Chùm thơ tình – Phạm Đình Hường

28/02/23 – 03:02

Tác giả Phạm Đình Hường

THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI

Chút hanh vàng gợi xuyến xao
Những năm tháng cũ miệt vô tủi hờn
Chiều về nhìn áng mây vờn
Giấc mơ tiềm ẩn chập chờn lắm sao

Tiếc thương lòng thấy nôn nao
Bình minh hé gọi lời chào thân thương
Ta về tìm lại con đường
Mãi trong ký ức là vườn thơ xuân

Nhìn em tóc đổ bâng khuâng
Người xưa nay đã sang tuần chuyển giao
giờ đây nhan sắc hanh hao
Vần thơ miêu tả đi vào lãng quên

Đời sao lắm nỗi truân chuyên
Bên khung trời ấy bình yên lặng lờ
Bước chân vẫn thấy ơ hờ
Một vùng thường nhờ giấc mơ xa vời.

Sài Gòn, 28/02/2023

 

Ảnh Tác giả

Ý NIỆM TÌNH YÊU

Ta đi
Trút bỏ hờn ghen
Mỏi mòn năm tháng hái trăng
Bởi cơn gió cuốn, phải chăng số phần

Trở về
Lật sách an thân
Đừng mơ chuỗi mộng tình nhân
Đêm về nằm ngủ tìm vần thơ xưa

Hỏi rằng
Tình mãi đong đưa
Nhưng sao nói thiếu lạ chưa…?
Thật không hiểu nổi cù cưa nợ đời

Nên đành
Cám phận nhận lời
Bình tâm đón nhận một thời
Ghen tuông chi lắm nào vơi nỗi niềm.

Sài Gòn, 18/02/2023

 

Ảnh Tác giả

QUÊ MẸ XƯA VÀ NAY

Thương em tóc xoả bờ vai
Sáng chiều gánh lúa tóc tai bù xù
Sáng sớm cho tận tối mù
Mới về để nghỉ cần cù nhọc công

Ngày ngày chỉ biết ruộng đồng
Lưng phơi nắng hạ vun trồng quanh năm
Thương thay cái kiếp tơ tằm
Bán thân mưa nắng ăn nằm dầm sương

Trải bao cuộc sống chán chường
Nghề nông luôn mãi nhiễu nhương khôn lường
Về quê thăm lại ruộng nương
Ngày xưa nơi ấy ta thường vui chơi

Đến nay quê mẹ tuyệt vời
không còn như trước một thời cày sâu
Tất cả máy móc thay trâu
Nông tang quê mẹ đẹp giàu hơn xưa.

Sài Gòn, 17/02/2023

Ảnh Tác giả

CUỘC ĐỜI VÀ NỖI NHỚ

Xuần đã qua lòng luôn nghe thổn thức
Mùa xuân về nhưng ta vẫn cô đơn
Không gian xuân bao hàm nỗi u hoài
Cái trống vắng như bạn tình mãi đó

Ngoài đường phố mùng hai ba cũng thế
Đón xuân về nhìn những hạt mưa rơi
Con phố Hiền Vương hằng ngày lui tơi
Giờ ngủ say nào đón tết bao giờ

Ngồi lặng nhìn buồn, thả hồn suy nghĩ
Ngẫm sự đời như là giấc mơ hoang
Có gì đâu để đêm nhớ ngày mong
Chuỗi thơ mộng nay tàn theo năm tháng

Tuổi xuân qua như hoa nở rồi tàn
Quy luật ấy gắn liền qua ký ức
Xuân quanh ta bên lề luôn mãi nhớ
Điệu ru buồn hởi khúc nhạc tương giao.

Sài Gòn, 25/01/2023

Ảnh minh hoạ internet

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Mừng xuân Quý Mão tựu tề
Chung trà chén rượu ngồi kề bên nhau
Hoa xuân phơi sắc đủ màu
Vàng tím trắng đỏ hương cau chào mời

Niềm vui có tự bao đời
Nụ cười luôn nở trao lời thân thương
Nỗi niềm ngày tết vấn vương
Xuân nay Quý Mão trên đường hanh thông

Ba ngày xuân nhật cầu mong
Một năm Quý mão giá phong an lành
Trẻ già lớn bé bình sanh
Làm ăn phát đạt học hành tới nơi

Ngày xuân ta có đôi lời
Xin được mạn phép chúc thời bình yên
Chúc cho mọi việc diên niên
Làng trên xóm dưới hưởng miền phúc an.

Sài Gòn, 22/01/2023 (01/01 Qúy Mão)

Phạm Đình Hường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: