Chùm thơ tình quê hương – Phạm Thị Hồng Thu (Hà Nội)

04/03/23 – 04:03

Tác giả Phạm Thị Hồng Thu

HUẾ THƯƠNG

Huế em tím tự bao giờ
Để thương để nhớ thẫn thờ người ta
Trường Tiền sáu nhịp thướt tha
Mười hai vài đẹp nốt la nốt đồ

Giọng em ngọt lịm anh nờ
Sông Hương núi Ngự vẫn chờ đợi anh
Đền đài cung điện như tranh
Ngọ Môn rộng mở kinh thành còn đây

Giọt chuông Thiên Mụ vơi đầy
Phước Duyên sóng sánh chạm tay ánh tà
Lời nguyền* mặc kệ lời ra
Mặn nồng son sắt sẽ là bền lâu

Sắp đông phượng vẫn rực màu
Hoa đăng thắm sắc bên nhau trọn đời
Yêu em vượt núi băng đồi
Anh về với Huế em ơi thỏa lòng.

11/9/2022

*Tương truyền các cặp đôi cầu duyên ở chùa Thiên Mụ sẽ không bền lâu.

 

HỘI AN

Hội luôn tấp nập thật bình an
Mái ngói phong rêu lợp ánh vàng
Thâm nâu nhà cổ cài hoa thắm
Đèn lung linh sắc bóng lồng loang

Sông ngân hoài vọng tình chứa chan
Mái chèo thả nhịp ngọt tiếng đàn
Man mác bóng chiều nghiêng điệu lý
Giọng hò văng vẳng mây cũng tan

Chùa ngự trên cầu độc thế gian
Linh hồn phố Hội mãi tỏa lan
Bắc Đế bảo hộ Thần Trấn Võ
Kiếm diệt thủy quái giữ dân an

Hội An phố cổ đẹp vô vàn
Má đào thấp thoáng bước vội sang
Ôi, u… mấy ư… người trong mộng
Khúc khích càng thêm ửng má chàng.

10/9/2022

 

ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng đón em một ngày mưa
Dầm dề lướt thướt vẫn say sưa
Hàn giang lấp loáng đèn muôn sắc
Linh Tự vờn mây đón gió lùa

Cầu tiếp liền cầu thay chèo khua
Rồng lấp lánh vàng độc đáo chưa
Cá chép hóa rồng lên cõi Phật
Cầu khóa tình yêu khóa có vừa?

Cổ tự tọa lạc Ngũ Hành Sơn
Trầm mặc ngàn xưa chẳng phai mòn
Non Nước mỹ nghệ luôn tấp nập
Hi vọng muôn sau đá vẫn còn

Bà Nà tiên cảnh hòa trong mây
Ngày trọn bốn mùa say ngất ngây
Anh căng dải lụa em tạo dáng
Vàng óng nồng nàn ta cùng bay

Đông Trường Sơn nghiêng xanh sắc cây
Mỹ Khê hòa nhịp sóng vui vầy
Phố phường thông thoáng, người nồng hậu
Thành phố đáng sống quả là đây.

9/9/2022

 

TUY HÒA

Tuy Hòa thoắt nắng thoắt mưa
Như em mười sáu chỉ ưa nũng chàng
Chóp Chài, Nhạn Tháp ửng vàng
Bóng ta lấp loáng mơ màng sông Ba

Đà Rằng tuôn nhịp vào ra
Mắt ai vò võ mây sa một thời
Người đi biền biệt phương trời
Người về ôm mộng chơi vơi cõi lòng

Thôi đành gói gió Nghinh Phong
Biết đâu người ấy nóng lòng về luôn
Tuy Hòa chắc sẽ hết buồn
Lại say mê mẩn dọc nguồn sông Ba

Tình mình chẳng thể phôi pha
Anh về đất lại nở hoa thắm cành
Biển trời thăm thẳm từng xanh
Như em mười sáu trong lành nguyên sơ.

Tuy Hòa, 14/8/2022

 

CHÙA HƯƠNG TÍCH HÀ TĨNH

Điệp trùng trùng điệp thông reo
Nhạc ve hòa tấu quanh đèo nguyên sơ
Đường lên cõi Phật như mơ
Về miền thanh tịnh mong chờ bấy lâu

Hữu duyên cùng một chuyến tàu
Sư thầy đức độ cúng cầu niệm kinh
Cầu mong non nước yên bình
Cầu mong gia đạo vẹn tình ấm êm

Tâm thành hướng Phật sáng thêm
Một miền cực lạc êm đềm thanh tao
Dưới kia đời cứ lao xao
Trên này mây gió quyện vào thân tâm

Công chúa Diệu Thiện* âm thầm
Dâng cha tay mắt ngấm ngầm trả ơn
Đức Phật cảm động ban luôn
Ngàn tay ngàn mắt mãi còn muôn sau

Ngàn Hống ngút ngát một màu
Hương Tích lộng gió rủ nhau tìm về
Hồng Lĩnh sừng sững mẩn mê
Bóng lồng Lam biếc tràn trề thi ca.

                                         3/6/2022

Phạm Thị Hồng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: