Chùm thơ tình – Nguyễn Mạnh Hiên

14/02/23 – 11:02

Tác giả Nguyễn Mạnh Hiên

HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

HƯƠNG thơm mát xua đông sưởi ấm
Gió Xuân về môi ngậm mình phiêu
Trời xanh mây trắng dáng kiều
Hoa đồng khoe sắc ai kiêu ai chờ

VỊ dịu ngọt như mơ Nàng nói
Mùa thu này Anh hỏi Em ưng
Sánh đôi hai họ chúc mừng
Gia đình hạnh phúc quên nhưng xá gì

TÌNH nồng thắm như khi hơi bện
Ta đong đầy cùng đến tương lai
Trăm niên chung đệm môi cài
Bốn mùa tri kỷ sớm mai thơ bình

YÊU là thế lung linh khát vọng
Cứ dại khờ cháy bỏng yêu đương
Sớm trưa tối lửa đời thường
Kệ đời hư ảo viết chương chân tình.

09/02/2023

 

LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN

ĐẦU năm mới cờ bay đất Việt
XUÂN đẹp thay thơ viết tỏ bày
BẠN bè thi họa góp ngay
ĐẾN vui tham dự tuần này hẹn nha
THƠ song thất cùng là tứ tuyệt
HÀI đấy thôi tâm huyết ta mình
CHỌN vần ghép vận tỏ tình
CÂU từ thương gửi bình minh yêu đời
CHÚC hạnh phúc thảnh thơi khát vọng
GỬI yêu thương cháy bỏng ấm nồng
ĐẮC tầm bác ái sao không
TÀI danh thành đạt vợ chồng thủy chung
TOÀN diện nhé ta cùng thắng dịch
GIA tộc an về đích trang đài
ĐẦU XUÂN BẠN ĐẾN THƠ HÀI
CHỌN CÂU CHÚC GỬI ĐẮC TÀI TOÀN GIA.

12/02/2022

TÌNH CA

Em cô gái Bắc Kỳ
Anh chàng trai Phố Hiến
Em và anh tri kỷ
Bên thơ tình mơ tiên

Em là mây trong trắng
Gió anh hồng thanh tao
Mây vờn gió cùng trăng
Vườn tình Xuân lao xao

Chim én mang mùa Xuân
Em và ta như thế
Tình đẹp tựa trăng ngân
Mãi tình mộng chung phê

Hè sang phượng rực đỏ
Ve nức nở rì rào
Hẹn nhau đêm trăng tỏ
Đôi chung đôi hồn trao

Thu về chim làm tổ
Ta mình báo mẹ cha
Duyên tình đã chín rộ
Hai ta viết tình ca

Mùa Xuân về đơm hoa
Môi thắm môi đan cài
Hương xưa ngát đậm đà
Tình mình dệt thiên thai (*)

11/02/2020

Ảnh minh hoạ internet

SẮC XUÂN 1

BÓNG tha thướt môi hồng mời gọi
CHIỀU mùa xuân tươi rói đào mai
SỢI tơ vương nắng trang đài
NHỚ người mấy chữ lòng trai tỏ bày
CHÊNH vênh đá hương bay nhè nhẹ
CHAO cánh cò như vẽ đồng xa
GIÓ Xuân lan tỏa mọi nhà
LAY hồng bướm lượn tình Ta mặn nồng
CÁNH chim liệng hừng đông rạng rỡ
ÉN bạc nghiêng rực nở muôn hoa
LẠC cõi tiên nắng chan hoà
VÀO Xuân đất Việt bỏ qua dịch tàn
SẮC dơn tím tình chan khát vọng
XUÂN Nhâm Dần cháy bỏng khát khao
BÓNG CHIỀU SỢI NHỚ CHÊNH CHAO
GIÓ LAY CÁNH ÉN LẠC VÀO SẮC XUÂN.

11/02/2022

SẮC XUÂN 2

XUÂN Quý Mão hương đồng ngan ngát
ĐANG dậy thì ngào ngạt nắng reo
TRẢI hoa bung nụ khắp đèo
SẮC hồng trong gió mây treo bồng bềnh
LƯNG thấp thoáng xông xênh yểu điệu
ĐỒI ai kia dáng liễu thướt tha
MAI vàng khoe dáng chiều tà
VỀ bên nhau nhé cùng ta vơi đầy
MỘNG chung ấy Anh đây đón đợi
ƯỚC cùng Em thu tới một nhà
CHUNG giường mình hát tình ca
ĐÔI tim hoà nhịp mặn mà yêu thương
NẺO muôn lối đời thường tri kỷ
ĐƯỜNG mùa Xuân đẹp ý sánh đôi
XUÂN ĐANG TRẢI SẮC LƯNG ĐỒI
MAI VỀ MỘNG ƯỚC CHUNG ĐÔI NẺO ĐƯỜNG.

04/02/2023

Nguyễn Mạnh Hiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: