Chùm thơ tình – Phạm Hồng (Hải Dương)

27/02/23 – 07:02

Tác giả Phạm Hồng

ĐÔNG QUA

Trời vẫn trong xanh, nắng trải vàng
Vờn mây mộng mị giữa đông sang
Chiều buông giá lạnh về ân ái
Khắc khoải đông qua chẳng vội vàng.

Hải Dương, ngày 20/12/2022

 

GỬI NẮNG CHO ANH

Miền Bắc rét quá em ơi
Gửi anh ít nắng của trời phương Nam
Nhiều việc anh còn phải làm
Cấy, cày thời vụ xuân sang đến rồi

Nhành mạ gầy quá đi thôi
Co ro đứng giữa gió trời mùa đông
Có thêm vài sợi nắng hồng
Thợ cày, người cấy ấm lòng bàn tay

Em ơi gửi nắng cho ngay
Ấm lên hoa nở tràn đầy quê anh
Đào, mai cùng nở trên cành
Bắc, Nam cùng đón xuân nhanh trở về.

Hải Dương, ngày 29/12/2022

Tác giả Phạm Hồng

 

VỀ QUÊ

Cuối Thu nắng vẫn tràn đầy
Hanh hao sắc lá hàng cây ven đường
Quê nhà mãi mãi vấn vương
Tất tả, xuôi ngược con đường về đây

Im lìm ngõ vắng, vườn cây
Lá khô rơi rụng phủ dày ngõ sân
Bâng khuâng trong dạ tần ngần
Nơi đây gắn bó cả phần đời tôi

Về quê tìm lại khoảng trời
Ông, bà, cha, mẹ bao đời ở đây
Thế rồi lại có một ngày
Lên phố để lại nơi này mặc ai

Cửa nhà cổng đóng then cài
Bao nhiêu công sức tàn phai tháng ngày
Hôm nay về lại nơi này
Để được sống lại những ngày đã qua

Vui chung làng xóm quê nhà
Lời mời tình nghĩa là ta lại về.

Hải Dương, 29/10/2022

Tác giả Phạm Hồng

DU XUÂN

Du Xuân Văn Miếu Mao Điền*
Thăm viếng các cụ Thánh Hiền năm xưa
Khói hương theo gió du đưa
Hồn thiêng các cụ xa xưa hiển về

Ngàn năm non nước hồn quê
Giờ đây trần thế bộn bề ngổn ngang
Vua quan lắm kẻ gian tham
Dân lành oán thán, kêu than còn nhiều

Các Cụ nét mặt đăm chiêu
Bao giờ dẹp hết những điều trái ngang
Để đưa đất nước Việt Nam
Sánh vai cường quốc vẻ vang với đời

Hải Dương mảnh đất quê tôi
Mao Điền lưu giữ bao đời danh nhân
Vào ngày năm mới đầu xuân
Con, cháu thăm viếng ân cần hương nhang

Hải Dương, ngày 25/1/2023

* Văn miếu Mao Điền Hải Dương:  Thuộc huyện Cẩm giàng tỉnh Hải Dương

Tác giả Phạm Hồng

MÙA HOA BƯỞI

Nhìn em buông tóc ra hong
Để tôi ôm nỗi nhớ mong một thời
Ngoài vườn bưởi trổ bông rồi
Hái chùm hoa gói tìm người tặng đây

Hương thầm tỏa ngát trên tay
Ai ơi còn nhớ những ngày đã xa
Ngày mà vườn bưởi trổ hoa
Hương bay thơm ngát sang nhà bên anh

Em gài lên mái tóc xanh
Một bông hoa bưởi làm anh xao lòng
Ngày ngày ra ngóng vào trông
Em ngang qua ngõ thơm nồng tóc mây

Qua rồi cái tuổi thơ ngây
Em giờ vắng bóng bưởi cây vẫn còn
Nhìn ra ngoài ngõ lối mòn
Giờ đây hưu quạnh đâu còn thấy em

Ngước nhìn cây bưởi thân quen
Tôi thèm tìm lại dáng em ngày nào
Để giờ còn ước và ao
Ngắt chùm hoa trắng tặng, trao cho nàng

Cứ vào mỗi độ xuân sang
Nhìn hoa bưởi nở nhớ nàng tóc mây
Vắng em cây vẫn còn đây
Nhìn hoa nỗi nhớ thên dày trong anh.

Hải Dương, ngày 24/2/2023

THANH MINH (Tảo mộ)

Cỏ non nghĩa địa đồng làng
Mơn man xanh mướt bên vàn mộ bia
Nhẹ nhàng nệm gót bên rìa
Sợ làm kinh động bên kia cõi trần

Khói hương tỏa ngát mộ phần
Thoảng trong gió thổi xoay vần tro bay
Thanh minh trong sáng thế này
Mà sao cứ thấy cay cay trong lòng

Đây là mộ mẹ, mộ cha
Đây là nội, ngoại, ông, bà, tổ tiên
Mọi người nay đã nghỉ yên
Gửi phần hài cốt ở nguyên nơi này

Hương trầm tỏa ngát trên tay
Trần, âm hoà chộn vui ngày đoàn viên
Về đây như lạc cõi tiên
Giao hoà trời, đất nối liền âm, dương.

Ngày 6/4

 Phạm Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: