Chùm thơ Tình – Ngô Thị Mai

16/02/23 – 03:02

Tác giả Ngô Thị Mai

Lắng nghe mùa xuân về

Em nghe rồi! Đất Trời đã vào xuân
Ngoài ngõ nhỏ lộc vừng hoa bung nở
Cành mai vàng bên thềm vừa hé trổ
Chim én về huyên náo: Mùa xuân sang

Mùa xuân về… bình minh rực nắng vàng
Bao trẻ em tung tăng khoe áo mới
Chiều sân ga bao người đang đón đợi
Người thân về vời vợi từ nơi xa.

Em nghe rồi… một khúc hát hoan ca
Mùa xuân đến thiết tha vui đầm ấm
Người yêu nhau bao năm xa lệ đẫm
Mùa xuân này tay nắm chặt bàn tay.

Xuân đến rồi nghe hát gió mê say
Lời tình yêu ngàn năm thuyền và biển
Hai trái tim hai tâm hồn hoà quyện
Mãi bên nhau quyến luyến chẳng rời xa.

Xuân đã về xôn xao khắp mọi nhà
Giữa lòng phố rực màu hoa các loại
Bên góc phố em thấy lòng khắc khoải
Bao người còn hoang hoải chuyện mưu sinh

Xuân đã về… mang lộc biếc lung linh
Xuất quà nhỏ thắm nghĩa tình đồng loại
Mùa xuân về bao trái tim biết nói
Sớt niềm vui xuân ấm áp rộn ràng

Xuân đã về… bao tình cảm chứa chan.

 

Thư tình anh gửi

Bức thư tình anh gửi giữa mùa xuân
Con tim nhỏ bỗng hừng lên sắc thắm
Ngày xưa ấy mình bên nhau tay nắm
Bao năm rồi chẳng say đắm cùng nhau

Vần thơ anh viết nhiều lắm sắc màu
Lời yêu thương đắm say gửi trong đó
Mùa xuân đến với muôn vàn hoa cỏ
Ngát hương say hoà nắng gió xôn xao

Đọc thơ anh em thấy lòng nao nao
Như thuyền nhỏ khát khao ngày cập bến
Ấp ôm nhau hai tâm hồn hoà quyện
Giữa dòng đời quyến luyến mãi không xa

Anh biết không hoàng hôn mỗi chiều tà
Ra ngõ ngóng em trông xa nơi ấy
Nhắn chị gió người xưa vẫn chờ đấy
Cô gái nhỏ ngày ấy trao yêu thương

Anh yêu ơi… dẫu cách trở dặm đường
Bao yêu thương em dành anh tất cả
Đêm cô phòng tình yêu em đói lã
Mong anh về trao trọn cả con tim.

 

Mùa xuân này…

Mùa xuân về em rất muốn cùng anh
Đi lễ Phật cầu an lành, hạnh phúc
Cầu cuộc sống nhà nhà thêm sung túc
Năm mới này lộc phúc ắp non sông

Mùa xuân về đào khoe sắc rực hồng
Vàng mai nở say bông hương thoang thoáng
Cầu bốn phương anh em cùng bè bạn
Nắm tay nhau vui đoàn kết một nhà

Mùa xuân về… em hát khúc hoan ca
Khắp các ngả rợp cờ hoa rực rỡ
Mừng Đảng ta chín ba mùa hoa nở
Người với người hớn hở vui bên nhau

Mùa xuân về… mong được bắt nhịp cầu
Để đôi lứa yêu nhau say mộng thắm
Duyên kết bện mãi bên nhau say đắm
Chẳng còn nữa xa thẳm ở hai đầu

Mùa xuân về mong tình mãi thắm màu.

 

Ảnh minh hoạ internet

Xin đừng lỡ hẹn

Anh có biết chiều nay mình lỡ hẹn
Bến sông buồn lẳng lặng một mình em
Trông xa kia sóng vỗ bờ dịu êm
Em chợt thấy khát thèm làn môi ấm

Chiều không anh nên phố cũng vắng lắm
Hàn giang buồn hiu hắt bóng thuyền trôi
Cầu tình yêu người bên nhau chung đôi
Sao em thấy mắt môi mình cay quá

Hoàng hôn về vệt nắng cũng nghiêng ngả
Vẳng đâu đây êm ả nhạc du dương
Mãi chờ ai cô gái… nhạt má hường
Dõi trông xa sầu vương lên khoé mắt

Phố không anh đêm về buồn hiu hắt
Ánh đèn đường như chắc hiểu lòng ai
Cứ vươn ra toả sáng suốt đêm dài
Trao hơi ấm thay ai đêm buốt giá.

 

Ngũ Hành quê tôi

Quê em đất Ngũ linh thiêng
Núi cao năm ngọn chùa chiền khắp nơi
Mỹ nghệ làng đá bao đời
Người dân chân chất tuyệt vời dễ thương

Cổ Cò uốn lượn quê hương
Mang dòng nước ngọt ruộng vườn tốt tươi
Non xanh nước biếc hoa cười
Người đi xa… mãi bùi ngùi nhớ quê

Nhớ nhiều bãi biển Mỹ Khê
Chiều nghe sóng vỗ say mê chuyện trò
Trăng thanh tay nắm hẹn hò
Quên đi tất cả âu lo muộn phiền

Hữu tình phong cảnh thiên nhiên
Bạn ơi… mời đến thăm miền quê tôi
Một lần bạn đến đây rồi
Người ơi muốn ở mãi thôi chẳng về.

Ngô Thị Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: