Chùm thơ tình – Thơ Lửa Tuyết

09/03/23 – 10:03

Ảnh tác giả

TRI ÂM – TRI KỶ

Dịu dàng lắm cả trong giấc ngủ
Mơ về nhau có đủ sắc màu
Chữa lành hết những niềm đau
Viết lên tình sử ngàn sau vững bền

Tình tri kỷ cài bên ngực trái
Chữ thâm tình lưu mãi vào tim
Trần gian đâu dễ kiếm tìm
Ta luôn trân quý… mò kim biển trời

Tình bằng hữu người ơi sâu sắc
Vững lòng tin ta khắc nơi tâm
Sống trong đại mộng thăng trầm
Hữu tình chia sẻ âm thầm vượt qua

Dù hai đứa cách xa địa lý
Vẫn gần bên chung trí cùng đường
Ta hòa chung một tình thương
Tri âm – tri kỷ tình hường nở hoa.

3/8/2022

 

THƯƠNG EM

Nhỏ à!… em cố làm chi?
Khóc rồi duyên cũng rời đi thôi à!
Em về dựa dẫm anh nha
Ở nơi tim nhỏ đau mà… đúng không?

Anh thương đôi má em hồng
Dáng buồn lệ đổ, mắt trông nhạt màu
Nhìn em lòng dạ anh đau
Yêu em từ buổi gặp đầu đến nay

Chúng mình tri kỷ đêm ngày
Em buồn sao khỏi anh đây não nề
Chúng mình dựa dẫm nhau về
Bện tình kết nghĩa hẹn thề ái ân.

Anh yêu em đến ngàn lần
Nhìn em mắt ướt muôn phần thêm thương
Người ta rẽ lối qua đường
Em về lối cũ anh thương… nhỏ mà!

08/01/2023

ANH NHỚ EM

Mấy nay nhiều việc quá
Anh có mệt xíu em
Thở cũng phải hối hả
Rồi thao thức cả đêm.

Mấy nay nhớ em quá
Mà chưa thể hỏi thăm
Công việc em ổn hả?
Chân còn đau khi nằm?

Em có ăn đúng bửa?
Đi ngủ có đúng giờ?
Khi… không còn anh nữa,
Em có lên trang thơ?

Anh dạo này tệ quá
Rất nhiều việc ngổn ngang
Ăn, ngủ thì giả lả
Đâu có được đàng hoàng

À! Anh rất nhớ em
Chỉ biết là rất nhớ
Nhớ từ trong nhịp thở
Và trong cả hồn thơ.

23/11/2022

Ảnh Phu garden

TÌNH TRI KỶ

Soạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Em hỏi rằng sao thức sớm anh
Ngoài trời rớt hạt mưa nhanh
Trong lòng ấm lại tình xanh thủa nào

Bao kỉ niệm làm sao quên được
Em sụt sùi lau nước mắt rơi
Những ngày không nhắn một lời
Anh à có nhớ em nơi cõi lòng

Anh ngượng nghịu nhắn “không có nhớ”
Em cười trừ mắc cỡ quá đi
Người không có nhớ vậy thì
Có thương không đó?… hay gì…? nói nhanh

Không cần nghĩ chân thành anh nói
“Sao không thương” mà hỏi vậy kì
Ta không liên lạc cũng vì
Trái ngang duyên nợ tan ly tơ hồng

Dù chấp nhận mình không chung bến
Hai chúng mình còn mến thương nhau
Qua rồi em hỡi niềm đau
Mãi tình tri kỷ bền màu thời gian.

10/9/2022

 

MẠNH MẼ NÀO… NGƯỜI CON GÁI ANH THƯƠNG!

Có chuyện buồn thì nói với anh nha!
Dù hai đứa ở rất xa địa lý
Em vẫn giữ trong tim anh vị trí
Luôn hàng đầu người tri kỷ anh thương!

Có việc gì mà mi mọng buồn vương
Sâu ánh mắt em đương sầu rơi lệ
Cô bé ngốc của anh… em sao thế?
Có chuyện gì giờ em kể anh nghe

Anh đây này luôn luôn mãi chở che
Em có ổn? Kể anh nghe được chứ?
Bao chuyện cũ, chuyện buồn em đừng giữ
Mãi… chất chồng quá nhiều thứ không nên.

Hãy nhớ rằng em không có mình ên
Theo năm tháng anh còn bên em mãi
Rồi sẽ ổn… những điều em đang trải
Mạnh mẽ nào người con gái anh thương!

04/7/2022

Lửa Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: