Chùm thơ tình mùa đông – Võ Thị Hồng (Nghệ An)

12/04/23 – 10:04

Tác giả Võ Thị Hồng

BỨC THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG

Ai ru nồng tình men thắm đôi ta
Giấc mơ đẹp hay chỉ là mộng ảo
Em muốn tựa cả bờ vai sờn áo
Đến muôn đời khi thành lão vẫn yêu

Nắm tay nhau cùng dạo bước sớm chiều
Niềm khát vọng đã bấy nhiêu năm ước
Em mong muốn ngày mai này gặp được
Để chúng mình vui sánh bước chung đôi

Mùa đông nay em đủ ấm thật rồi
Chắc đã có anh vun bồi che chở
Xa cách mãi để lòng thêm nhung nhớ
Đã hẹn thề đừng bỏ lỡ yêu thương…?

5/12/2020

Ảnh minh hoạ internet

GIẬN ĐÔNG

Đông mang đến cho ta thêm lạnh lẽo
Giận hanh về làm khô héo làn da
Nhớ ngày xưa những lời hứa vậy mà
Rồi chẳng thấy ngày càng xa vời vợi

Sao cứ để cõi lòng em chới với
Đông đã sang hoa cải mới trổ ngồng
Cứ mỗi ngày thầm ngóng đợi chờ trông
Bao ước hẹn bên dòng sông năm ấy

Từ sâu thẳm ở trong em trỗi dậy
Biền biệt xa mà chẳng thấy anh về
Dù duyên mình không trọn kiếp phu thê
Bao ấp ủ rồi não nề cay đắng

Dòng sông ấy em chờ mong đằng đẵng
Cải lên trời răm lòng nặng chịu cam
Ngồi ngắm sông bến bãi với cỏ vàm
Nước cứ chảy nơi Dòng Lam cuồn cuộn

Với tất cả nỗi dâng trào ước muốn
Hẹn ngày về anh gói guộn yêu thương…/.

6/12/2020

Ảnh minh hoạ internet

DẠO KHÚC SẦU ĐÔNG

Đông chợt đến mang heo may gió lạnh
Vì sao giờ cũng lảnh trốn biệt tăm
Trăng còn đâu sáng tựa giống ngày rằm
“”Nhìn nơi ấy xa xăm chi đến lạ””

Mây lặng lẽ trôi dần dần xa quá
Giọt mưa buồn cử lả chả trong đêm
Cánh nhạn kia trong giấc mộng êm đềm
Nghe văng vẳng tiếng côn trùng đang vọng

Nắng đâu nữa phía chân trời mà ngóng
Bao nỗi niềm như lắng đọng còn đây
Con nhện kia chăng tơ mãi chưa đầy
Như nhắn nhủ lòng từ đây nhẫn nại

Cứ chờ đợi chẳng sợ gì xa ngái
Mong xuân sang đem nắng trải ấm nồng
Không lạnh lùng như tình khúc sầu đông
Ta nhóm lửa con tim hồng rực cháy

Bao mệt nhọc xua tan đi hết thảy
Giọt nằng hồng nhấp nháy nụ tầm xuân
Đem niềm vui được hội tụ quây quần
Ta thêu dệt mầm xuân này anh nhé…!

Ảnh minh hoạ internet

NHỚ ĐÔNG XƯA

Nhớ đông trước luôn có chàng che chở
Nay gió lùa làm nhung nhớ nhiều thêm
Hơi thở anh thật ấm áp êm đềm
Xua khoảng trống để mình thêm xích lại

Bao kỷ niệm còn vương nên đọng mãi
Từng canh dài khắc khoải nỗi niềm mơ
Tháng cùng năm cứ mong mỏi đợi chờ
Đông kề cận đất trời như chuyển tiết

Trăng lảnh trốn vì sao cũng biền biệt
Mây đã che nên vầng trăng khuyết chẳng còn
Đứng xa nhìn làn sương phủ núi non
Chỉ đang sót dư âm còn đọng lại

Đừng bỏ lỡ người cách xa mãi mãi
Dẫu biết rằng mình trở ngại gặp nhau
Mối tình xưa con tim đã nát nhàu
Trong tiềm thức ước nhiệm màu chung thủy…

5/11/2020

Ảnh minh hoạ internet

XIN CHÀO BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG

Xin chào buổi sáng mùa đông
Cảm ơn những giọt nắng hồng ban mai
Giọt sương lóng lánh lăn dài
Đón chào ngày mới tương lai rạng ngời

Mai vàng đẹp dáng xinh tươi
Nàng cúc nụ áo hé cười trao duyên
Hồng Nhung thắm đặm hương huyền
Mộc Lan đứng đó truân chuyên giữa đời

Chắc là dông tố sẽ vơi
Con người quyết chí sáng ngời niềm tin
Tình thương ta mãi giữ gìn
Dù bao giông tố vẫn in bóng hình.

9/11/2020

Ảnh minh hoạ internet

Võ Thị Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: