Chùm thơ tình Sông Thương

18/02/23 – 08:02

Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan (bút danh Sông Thương)

NGƯỢC THỜI GIAN

Em muốn ngược thời gian
Ngược về chiều gió thổi
Cung đường ngày chung lối
Tìm lại bến yêu xưa

Ngược quá khứ ngày mưa
Em tìm về với biển
Nghe lòng mình xao xuyến
Tan vào làn sóng trôi

Em dệt cánh chim trời
Đan thành cây mơ ước
Thuyền ai đang nhẹ lướt
Chở yêu thương quay về

Nơi bến đỗ bình yên
Khúc tình ca ai hát
Phím đàn rơi trên cát
Hòa sóng lễ tình nhân

Lắng nghe anh
Ngày Valentine
Đã chạm ngõ bên thềm…
Hạnh phúc nào bỏ quên
Với niềm tin đã mất…

14/02/2022

Ảnh minh họa: tác giả cung cấp

 

 

NẾU MỘT NGÀY

                     ANH TRỞ LẠI…

Nếu một ngày
Anh trở lại Tây Đô
Hãy ghé thăm
Bến Ninh Kiều anh nhé
Thăm cầu tình yêu
Bên dòng sông lặng lẽ
Thật yên bình trong
Buổi chiều hoàng hôn

Nếu anh về
Hãy ghé lại bến sông
Nơi em vẫn
Ngồi đếm ngày đếm tháng
Đếm nỗi nhớ nhung
Len trong từng tia nắng
Đếm tuổi chúng mình
Trên sóng nước thời gian

Về đi anh
Với mảnh đất thi ca
Anh sẽ ngắm
Bình minh trên chợ nổi
Và được nghe
Tiếng đờn ca tài tử
Với chiếc khăn rằn
Giọng nhỏ nhẹ cô gái miền Tây

Đã qua rồi
Bao mùa nhớ, mùa thương!
Anh hãy về ta cùng nhau dạo phố
Em sẽ dắt anh đi qua từng con ngõ nhỏ
Tây Đô nhớ anh rồi…
Anh có biết hay không?

Chiều nay…
Em một mình thả bước lang thang
Con phố vắng
Cũng mong chờ anh đó
Bằng lăng tím,
Cánh hoa chò* xoay trong gió
Như muốn nói rằng
Anh hãy về đi anh…!
Về đi anh… Tây Đô nhớ anh rồi…!

12/02/2023

* Hoa chò, còn gọi hoa dầu, hoa chong chóng xoay, thường nở rộ những ngày tháng Tư. Hoa hai cách lá, khi khô ngả màu vàng nâu, gặp gió rơi xuống xoay thành nhiều vòng như chiếc chong chóng rồi đáp xuống, rải thành thảm trên đường như một bức tranh hoa rất đẹp đầy thú vị.

 

LANG THANG KÝ ỨC!

Có nỗi nhớ lang thang miền xa vắng
Bỗng lạc vào một khoảnh khắc giêng hai
Có mùa xuân trong ánh nắng ban mai
Ta bỏ lại nỗi buồn nơi phố nhỏ…

Chiều ngoại ô
Ta gót mài trên cỏ
Bên dòng sông
Sóng nước hững hờ trôi
Ngồi suy tư trên vạt nắng chơi vơi
Hỏi năm tháng kỷ niệm nào còn mất

Có nỗi nhớ trở về trong hiu quạnh
Giữa ngọt ngào xen lẫn với buồn vui
Giữa cô đơn trên phiến lá ngậm ngùi
Nơi góc phố tiếng đàn ai gõ nhịp

Ta dạo bước trong phố chiều chầm chậm
Nghe không gian thả những nốt nhạc trầm
Nắng tháng Giêng sót lại khúc dư âm
Ta và phố mong tình anh ở lại.

08/02/2023

PHÍM NHẠC MÙA XUÂN

Em nhẹ bước qua một mùa xuân mới
Gió nồng nàn hôn mái tóc em bay
Sắc hoa tươi nhè nhẹ lướt bàn tay
Cho nỗi nhớ dâng tràn lên khóe mắt

Mùa xuân đến,
Khung trời thương ngày ấy
Có con đường anh đã kể em nghe
Về một loài hoa tím mãi chở che
Là biểu tượng về mối tình chung thủy

Em cứ thế nghe lời anh thủ thỉ
Bên mùa xuân nắng đã ngủ quên rồi
Gió thì thầm trên những cánh hoa trôi.

03/02/2023

VỚI HƯƠNG XƯA

Ta rót sợi nắng xuân
Nghiêng bên bờ sông hát
Gió ru lời ấm áp
Ngọt ngào với hương xưa

Ta nhặt hạt mưa xuân
Của chiều nghiêng nỗi nhớ
Len trong từng nhịp thở
Thì thầm với riêng ta

Thời gian dẫu đi qua
Hương xưa còn ở lại
Màu tigon ngày ấy
Vẫn mãi một tình thương

Ta nghiêng những nhớ nhung
Cho mùa xuân nồng ấm
Nghiêng trái tim thầm lặng
Trong góc nhỏ riêng nhau…

27/01/2023

Nguyễn Thị Phương Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: