Chùm thơ tình – Nguyễn Dậu

03/08/23 – 09:08

Tác giả Nguyễn Dậu

 

CHIỀU BÌNH DƯƠNG XUYẾN XAO…

Chiều Bình Dương xuyến xao
Gặp nhau tay bắt chào
Đong đầy bao kỷ niệm
Ấm lòng thấy vui sao.

Từ mọi miền nơi nao
Ta về đây hội ngộ
Thơ và người nặng nợ
Gắn kết tình thi ca.

Như anh em một nhà
Chuyện trò vui mải mê
Chuyện tình nghĩa phu thê
Chuyện con cái đề huề.

Chuyện làm ăn xa quê
Chuyện tình người tình đất
Ấm lòng bao chân thật
Cứ theo ta tìm về.

Bình Dương chiều tỉ tê
Như men say vời vợi
Thì thầm như đón đợi
Thấy yêu thêm cuộc đời.

Hát lên nào ta ơi…
Nâng ly nào ta hỡi
Cho niềm vui phơi phới
Cho nghĩa tình bền lâu.

Chiều Bình Dương lắng sâu
Tạm biệt xa nhau rồi
Xin hẹn ngày gặp lại
Nghĩa tình ta khắc sâu.

Long An, 17/7/2023

 

NHO VÀ EM…

Anh lại về Ninh Thuận
Ghé thăm vườn nho em
Sum sê cây đầy trái
Đong đưa trước hiên thềm

Không biết tự bao giờ
Mà tên em là nho
Nồng nàn tỏa hương sắc
Dịu dàng và thơm tho.

Miệt vườn nho quê em
Tắm mình trong nắng sớm
Một màu xanh mươn mởn
Trái cây cành tốt tươi.

Niềm vui đến bao người
Đất đi lên từ đó
Người và nho gắn bó
Dệt nên bao cuộc đời.

Chiều quê em đầy vơi
Miên man mùa nho chín
Sắc hồng cười lả lơi
Tình quê ngát hương đời.

Quê em giờ đỗi mới
Khúc hát ru cuộc đời
Lòng người vui phơi phới
Như tình nho sinh sôi.

Mai xa em thật rồi
Đong đầy bao kỷ niệm
Vẫn còn đây hoài niệm
Nhớ nhau lòng không quên…

 

VĨNH HY MỘT
                     TÌNH YÊU…

Vĩnh Hy Ninh Thuận ta về
Nghe trong nỗi nhớ tình quê dạt dào
Thuyền bè tấp nập vui sao
Biển xanh cát trắng sóng trào khơi xa.

Vĩnh Hy như một bài ca
Hòa trong tiếng gió ngân nga đất trời
Vĩnh Hy em đẹp tuyệt vời
Chiều về bên biển xa khơi mạn thuyền.

Đời vui cuộc sống bình yên
Thuyền ghe đầy cá lời duyên gọi mời
Tình yêu gắn kết muôn nơi
Câu ca em hát một thời mộng mơ.

Yêu sao con sóng hôn bờ
Yêu em như nhớ vần thơ tự tình
Yêu vầng điện sáng lung linh
Mãi mê anh ngắm

Bóng hình mơ hoang.
Vĩnh Hy lòng biển miên man
Mặn mòi đạm bạc gió ngàn đưa hương
Tình yêu từ khắp muôn phương.
Về vui với biển vấn
Vương nghĩa tình
Chia xa nỗi nhớ riêng mình
Ta về rớt lại lặng thinh đong đầy

Gởi em chút nắng miền Tây
Gởi em chút gió theo mây về ngàn
Hẹn em ngày ấy hè sang
Ta về Ninh Thuận âm vang cuộc đời

Vĩnh Hy em đẹp tuyệt vời
Như tình của biển ngàn lời yêu thương.

06/7/2023

 

NƠI ẤY MỘT
                     TÌNH YÊU

Chiều nay ghé lại quê em
Thoáng nghe trong gió mây rèm đong đưa
Bàn tay nắn nót hương xưa
Sắc màu của gốm lưa thưa nét huyền

Vinh danh nghề gốm gia truyền
Một thời trấn quốc tổ tiên sắp bày
Đẹp sao trên những bàn tay
Đường cong nét vẻ cho nhau giao hòa

Chiều về trên tháp Chămpa
Lăm vông em hát khúc ca yêu đời
Tình quê dào dạt khắp nơi
Rộn ràng vui hát ngàn lời thiết tha.

Apsara em mãi ngân nga
Như tình của Gốm giao thoa khắp miền
Chiều qua Ninh Phước niềm riêng
Nghe hương nồng gió vọng miền lãng du.

Xa xa trong tiếng chim gù
Ta nghe trong đất  lời ru thắm nồng
Ơi người con gái đất Chăm
Đẹp như dãi lụa tơ tằm se duyên.

06/7/2023

 

NINH THUẬN ƠI
                      TA LẠI VỀ…

Ở đây chiều xuống như đêm xuống
Có gió hơi đông giữa hạ về
Có mắt ai làm ta luống cuống
Đâu rồi cô gái xứ Chăm quê.

Ninh Thuận giờ xa và nỗi nhớ
Ta về sót lại những vần thơ
Mai mốt bộn bề bao cách trở
Bao giờ ta mới hết bơ vơ.

Thôi nhé ly cà phê dĩ vãng
Cũng đành ca “cô gái xứ chăm.”
Chiều xuống
        Chiều qua
     Chiều lãng đãng

Thì thầm vọng lại những xa xăm
Ninh Thuận xa rời bao nỗi nhớ
Phố vắng đèn đêm biển lặng thầm
Tượng thần vệ nữ xa xưa ấy.

Nay vẫn còn đây đứng đợi trông
Xa rồi em nhé gái Chăm ơi!
Chỉ một lần thôi nhớ muôn đời
Chia tay tạm biệt ta về lại.

Ninh Thuận và em nhớ mãi thôi.

Phan Rang, 03/7/2023

Nguyễn Dậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: