Chùm Thơ Tình – Thơ Tạ Hồng Dũng

01/04/23 – 01:04

Tác giả Tạ Hồng Dũng

NÀNG THƠ

Đêm nay lại nhớ về em
Cô nàng chủ nhỏ ngồi xem trông kìa
Mặc cho sóng vỗ ngoài kia
Hai hình là một ta tia hôm nào

Nửa khuya trăng khuyết gửi trao
Nhớ nàng thơ ấy gặp chào rất duyên Nhuận Hà lại chính nhân viên
Chào hàng dược phẩm huyên thuyên đủ điều

Tuổi ta cũng đã nghiêng chiều
Nhưng thơ thì mới biết yêu lần đầu
Đêm buồn ngồi viết đôi câu
Mộng mơ giây phút gửi sầu lên phây.

Ảnh tác giả 

ĐÊM

Đêm ba mươi vẫn còn ngày ba mốt
Chuyện tình trường ta dại dột đam mê
Trống vắng cô đơn trông thật não nề
Đường tơ duyên lắm nhiêu khê ấy nhỉ

Ba lăm năm trước ta vào phố thị
Giữa Sài Gòn nào có nghĩ gì đâu
Ôm ấp mộng mơ nuôi dưỡng tình đầu
Cuộc đời sóng gió bể dâu chìm nổi.

Ảnh tác giả

CHIỀU SÀI GÒN

Nắng chiều sắp ngã hoàng hôn
Ta đi dưới phố tâm hồn bâng quơ
Ghé vào quán nước làm thơ
Tặng cô chủ nhỏ mộng mơ bây chừ

Hình như cô ấy tương tư
Nhớ về quê Mẹ ở từ Vĩnh Long
Em lên thành phố trắng trong
Nõn nà da dẻ nỗi lòng buồn hiu

Em vừa tâm sự khi chiều
Đi theo tiếng gọi tình yêu đầu đời
Không ngờ bị cảnh chơi vơi
Sở khanh một gã hại đời trốn luôn

Gặp chàng thi sĩ đang buồn
Thất tình nên vội thơ tuôn chảy trào
Cái duyên định mệnh trời trao
Bất ngờ được gặp em chào chiều nay.

Ảnh tác giả

NÀNG THƠ THÁNG BA

Cuối tháng ba nhưng mới nửa mùa Xuân
Ta chỉ găp một lần trên Facebook
Nàng hồn nhiên không chút động tinh thần
Tay nâng cánh hoa thân màu áo tím

Ta rong ruổi mấy mươi năm tìm kiếm
Bất chợt chiều nay áo tím mộng mơ
Nàng đã tặng ta giờ ngồi ngắm mãi
Chuyện trăng hoa mềm mại phút trông chờ

Ta đắm chìm bỡ ngỡ viết thành thơ
Không hay lắm khạo khờ trong suy nghĩ
Đêm sắp về ủy mị giữa đôi bờ
Vai gánh nặng hững hờ như sâu lắng

Dù vẫn biết trăm ngàn lần trái đắng
Yêu đơn phương trĩu nặng chút tự tình
Nàng áo tím trên hình xao xuyến dạ
Ta xin dâng tất cả ánh bình minh.

Ảnh tác giả

MỘNG MƠ

Làm thi sĩ tâm hồn mơ mộng
Dù đất trời có rộng bao la
Trần gian nào mấy đâu xa
Trên xe ta vẫn nhận ra chuyện tình

Lời ca hát ru mình buồn nhớ
Mối tình đầu ngày nớ năm xưa
Mỗi lần nhắc đến trời mưa
Hình như thấu hiểu mới vừa hôm qua

Khi ta đến nàng đà bở ngỡ
Chàng Nhuận Hà một thuở đây rồi
Nàng mừng đắm đuối mắt môi
Giật mình mơ tưởng chao ôi muộn màng

Thơ đã bước sang trang viết mới
Nay hiện hữu trong giới vô thường
Ta đi lòng mãi vấn vương
Xa quê luyến nhớ yêu thương mặn nồng.

Tạ Hồng Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: