Chùm thơ tình – Thơ Bùi Văn Ương

13/04/23 – 02:04

Tác giả Bùi Văn Ương

NHON HẠ

Tôi đi Nhon Hạ mang về
Cất đi làm vốn để chờ đón thu
Tôi Nhon một thoáng sương mù
Để mai thu sớm gật gù gọi đông

Nhon về phượng thắm hương nồng
Nhỡ mai trở lạnh bế bồng ấm thân
Tôi đi Nhon Hạ bán dần
Nhon đài hoa gạo ái cần xin trao

Cho xin hương sắc bưởi đào
Để cho làn tóc ngọt ngào ước mơ
Đi Nhon cái nắng dại khờ
Để mai thu tới thẫn thờ bán rao

Cất đi Mùa Hạ ngọt ngào
Để mai âu yến thì thào gọi thu.

 

Ảnh tác giả

TRƯỜNG XƯA

Em về thăm lại trường xưa
Đã đi theo nắng theo mưa một thời
Nơi đây kỷ niệm đầu đời
Thầy cô dậy chữ những lời chút trao

Vừa như cô giảng hôm nào
Mà nghe thăm thẳm lưu vào tâm can
Nay lòng bao những hân hoan
Sân trường lại đỏ ngập tràn phượng ơi

Mỗi mùa hoa nở hoa rơi
Là đò cô lại tới nơi bến đời
Thuyền đưa bao chuyến vơi đầy
Để bao kỷ niệm tình thầy nghĩa cô.

 

Ảnh tác giả chụp

THANH MINH

Hạ về nhớ mẹ nhớ cha
Hôm nay tới tiết người xa có tường
Thanh minh tảo mộ gia đường
Nén hương chăng thấu nghĩa thường cháu con

Cuộc đời vương tấm lòng son
Vì con vì cháu lưu tròn nghĩa nhân
Tổ tiên an dưới mộ phần
Tá chăng một nén hương trầm ngát thơm

Tình dầy âm đức còn đơm
Ân sâu con sắm mâm cơm tỏ bầy
Hỡi người xưa thấu chăng đây
Cuối đầu vái tạ ơn tầy núi cao

Hạ về lòng những nao nao
Ngẫm về muôn thủa chút trao ân tình.

Ảnh Tác giả

CHIỀU QUÊ

Chiều tà đã gé đầu non
Quê hương tôi nhuộm màu son nắng vàng
Nắng lên sưởi ấm xóm làng
Buông màn đêm bóng mơ hoang đắm chìm

Đêm quê tĩnh lặng im lìm
Bóng đèn mờ ảo ai tìm trong đêm
Tiếng ai gọi trẻ bên thềm
Về ăn cơm tối êm đềm mà thương

Quê nhà sao những vấn vương
Trẻ già xa xứ tìm đường về quê
Nắng vàng kia những đam mê
Chiều buông ai gọi con về đêm xa

Hương quê sao những mặn mà
Xứ nghèo đeo đẳng lòng ta tháng ngày
Cuộc đời mưa nắng đổi thay
Lãng quên sao được mà say nắng chiều.

Ảnh tác giả chụp

MÁI ẤM TÌNH QUÊ

Quê hương tôi cạnh sông hoàng
Khai xuân lễ hội ca vang ân tình
Đi xa ghé lại quê mình
Gửi câu quan họ xin trình giao duyên

Tình vương lưu khách mọi miền
Nào anh cùng chị điền viên một nhà
Hội mừng dâng tặng lời ca
Người xưa chăng thấu mặn mà lời ru

Dẫu Người ở chốn thiên thu
Đi xa xôi cõi hoàng phù vui chăng
Anh em tề tựu tâm hằng
Ngát hương cùng với hoa đăng tạ đời

Vấn vương câu hát lời mời
Nâng ly riệu ấm dữa trời quê hương
Xuân này gửi tặng vừng dương
Hẹn mùa sau nhé cùng thương nhớ về.

Ảnh minh hoạ internet

Bùi Văn Ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: