Chùm thơ tình – Nguyễn Ngọc Thành

09/02/23 – 09:02

Tác giả Nguyễn Ngọc Thành

KHAI XUÂN

Xuân về rạo rực hồn ta
Hoa khoe sắc thắm đua đà lộc xanh
Xuân về em được cùng anh
Mải mê hái lộc thâu canh chưa tàn

Bên nhau chào đón Xuân sang
Ôm làn hơi ấm ngắm tràng pháo hoa
Lung linh huyền ảo thật là
Nụ hôn nồng ấm đậm đà khai xuân…!

 

SẮC XUÂN QUÝ MÃO

Sắc xuân Quý Mão tràn về
Phố phường khánh tiết bộn bề cờ hoa
Vui xuân cười nói chan hòa
Xua đi giá lạnh muộn mà cuối đông…

Xuân về rực ánh cờ hồng
Nhà nhà ngõ phố đèn lồng nguy nga
Xua tan dịch bệnh nữa mà
Xuân này hơn hẳn xuân qua thật rồi…

Mừng Xuân Quý Mão người ơi
Nhà nhà hạnh phúc cuộc đời ấm no
Xuân về tài lộc thêm to
An khang Thịnh vượng đến cho mọi nhà…

Khắp nơi rộn tiếng hát ca
Đón chào Quý Mão nước nhà sang trang
Dân giàu nước mạnh đàng hoàng
Sánh vai cường quốc sử vàng mãi ghi…!

 

Ảnh minh hoạ internet

NHỚ LẮM NGƯỜI ƠI…!

Xa rồi nhớ lắm người ơi
Phận trao người khác không nguôi nhớ người
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Câu ca giọng nói của người năm xưa…

Trời đang nắng còn đổ mưa
Trách ai sao nỡ chẳng đưa nhau gần
Xa rồi lòng vẫn bần thần
Đêm trăng hò hẹn phong trần với ai…

Dẫu cho ngày tháng năm dài
Mà em vẫn muốn có ai bên mình
Để rồi lòng cứ đinh ninh
Hoàng hôn như thấy có mình bên em…!

 

GẶP EM…!

Chợ hoa ngày Tết gặp em…
Lòng ta xao xuyến khát thèm bên nhau
Tình xưa sao nỡ đắm sâu
Để nay gặp lại giãi dầu tơ vương…

Hỡi người em gái ta thương…
Chiến tranh ngăn cách… rẽ đường đôi ta
Dẫu không chung cửa chung nhà
Xa rồi mà vẫn tình là nào quên…

Cùng em dạo gót sóng bên…
Mà lòng vương vấn trước thềm xuân sang…!

 

ANH TRONG MẮT EM…!

Anh trong mắt em cứ nghĩ bình thường thôi
Chỉ mới hôm qua mà hôm nay lại nhớ
Anh trong mắt em đâu đã là yêu chứ
Vò võ năm canh mà cứ nghĩ đến hoài…

Anh trong mắt em như đâu của riêng ai
Em thầm nghĩ rằng muốn cạnh tranh giành lấy
Anh trong mắt em làm em đâu còn thấy
Chỉ mỗi mình anh nào còn biết ai hơn…

Anh trong mắt em mà như thấy giận hờn
Mỗi buổi sáng mai khi em chưa gặp mặt
Anh trong mắt em đừng bao giờ xa cách
Chỉ mỗi mình anh trong ánh mắt em thôi…!

Nguyễn Ngọc Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: