Chùm thơ tình – Phạm Như Tý (Quảng Trị)

10/04/23 – 10:04

Tác giả Phạm Như Tý

VUI VẺ SỐNG

Mến tặng em Tâm Giao

Chẳng có gì phải to tát đâu em
Dẫu biết thành K có về quậy phá
Lấy niềm tin làm mũi tên bắn tr
Lấy câu thơ tình để lột tả niềm vui.

Mạnh bước lên vui vẻ sống với đời
Coi cái chết chỉ tàn hơi tuổi trẻ
Em hãy đứng trên đôi chân người mẹ
Nhẫn nại kiên cường chẳng thể dừng chân.

Biết ràng mình chưa qua tuổi thanh Xuân
Lòng ngục tròn căng một bầu máu nóng
Câu thơ còn đang gọi niềm cháy bỏng
Ngưỡng cửa đời  chưa dễ khép hồn say.

Cứ vui lên với nhịp thở tháng ngày
Đừng nghĩ ngợi những trả vay mất mát
Vui lên nhé đời như em khúc hát
Như một kén tằm rút ruột nhả tơ.

Hôm nay vui cùng anh chị hội thơ
Nhà em đó buổi trưa về nắng đổ
Tình thì hữu mang về đây ngọn gió
Quạt mát lòng em nhỏ chút niềm tin.

9/4/2023

Ảnh tác giả và cùng bạn

CẢM XÚC THÁNG TƯ

Ngọt ngào chi rứa tháng Tư
Tìm về với Huế tay vừa cầm tay
Cùng nhau ôn lại những ngày
Con đường xưa vẫn lối này đi qua.

Đây đồi Vọng Cảnh thướt tha
Áo em tím biếc màu hoa trong chiều
Tràng Tiền biết mấy là yêu
Cầm tay muốn nói hết điều Huế thương.

Tìm về thắp bạn nén hương
Câu thơ viết dở giữa đường sầu bi
Tháng tư với Huế thầm thì
Bao nhiêu cảm xúc xiết ghì tay ôm.

Trong nhau tình Huế mãi còn
Vân Lâu vẫn nhớ sắc son bóng người
Một chiều Thiên Mụ rong chơi
Chùa Linh cổ kính một thời xa xưa.

Về cùng với Huế tháng tư
Lâng lâng cảm xúc hình như với người
Ra về bỏ lại cuộc vui
Em tôi và Huế ngậm ngùi chiều nghiêng.

7/4/2023

Ảnh tác giả

VỀ VỚI HUẾ NGHE EM   

Về đi em Huế vẫn gọi tên thầm
Khắc nỗi nhớ vào tâm ngày cách biệt
Khắc nỗi nhớ vào hàng cây thống thiết.
Huế và anh vẫn da diết mong chờ.

Đã bao năm xa tiếng nói tiếng cười
Người để lại cả khung trời sắc tím
Chưa nói lời yêu… cầm tay bịn rịn
Phút xao lòng câm nín hết nguồn thơ

Nhớ thương nhiều đêm ủ những cơn mơ
Huế mong mỏi như đang chờ ai đến
Về Đập Đá chạnh lòng thương cơm hến
Trường Tiền ơi hò hẹn bóng hình ai?

Áo tím về mô kiều diễm trang đài
Không trở lại Thiên Thai chiều dã ngoại
Đồi thông đứng trầm ngâm buồn khắc khoải
Núi Ngự Bình còn lại bóng thi nhân.

Về đi em với Huế đã bao lần
Thơ mình lại nối vần lên ý đẹp
Anh vẫn biết với em là tha thiết
Huế muôn đời chưa dễ hết trong nhau.

26/3/2023

Ảnh tác giả

ĐẾN THĂM THẦY

Trở về từ cõi chết
Nhà thơ Lâm Vũ Nhi
Hộ chiếu đã làm sẵn
Nhưng thầy chưa chịu đi.

Bởi còn chuyện vần thi
Ở đời chưa dứt bỏ
Cứ nhiều lần muốn ngỏ
Nhưng mà sao chưa thành.

Thầy là bậc đàng anh
Cũng là thầy giáo cũ
Giờ cùng chung ấp ủ
Trang tình thơ mênh mông.

Đã mấy lần tay không
Về góp cùng cơm thổi
Với thơ không có tuổi
Muốn ươm mầm sinh sôi

Sáng nay đến đây rồi
Lòng biết vui mấy độ
Chuyện thơ ngày tao ngộ
Nhà thầy Lâm Vũ Nhi.

25/3/2023

Ảnh thầy và tác giả

TÌNH MÂY GIÓ…

Có lẽ từ đây khép lại rồi.
Trang lòng thương nhớ chẳng còn ngôi…
Vầng đông đã nhạt… phai màu nắng
Tình đã xa rồi… Mây gió ơi!

Gửi hết niềm mơ giữa cõi trần
Tình đời ảo mộng kiếp phù vân
Mây về ôm cả muôn dòng nhớ
Dù có mai sau… chẳng được gần.

Trăm nỗi buồn vui cứ quẩn quanh
Thương mùa trút lá chẳng còn xanh
Thôi về tìm lại ngày xưa ấy
Bên bến sông quê dệt mộng lành

Thôi hết từ đây mây… Gió ơi!
Trách cứ làm chi cũng đã rồi
Mây không theo Gió về đây nữa
Khóc ướt mi sầu cũng thế thôi!

Ngồi viết thành thơ nặng nỗi niềm
Chút tình Mây Gió chẳng còn duyên
Lòng đau đã khép thôi đành cũng…
Mây… Gió xa rồi…
                                Anh nhớ em!

23/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

Phạm Như Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: