Chùm thơ tình – Nguyễn Vân Anh

23/02/23 – 02:02

Tác giả Nguyễn Vân Anh

KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI

Tuổi 19 – Gia đình chưa thật lớn
Nhưng đủ vui khi tất cả sum vầy
Để mỗi sáng khi binh minh thức dậy
Tiếng vui cười con trẻ lại véo von

Em chẳng còn bụng nhỏ, eo thon
Để anh ôm, xoay vòng quay hạnh phúc
Em hôm nay – người đàn bà rất thực
Mãi yêu chồng và yêu cả những đứa con!

Chúng ta nay tuy chẳng còn son,
Nhưng luôn hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất
Chúng ta thương nhau bằng những gì chân thật
Biết tự sửa mình, và nhận biết đúng, sai…
Ví như em mắc bệnh nói dai

Anh nhắc nhẹ
em nghe
cười
thôi
        Rồi mai em lại nói!

 

Ảnh minh hoạ internet

MỪNG SINH NHẬT CON GÁI

Năm ấy chiều tháng Tám
Bé Khánh Linh ra đời
Nụ môi hồng hồng tươi
Má tròn bầu yêu lắm

Mẹ mãi nhìn, mãi ngắm
Mong bé ngày lớn khôn
Chăm ngoan – lời bố dạy
Chỉnh chu – lời mẹ răn

Năm nay vào cấp hai
Lớp sáu rồi con nhé
Không như ngày còn bé
Chăm học nhiều nghe con!

21/8

DẶN CON TRAI

Con chăm chỉ học hành để trau dồi tri thức
Gắng dưỡng tâm thiện lành để bồi phước tương lai
Mong con nhớ, vâng lời mẹ dạy:
Học hành chăm, không ngủ nướng, thức đêm nhiều
Hãy uống nước trước khi mình thấy khát
Rau quả tươi, nên gắng ăn vào,
Đừng nước ngọt, đừng mê đồ chiên rán,
Sẽ mắt sáng, tai tinh, da trắng chẳng mụn mằn
Con nhớ nhé những lời căn dặn
Tâm yêu thương luôn mang giữ trong mình
Rèn đức, trí, luyện khiêm, cung; kiêu mạn hãy đừng
Hiếu cha mẹ, trọng thầy cô, bạn bè chân ái
Mẹ tin lắm vào con trai của mẹ,
Luôn chăm ngoan để cha mẹ vui lòng
Mẹ hạnh phúc, anh em con cùng tu dưỡng,
Để có hoa thơm tặng cha mẹ mỗi ngày!

27/6

CHỐNG DỊCH COVID

Hồng sen lan tỏa hương hoa
Đầu tuần vui vẻ, chan hoà tình thương
          Cuộc đời dẫu vốn vô thường
Người người quyên góp tăng cường vacxin
          Để cho dịch bệnh tiêu trừ
Nhà nhà vui khỏe an như ánh hồng!
          Dẫu đời sắc sắc không không
Tình thương ta gửi, sen hồng toả bay!

Hè 2021

MỪNG NGÀY 8/3

Ngày tám,
   Tháng Ba
      Anh ở nhà
         Cùng em
            Vui quá!
Thời gian
    Tháng và năm
       Tưởng nhạt màu
Ta bỗng thấy
      Mãi tươi xanh!

Nguyễn Vân Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: