹ kén tằm cút côi
Lời ru da diết lở bồi
Canh tàn nhớ mẹ chẳng thôi nghẹn ngào

Đêm hằng khấn nguyện trời cao
Mẹ luôn hạnh phúc bước vào cõi tiên
Khảm sâu hình bóng mẹ hiền
Trong tim suốt mãi vạn thiên thu này.

14/11/2022

GIẤC MỘNG TÌNH ĐÔNG

Đông vừa đến trời buông màu nắng nhạt
Gió lơ là quên khúc hát tình ca
Buổi hoàng hôn sương xuống phủ la đà
Hoài chiếc lá ngẩn ngơ xa vời vợi

Đông vừa đến rằng hay chăng người hỡi
Bàn tay mềm nũng nĩu đợi yêu thương
Chừng ước ao môi đằm thắm thêm hường
Hoa hạnh phúc toả hương thơm dào dạt

Đông vừa đến cúc hoạ mi như dát
Liễu buông mành phiêu bạt nỗi cô đơn
Bước chân ai chùng quay quắt dỗi hờn
Cơn mưa trút con đường trơn nức nở

Đông vừa đến hồng đương thì rực rỡ
Dáng thẹn thùng vẻ hớn hở ngây thơ
Mắt mi ngoan làm rung động bến bờ
Lòng say bởi giấc mơ choàng mộng đẹp.

09/11/2022

ĐOẢN KHÚC GIAO MÙA 

Trăng buồn gió khẽ thở than
Mây bay hờ hững muôn vàn nhớ thu
Hoàng hôn trắng phủ sương mù
Đông tràn bấc lạnh tiếng thu buông lời

Giao mùa đoản khúc chơi vơi
Cung đàn da diết những vời vợi thương
Lá thôi xào xạc trên đường
Con tim nghe nặng gánh tương tư sầu

Đông về trăn trở giọt ngâu
Dỗ dành hoa cúc nhạt mầu đừng phai
Thu đi vẫn vẻ trang đài
Chừng người ở lại mắt nai thẫn thờ

Thu làm lay động hồn thơ
Say trong giấc mộng bến bờ xôn xao
Vườn hoang cỏ dại cao trào
Thu đi chân bước mà nao não lòng

Đất trời xoay chuyển hằng mong
Thu qua đông tới dệt nồng câu duyên
Sông sâu biển rộng chung thuyền
Nắng mưa hoà nhịp truân chuyên vững vàng.

4/11/2022

Ảnh minh hoạ internet

Trân Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: