Chùm thơ tình – Quách Duy Thịnh

13/02/23 – 03:02

Tác giả Quách Duy Thịnh

NẾU…!

Nếu mùa hè không nóng
Lại lạnh như mùa đông
Thì bạn có buồn không…?
Khi biển không người tắm

Nếu mùa đông lại nóng
Nhiệt độ như mùa hè
Không giá lạnh tái tê
Nỗi buồn không cảm xúc…

Nếu đêm dài bạn thức
Có thương ngày dài không
Khi chờ đợi ngóng trông
Màn đêm về êm dịu…

Nếu cả đời bận bịu
Lo cơm áo gạo tiền
Bạn có thấy bị phiền
Khi nghỉ dài thất nghiệp

Và chuỗi ngày nối tiếp
Khi tuổi trẻ dong chơi
Sống buông thả kệ đời
Đến khi già mới thấm

Cuộc sống muốn êm ấm
Phải tuân thủ luật trời
Muốn sống trọn một đời
Phải loại trừ chữ nếu…!

29/8/2022

 MÙA XUÂN ĐẤT TIỆP

Đất nước Tiệp một thời tôi đã sống
Của một thời trai trẻ lắm ước mơ
Vờ la sim (Vlasim) Thành phố nhỏ nên thơ
Đã đón tôi vào mùa Xuân tuyết trắng

Chắc ở nhà mùa Xuân còn vẫn nắng
Nhưng bên này màu tuyết trắng mênh mông
Dẫu mùa Xuân chứ không phải mùa Đông
Mà cái lạnh ngấm đẫm vào da thịt

Mùa Xuân Châu Âu thật là khắc nghiệt
Áo quần dầy cái lạnh vẫn không tha
Một mùa Xuân nơi xứ lạnh xa nhà
Còn vương vấn biết bao là kỷ niệm

Những ngày đó có bao điều chiêm nghiệm
Của một thời vất vả phải đi xa
Trong lòng luôn canh cánh nỗi nhớ nhà
Nhớ gia đình thân yêu và Tổ Quốc

Rồi mọi thứ cũng trở nên quen thuộc
Những phố phường mới lạ cũng dần quen
Đường phố đêm rực rỡ những ánh đèn
Cửa hàng lớn người ra vào tấp nập

Cuộc sống văn minh không còn bao cấp
Tuy chưa giàu nhưng đầy đủ thảnh thơi
Cuộc sống vui hòa nhập với bao người
Quen tiết lạnh cũng không còn khắc nghiệt

Sáu năm trôi cũng đến ngày từ biệt
Biết khi nào trở lại chốn ở xưa
Bốn mươi năm giờ đây cũng như vừa…
Mùa Xuân ấy chúng mình sang đất Tiệp..!

8/8/2022

Ảnh minh hoạ internet

ĐÊM CUỐI NĂM

Đêm cuối năm nghe nỗi lòng thổn thức
Tiếng côn trùng như đánh thức con tim
Đêm đã khuya cảnh vật thật im lìm
Bao trăn trở lần tìm từng nỗi nhớ

Gió ngoài hiên có chút gì than thở
Bàn tay mềm ai đã nắm lại buông
Ngoài xa kia chỉ nghe vọng tiếng chuông
Ngân thánh thót sao mà da diết quá.

Như giục nhanh mùa xuân về hối hả
Để lòng mình sao lại thấy chơi vơi
Con tim ta sao vẫn thấy bồi hồi
Năm cũ hết trong lòng đầy thương nhớ

Cánh đào kia cũng đến mùa đua nở
Đón xuân về trong hy vọng ước ao
Sáng xuân sang chim ríu rít hót chào
Cành lộc biếc lao xao chào nắng mới

Có gì vui bằng mùa xuân đang tới
Cùng đất trời ta hướng tới tương lai
Cơn gió đêm lạnh buốt giá đêm dài
Ngày nắng đẹp ban mai hồng sẽ tới…!

Đêm 12/1/2023

NỖI NHỚ VÀ NIỀM VUI

Có cái nhớ chẳng gọi được thành tên
Nhưng ngày dài đêm thâu về vẫn nhớ
Có cái nhớ làm ta như mắc nợ
Trả mãi rồi mà nỗi nhớ không vơi

Có niềm vui chả nói được lên lời
Cứ theo ta vào sâu trong giấc ngủ
Lòng xốn xang chả bao giờ thấy đủ
Lời ngọt ngào còn đọng mãi trên môi

Và thời gian vẫn không ngừng nghỉ trôi
Gom nỗi nhớ hòa vào thành kỷ niệm
Gom niềm vui như phép thần màu nhiệm
Cho ta trở về ký ức tuổi thơ

Năm tháng dài lòng ta vẫn ước mơ
Con đò nhỏ đưa ta về ngày ấy
Để chiêm nghiệm những điều ta đã thấy
Một đời người với sóng gió bôn ba

Để bây giờ ta vẫn mãi là ta
Chôn kỷ niệm vào với từng nỗi nhớ
Nhân niềm vui vào trong từng hơi thở
Cuộc đời là những nỗi nhớ niềm vui…!

2/2/2023

NẤN NÁ TÌNH XUÂN

Mùa xuân đã đến rồi
Chim véo von ca hát
Mùi hương xuân ngào ngạt
Xuân vui tươi đã về

Đưa ta vào say mê
Tiết xuân êm dịu mát
Niềm vui dâng dào dạt
Dành cho người mình yêu

Xuân mang đến bao điều
Thay những lời khó nói
Xuân vui như mời gọi
Lời tỏ tình yêu thương

Bao nỗi nhớ vấn vương
Cửa trái tim bỏ ngõ
Lòng cảm nhận rất rõ
Hơi ấm của tình yêu

Nắng như cũng biết điều
Làm ửng hồng đôi má
Cỏ cây cùng hoa lá
Cũng rạng ngời hương xuân

Nhìn đôi mắt trong ngần
Tình xuân vui rất lạ
Thôi thì không nấn ná
Ngỏ lời tình cùng xuân…!

26/1/2023

Quách Duy Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: