Chùm thơ tình – Phan Ngọc (TP Hồ Chí Minh)

06/03/23 – 08:03

 

 

Doanh nhân, nhà thơ Phan Ngọc

 

VÔ TÌNH!

 

Em vô tình bước qua đời tôi

Và vô tình để rơi một niềm thương nhớ

Vô tình để lại một trái tim trăn trở

Lăn lóc dọc đường trên lối nhỏ em qua!

 

Em vô tình để tà áo thướt tha

Cũng vô tình để lại mùi nước hoa thơm ngát

Vô tình nhẹ bước trong nắng chiều vàng nhạt

Vô tình làm tan nát tâm hồn anh!

 

Em vô tình như một bầu trời xanh

Vô tình dội lên anh một cơn mưa bất chợt

Vô tình để lại đôi mắt buồn đẫm ướt

Khi em vô tình đang sánh bước cùng ai!

Sài Gòn, 03/12/2021

 

ĐÀ LẠT BÊN EM!

 

Tôi đến với em trong thung lũng tình yêu

Cùng dạo bước trong một chiều Đà Lạt

Vẳng bên tai nghe đâu đây câu hát

Một khúc nhạc tình trong bài hát Mimoza!

 

Em thật hồn nhiên khi dạo bước cùng ta

Như những câu ca viết trong mùa nắng hạ

Niềm hạnh phúc như mang theo tất cả

Khi em ngả đầu tựa bờ vai anh!

 

Chiều Đà Lạt dưới tiết trời nắng hanh

Anh và em dạo quanh những lâu đài cổ

Cùng nhẹ nhàng đi trên từng con phố

Và lắng nghe tiếng chuông đổ trong nắng chiều hoàng hôn!

 

Khi đêm về nghe nhạc Trịnh Công Sơn

Lòng thổn thức thấy đêm là thác đổ

Em bên ta như bông hoa bên lâu đài cổ

Một nét đẹp thật dịu dàng cạnh một quá khứ cao sang!

Đà Lạt, 25/9/2022

 

 

MIỀN NAM VÀ TÔI!

 

Bao năm rồi tôi sống ở trong nam

Đã tiếp súc với hàng ngàn những người dân nam bộ

Một miền đất với những bài ca cổ

Một văn hoá nhẹ nhàng không thô lỗ ba hoa!

 

Tôi đã đến thăm vườn cây của từng nhà

Những trái mít trái xoài trái na chín ngọt

Những chú chim trong vườn thánh thót

Những gót chân cô gái làng bước nhẹ trên những luống rau!

 

Miền nam thân yêu gắn bó với những chiếc cầu

Những dòng sông xanh bao quanh những dàn cây Điên điển

Những chiếc thuyền lan chở hàng về muôn huyện

Những câu chuyện tình lãng mạn trên sông!

 

Miền nam với tôi đã khắc ghi trong lòng

Như một quê hương thứ hai mà cha ông để lại

Dù ở nơi đâu tôi vẫn luôn nhớ mãi

Nơi Miền nam là nhà Miền bắc chốn quê hương!

Sài Gòn, đêm 19/8/2022

 

PLEIKU VÀ EM!

 

Tôi muốn trở về với mảnh đất Pleiku

Nơi có em có cánh rừng cao su thơ mộng

Có tiếng Kồng chiêng hàng đêm vang vọng

Có chú nai vàng ngơ ngác chốn rừng hoang!

 

Tôi muốn về bên em và cùng em đi thăm các bản làng

Thăm các em nhỏ thăm những già làng nhân hậu

Và tìm lại những nốt chân yêu dấu

Của bạn bè tôi một thời khi chiến đấu đã đi xa!

 

Tôi muốn cùng em hát những bản tình ca

Bên những ánh lửa dưới sương sa và gió lạnh

Giữa cánh rừng già nơi một thời hiu quạnh

Vẫn tràn ngập hơi ấm nồng nàn khi anh ngồi cạnh em!

 

Pleiku mảnh đất và cái tên

Đã in đậm trong trái tim tôi một thời trai trẻ

Pleiku ơi xin em đừng quên anh nhé

Bởi em là tất cả lẽ sống của đời anh!

Sài Gòn, 11/12/2021

 

 

ANH NHỚ EM, NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG!

 

Anh gửi về em, về một nỗi nhớ mùa đông

Về những ánh nắng vàng đã làm em ửng hồng đôi má

Về những chú chim sẻ kiếm tìm trong đống rạ

Về những dải mạ non ươm trồng trên những chiếc sân kho!

 

Anh nhớ em, nhớ từng phút từng giờ

Nhớ những lần hai đứa co ro đi trong chiều đông giá lạnh

Em nói với anh ước gì mình có đôi cánh

Như cánh nhạn kia bay tránh lạnh về đất phương nam!

 

Anh nhớ em sau những buổi đi làm

Khi tối về hai đứa ngồi nướng củ khoai trên bếp lửa

Em ngả vai anh mỉm cười nói anh hứa

Dù gặp cô gái nào đẹp cũng không được bỏ rơi em!

 

Và tình yêu như một khúc nhạc đêm

Bỗng vô tình lãng quên trong khuya vắng

Anh và em vô tình xa nhau trong thầm lặng

Nay đông về rồi anh mang nặng một nỗi nhớ mùa đông!

Sài Gòn, 24/10/2022

PHAN NGỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: