Chùm thơ tình – Nguyễn Đắc Lĩnh (Bắc Ninh)

15/04/23 – 10:04

Tác giả Nguyễn Đắc Lĩnh

THĂM QUÊ 

Buổi sớm đồng quê cũng tuyệt vời
Nay nhà rảnh rỗi ghé về chơi
Chiều buông cảnh đẹp ong vờn cánh
Sáng ngỡ hồng xinh nhụy ngỏ lời

Ngõ nhỏ âm thầm nghe cuốc gọi
Đêm buồn lặng lẽ ngóng thuyền bơi
Bình minh thức dậy ta thầm nghĩ
Nặng chút tình quê mỏi rã rời.

07/4/2023

Ảnh minh hoạ internet

QUẾ VÕ QUÊ TÔI

Nằm bên sông Đuống sông Cầu
Quê tôi từng bước mạnh giàu đi lên
Con đường mười tám thân quen
Nâng tầm Quế võ vững bền tiến nhanh.

Đồng sâu ruộng cạn nay thành
Công ty nhà máy bức tranh muôn màu
Lòng dân ý đảng hợp nhau
Chung tay xây dựng mai sau đẹp giầu

Bao niềm mong đợi đã lâu
Từ đây Quế Võ bắt đầu sang trang
Điện đường trường lớp đàng hoàng
Xã nay cũng đã chuyển mang tên phường.

Quê mình biết mấy yêu thương
Huyện lên thị xã rộng đường tương lai
Khu đô thị mới rộng dài
Chung cư siêu thị trong ngoài đông vui.

Tự hào Quế Võ quê tôi
Thân thương gần gũi bao đời dân quê
Bình thường nhưng lại đam mê
Đó là nơi chốn ta về nghỉ ngơi.

Nặng lòng yêu lắm quê ơi
Dẫu đi cuối đất cùng trời không quên.

Chúc mừng quê hương Quế Võ trở thành thị xã 10/4/2023

Ngày 26/3/2023

Ảnh minh hoạ

MÙA HOA PHƯỢNG

Mùa hè đến rực trời hoa phượng nở
Nhớ một thời ngắm sắc đỏ làm thơ
Tiếng ve ngân lòng chợt thấy thẫn thờ
Khơi gợi tuổi học trò hay giận dỗi.

Bao mơ ước đời học sinh sôi nổi
Lúc ra trường cũng hò hẹn gửi trao
Bốn mươi năm xa vắng tự độ nào
Hình bóng ấy vẫn dạt dào thương nhớ.

Bởi cuộc sống chia đường đời hai ngả
Nay hạ về nhìn hoa đỏ nhớ nhung
Nỗi khát khao cháy bỏng đến vô cùng
Ngày hôm tới bốn mươi năm gặp lại.

Ôn kỷ niệm một thời ta nhớ mãi
Chuyện tình xưa vẫn lắng đọng trong tim
Thỏa ước ao bao ngày tháng dõi tìm
Mặc dù chỉ im lìm trong ký ức.

24/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

NHỚ MÙA HOA GẠO NỞ

Ôi rực rỡ tháng ba mùa gạo nở
Lại thẫn thờ nhớ tới một người dưng
Ký ức xưa buổi gặp gỡ ngập ngừng
Dòng kỷ niệm cứ trào dâng lên mãi.

Đưa mắt liếc lần đầu tiên e ngại
Nhưng trong lòng rung động trước tình em
Bao đêm dài tâm sự mới thân quen
Giờ xa cách mấy năm rồi ấy nhỉ?

Ở nơi đó có khi nào em nghĩ
Một ngày nao sắc hoa đỏ ngập trời
Sánh vai cùng ta thả bước dạo chơi
Trên đường cũ nơi xưa từng hẹn ước.

Anh vẫn biết dù có mơ chẳng được
Xin đừng buồn vui vẻ nhé em ơi
Đất phương nam rực rỡ nắng gọi mời
Mùa hoa gạo lại nhớ về nhau nhé!

10/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

KỶ NIỆM

Nhớ lại vẫn còn vương
Ngày chung một giảng đường
Bồn chồn tâm mãi gợi
Lặng lẽ dạ hoài thương
Kẻ mới nhiều duyên thắm
Người xưa nhạt má hường
Ngắm hình thêm bỡ ngỡ
Cánh bưởi ngát mùi hương.

TRƯỜNG XƯA

Trông cành phượng gió lay
Tỏa bóng mát từng ngày
Lá vẫy bừng mơ ước
Hoa chào gợi đắm say

Trời hồng đang uốn lượn
Sương lạnh cứ phô bày
Rạo rực chiều phai nắng
Nhìn người áo trắng bay.

09/4/2023

Ảnh Tác giả

Nguyễn Thanh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: