03/04/23 – 03:04

BẠN TÔI
Ta từ ruộng mạ đi lên
Bạn thân thủa nhỏ vẫn bên nhau cùng
Nay vui ta lại đi chung
Tình ta, tình bạn một khung trời tình.

VUI NHƯ MÙA HẠ
Mùa hạ đã đến rồi
Ta lại du lịch thôi
Vài ngày ta nghỉ ngơi
Cho tâm hồn thư thái
Cho cuộc đời thoải mái
Sảng khoái ta đi chơi
Ai cũng có một thời
Lên tận dụng bạn ơi
Không đến khi hết thời
Còn tiền đâu mà chơi
Khi kết thúc cuộc đời
Ta lại tiếc cuộc chơi.

DU XUÂN
Bạn về nghĩa thịnh Du xuân
Đại bi Chùa tháp sáng ngần trời cao
Đêm qua một giấc chiêm bao
Sáng nay Phật đã nghiệm vào chúng sinh
Mười ba tầng tháp uy linh
Xá lợi Phật độ con xin nguyện cầu
Cầu cho dân chúng đâu đâu
Nhà nhà hạnh phúc mạnh giàu bình an.

THÓI ĐỜI
Ta ngồi tựa ghế suy tư
Tay cầm điếu thuốc thực hư thói đời
Ngẫm suy trăm sự tại trời
Trần gian là cõi muôn nơi lọc lừa
Người gian dảo nói khéo ưa
Người có đức độ không đua nói khèo
Ta đây giữ đạo sắc không
Không gian, không dảo, không buông nói bừa
Ta hãy suy ngẫm không thừa
Sống có tình nghĩa, sống vừa nhân tâm
Mặc cho người sống ngang tàng
Bạc vàng bỏ lại đời tan phúc tàn.

TÌNH BẠN
Đời người bao những nắng mưa
Từ khi mò ốc, bắt cua ngoài đường
Công cha nghĩa mẹ phật thương
Ơn công Đảng Bác chỉ đường ta đi.
Tình cảm bè bạn nhiều khi
Dìu nhau vượt khó chẳng suy nghĩ gì
Nay vinh ta lại cùng đi
Chia bùi sẻ ngọt ta thì đi chơi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân