Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Quế (TP. Hồ Chí Minh)

19/02/23 – 09:02

Tác giả Nguyễn Văn Quế

TỪ KHI EM ĐẾN

Kể từ khi em đến
Cơn mưa rời thật xa
Nắng xuyên qua cành lá
Thấy lòng mình bao la

Tình thiết tha nỗi nhớ
Như tiếng gọi bầu ơi
Con tim như đọng lại
Bên nhau suốt cuộc đời

Em từ nơi suối mát
Anh dào dạt non cao
Suối ơi! Xin ngừng chảy
Cho bầu trời xuyến xao

Gió thổi vào luyến ái
Bỏ lại những thời gian
Bao tháng ngày xa cách
Bể tình thêm nồng nàn

Em muôn ngàn hoa thắm
Anh vị mặn biển khơi
Hương thơm xin nhẹ cánh
Trao tình anh đến nơi!

16/2/2023

MƯA CHIỀU MIỀN TRUNG

Ai đã từng về thăm lại quê chưa?
Khi tới nơi, cũng vừa cơn mưa đỗ
Mưa trong lòng mưa trên từng con lộ
Nhói trong tim loang lổ bước ta về

Mưa Xuân này mang nặng núi sơn khê
Nơi chốn cũ làng quê còn đọng lại
Để xoá tan bao điều còn trở ngại
Vững niềm tin mãi mãi ở trong lòng

Mua Xuân này còn đó những niềm mong
Rất hiền hoà như bao dòng sữa mẹ
Cho luống mạ cha ươm từ tấm bé
Để khát khao mạnh mẽ lúa đơm đòng

Mưa Xuân này như gạn đục khơi trong
Nào đếm được lấy gì đong biển rộng
Hãy trở về với một thời thơ mộng
Nghe dân ca bay bổng chốn yên bình

Quê hương mình luôn còn đó đẹp xinh
Từ giọng nói trao tình câu ví dặm
Mắt biết cười hoà đôi môi đỏ thắm
Trọn nghĩa tình thương lắm mãi quê tôi!

10/2/2023

Ảnh minh hoạ internet

EM CÒN NHỚ HAY LÀ EM ĐÃ QUÊN

Em thầm bảo tình rồi sẽ về đâu?
Mình trở lại với buổi đầu thương nhớ
Sự giận hờn cho tình thêm lầm lỡ
Sống chân thành là luôn ở trong tim

Trưa ngày hè khao khát những đồi sim
Chiều huyền diệu lại đi tìm nỗi nhớ
Bởi tình này trải dài thêm muôn thuở
Luôn dại khờ như cuốn vở đầu trang

Thỏa ước mơ trong dạ khúc vội vàng
Ai in dấu nét xuân sang chở đợi
Như bình minh tô điểm màu nắng mới
Gom bốn mùa ta bước tới thủy chung

Trời se duyên – phận tiếp bước đến cùng
Ngoài yếu mềm vẫn người hùng trong mộng
Bởi bên anh em là nguồn sức sống
Như cánh diều bay bổng giữa trời cao

Cuộc tình này vạn trượng ánh trăng sao
Ong gom mật đời ngọt ngào tình ái
Nhìn bầu trời tựa vào nhau mãi mãi
Sau đêm dài trở lại nắng bình minh!

16/11/2022

LỬA ĐÊM ĐÔNG

Nếu đông lạnh nép bờ vai anh nhé
Thắp niềm tin em sẽ ấm dần lên
Mình du dương trong khúc nhạc êm đềm
Để xuân đến lòng càng thêm nhựa sống

Ta về nơi có biển xanh gió lộng
Với dãi cát vàng con sóng vỗ bờ
Ươm mối tình cổ tích đẹp như mơ
Mà người đời mãi tôn thờ tình ái

Khi con tim hướng về người còn lại
Thủy triều dâng xa ngái tận chân trời
Gió thì thào trải rộng đến muôn nơi
Mây hờn dỗi nhỏ rơi vài giọt lệ

Bầu trời này có gì là không thể
Rượu đem pha nước bể vẫn ngọt ngào
Như bầu trời gia vị ánh trăng sao
Em hãy hái những điều nào em muốn!

8/11/2022

TÌNH NỒNG THẮM

Ta đã có nhau giữa cuộc đời
Dẫu chưa tròn trĩnh người yêu ơi
Tạo hoá sinh ra nào trọn vẹn
Ta hãy vo tròn nghĩa giao bôi

Cho duyên thắm đỏ trầu thêm vôi
Giây phút bên nhau dạ bồi hồi
Em là hằng nga anh chú cuội
Trăng rằm ai nỡ xẻ làm đôi

Anh dù chỉ nữa mảnh trăng côi
Hiện thực giờ đây đã khác rồi
Cùng ai chung gối đêm dệt mộng
Ru hồn đưa lối chỉ em tôi

Hiện thực nào đâu mộng xa xôi
Như hạt phù sa mãi đắp bồi
Dòng sông chung lối về bến cũ
Cho tình thấm đậm mãi lên ngôi!

24/10/2022

TRONG ĐÔI MẮT ANH…

Anh chẳng thèm mơ được núi vàng
Chỉ mong đôi mắt em nhìn sang
Những buổi chiều tà hoàng hôn đến
Sưởi ấm đêm thâu những mơ màng

Anh chẳng thèm mơ mình giàu sang
Chỉ muốn có em dáng dịu dàng
Mắt xanh mi lượn làn môi thắm
Dáng bước khoan thai thật nhẹ nhàng

Anh chẳng mơ lòng dạ đeo mang
Chỉ một người thôi cưới được nàng
Ngày dài cô tịch thêm ngắn lại
Ái ân mãi trọn nghĩa tào khang

Anh sẽ ước mơ mãi xuân sang
Hoa thắm tiếng chim thật rộn ràng
Ong bướm mải mê khu vườn nhỏ
Tỏa hương đời mình được thênh thang.

16/9/2022

Văn Quế 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: