Chùm thơ tình mùa hạ – Ngọc Trong Đá

19/04/23 – 10:04

Tác giả Ngọc Trong Đá

KHÚC GIAO MÙA

Bình minh rạng rỡ nắng hanh vàng
Giao mùa hát khúc hạ vừa sang
Phượng cười khoe màu hoa thắm nở
Lũ ve trên cành tấu nhạc vang

Ai có về đây nhặt nắng vàng
Đọc dòng lưu bút ở từng trang
Ngày đi để lại nhoè mực tím
Mặc gió giao mùa mãi xốn xang

Ngày ấy chia tay bước vội vàng
Lời chưa kịp ngõ phải sang ngang
Nhành hoa phượng thắm đành trao vội
Lặng lẽ quay đi lệ theo hàng

Giao mùa nhặt vội mấy vần thơ
Gói về kể gió những dại khờ
Lối cũ ngày xưa ai còn nhớ
Bên góc sân trường dệt ước mơ.

                                     Sài Gòn, ngày 03/4/2023

MÙA SANG

Xuân đi hạ tới khúc giao mùa
Nhộn nhịp trang thơ rẽ khúc cua
Thi nhân thi hữu vòng tay đón
Bình thơ đối đáp như hội mùa

Giao mùa gặp được những Bạn thơ
Bên nhau vui xướng thỏa mong chờ
Tô đẹp vần thơ ngày nắng ấm
Kịp ánh trăng ngà khoe giấc mơ

Phượng bừng hương sắc trời xanh hát
Du dương khao khát đời tất bật
Nắng hạ trốn về miền ký ức
Thơ lòng nức nỡ tuôn dào dạt

Mùa sang cùng nhau cánh tay dang
Bên nhau chia sẽ giấc mơ vàng
Thơ lòng cuồn cuộn theo dòng nước
Bềnh bồng thổn thức bóng tình lang.

                                                                                   Sài Gòn, ngày 06/4/2023

 

ĐỢI MONG

Chiều tàn rơi xuống, nắng nhạt phai
Lãng đảng mây trôi, gió thở dài
Mình ta thơ thẩn, bên Sông vắng
Yêu kiều dáng nữ tóc ngang vai…

Ráng hồng mây trắng, chảy vệt dài
Chim chiều về tổ, chốn Bồng lai
Nhịp cầu bên sông ta dừng bước
Nỗi nhớ về em chằng phôi phai…

Ngày ấy bên dòng sông ngát xanh
Nhịp cầu sông chảy nước ngọt lành
Em thề hẹn ước ngày chung lối
Trọn kiếp cùng nhau, mãi bên anh…

Nhịp cầu còn đó nước sông xanh
Hẹn ước ngày xưa mộng chẳng thành
Xuôi dòng bên ấy em rời bến
Đem lời hẹn ước trả cho anh…

Bao tháng năm qua anh vẫn trông
Mỗi khi Hè đến phượng nở hồng
Vẫn nhớ về em dòng sông ấy
Tóc dài trong gió mãi chờ mong…

                     Sài Gòn, thứ 2 ngày 11/4/2022

HẠ VỀ

Hạ về rồi đó em có hay
Màu nắng vàng tươi trải nhớ đầy
Lục tìm ký ức mùa hạ củ
Niềm vui ngày ấy đẹp ngất ngây

Rơi nhẹ trong gió mấy giọt sương
Gợi nhớ ngày xưa buổi tới trường
Bên gốc phượng già hoa  thắm đỏ
Trao tặng cho người ta vấn vương

Nhớ ngày học cuối của mùa thi
Bịn rịn chia tay chẳng nói gì
Ve sầu than khóc lời nức nở
Buồn thương da diết buổi chia ly

Hạ về nhớ mãi chuyện tình đau
Phượng tàn rụng tím lá bạc nhàu
Xa trường xa người từ độ ấy
Hạ về cho ta lạc mất nhau.                                            

                                 Sài Gòn, ngày 31/3/2023

 

NẮNG HẠ

Hạ đã về rồi xa gió đông
Đất trời bừng lên tỏa nắng hồng
Phượng già thấp thoáng sân trường cũ
Khoe chồi biêng biếc giữa mênh mông.

Phượng hồng nở hé màu tươi thắm
Đẹp tình say đắm mộng trăm năm
Chẳng biết ai đó còn lưu luyến
Hay đã vùi chôn dưới mạch ngầm.

Anh gữi tặng em vần thơ hạ
Trong niềm lưu luyến những ngày xa
Kỷ niệm một thời miền ký ức
Luôn mãi trong anh vẫn đậm đà.

Nắng hạ tươi màu những ước mong
Tình ta theo nước mãi xuôi dòng
Dòng trôi anh gữi ngàn thương nhớ
Cho tình tắm mát nước xanh trong.

Ảnh tác giả và phu nhân

Ngọc Trong Đá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: