Chùm thơ tình – Thơ Két Vũ

07/03/23 – 07:03

Tác giả Két Vũ

 

KỈ NIỆM MỘT MÙA HOA

Tháng Năm về, anh có nhớ hay không?
Nắng hạ gieo mặn nồng bao kỉ niệm

Màu luyến thương lưu mềm trong kí ức
Để tháng năm về ray rức con tim

Tháng năm về anh có nhớ đi tìm
Thầm nhắc tên em hay chìm sâu giấc

Men say nồng ngây ngất giữa đêm giông
Tháng Năm về em lại phải ngóng trông

Như hoa phượng trổ bông đứng đợi chờ
Chiều tan trường, em còn mơ mộng lắm

Nhìn phượng khoe, cánh thắm đỏ khung trời
Sợi nắng cong, muốn tâm sự với đời

Thấy không anh, đất trời đang rạo rực
Chỉ có em thao thức đợi anh về

Tiếng ve kêu tràn trề thêm nhung nhớ
Ghép phượng hồng gởi gió đến trao anh!

 

VỀ VỚI BIỂN

Lúc xốn xang em lại về với biển
Tìm cho mình giây phút được bình yên

Lắng nghe sóng vỗ miên man dâng trào
Biển biết em lòng cồn cào da diết

Như dã tràng mãi miết bờ cát yêu
Còn em lưu luyến bao điều anh ơi!

Sao anh không về với biển chiều nay
Ru lòng thêm chút chuỗi ngày nhớ mong

Tiếc thương hoài một vòng tay xưa cũ
Gió đi hoang sóng phủ cả đại dương

Mãi gọi tên anh thăm thẳm bốn phương
Em về với biển vấn vương trĩu lòng!

 

CỐ ĐÔ

Ai ra xứ Huế chiều đông
Cho em gửi sợi nắng hồng tặng anh
Anh ơi có thích mây xanh
Em đây gói gửi trăng thanh gió lành

Ai ra xứ Huế ngày xanh
Cho em gửi chút an lành Huế ơi!
Huế yêu phong cảnh tuyệt vời
Sông Hương, Núi Ngự ngàn đời chẳng phai…

Chiều đông sợi nắng trốn ai
Biệt tăm mưa lạnh kéo dài Cố Đô
Sông Hương sóng nước lao xao
Nam Ai còn mãi nghẹn ngào trong ta

Đêm khuya vọng tiếng ngân nga
Lăng, chùa Thiên Mụ thiết tha lối về
Tràng Tiền còn vẹn lời thề
Bốn bề mây xám ùa về nhớ xưa

Ai về ngắm Huế chiều mưa
Bên nầy ngã bóng song thưa nhớ người…

 

ĐÊM ĐÔNG KHÔNG TRĂNG

Đêm đông trăng sáng đâu còn
Trăng buồn lai láng mỏi mòn đông ơi!
Tội gì trăng rọi muôn nơi
Tình trăng mơ mộng vợi vời trên cao

Đông về sao nở cồn cào
Đêm trăng bán vội tuôn trào lệ rơi
Trăng lơ lửng bốn phương trời
Trăng hờ hửng áng mây trôi muôn đời

Người yêu nhung nhớ bồi hồi
Màn đêm buông xuống đứng ngồi sao yên
Đêm không trăng thiếu liên miên
Tình không lãng mạn triền miên cõi lòng

U hoài thấp thõm chờ mong
Trăng sầu lệ đẫm mưa ròng rả rơi
Mùa trăng buồn bả chơi vơi
Chờ cho nắng ấm trăng thời thanh tao

Mây xanh gió mát dạt dào
Tình trăng soi bóng thuở nào lung linh.

 

NỢ

Nợ người giấc mộng liên miên
Nợ người nỗi nhớ triền miên cõi lòng
Nợ người châu lã chã dòng
Gối thêu ướt đẫm nợ trong đáy lòng

Nợ người thương nhớ chờ mong
Nợ trầu xanh thẩm vôi nồng cau ngon
Nợ người thương nhớ mõi mòn
Xa xôi cách trở đâu còn người ơi

Miên man kí ức chơi vơi
Bao giờ gặp lại sánh đôi hẹn thề
Bây giờ cách trở sơn khê
Đường về ngàn dặm bốn bề xa xăm

Nợ người lời hứa trăm năm
Nợ câu ân nghĩa ngàn năm chưa nhoà.

KÉT VŨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: