Chùm thơ tình – Thơ Trần Thảo Vy

14/03/23 – 10:03

Tác giả Trần Thảo Vy

BÓNG SẮC

Cỏ hoa lũng lĩnh chạm ngõ tim
Nương theo vạt nắng lả trốn tìm
Lay hương mùa trôi mong manh rớt
Chắt giọt trang đài thăm thẳm khơi

Gió quẩn thì thầm giai nhân diện
Đỏ sắc mây trời lưu luyến lưu
Có phải bóng người hay bóng nắng
Thu rộ chân trời Đông níu Xuân.

 

HÓA ĐỘ YÊU THƯƠNG

Lăn lóc đoạn trường bạt gió sương
Người đi kẻ đến lỡ cung đường
Bước chân chập chững vùng non dại
Ướt lấm gót hồng sỏi đá vương
Khúc ngâm ai oán tan giọt lệ
Được mất đục trong nghĩa vô thường
Vẫn giữ trái tim nung lửa ấm
Thấm thẳm đất trời hóa yêu thương.

 

HƯƠNG MÙA

Trăng khuyết mảnh vỡ rớt rơi
Thu xưa nhuộm sắc lũng lơi sang mùa
Hong tơ xâu chỉ thêu thùa
Khéo đan may vá cho vừa thu đông

Heo may quẩn hướng gió giông
Thương ai liễu rũ bên sông hao gầy
Bóng trăng huyễn ảo vơi đầy
Hồn thơ dệt mộng lắt lay buông chiều.

Hương thu say đắm mỹ miều
Mưa thu lỡ hẹn tiêu điều hư hao
Khúc ngâm chuyển tấu thanh tao 
Giao mùa thăm thẳm xanh xao đất trời

Vì đâu lá trút không lời
Vì đâu tình lỡ sang thời thiên thu
Vì đâu nhạn trắng chu du
Vì đâu nắng nhạt di ru gót hồng

Độ thu ngọn gió phiêu bồng
Cúc vàng hé nụ vài bông sau nhà
Chuồn ớt khẽ đậu la đà
Bao nhiêu vương nhớ thật thà đợi thu.

 

SAY MÙA

có mùa đi qua rất lạ nối mùa
gió tự tình trên là sầu vàng võ
rung tim yêu vào cành khô bỏ ngỏ
nhỏ lệ chờ trong huyết đỏ lá thay

lay tim yêu trước thu tàn đông vội
gọi linh hồn những khoảng lặng chuyển rung
thoát mây trời giấu nỗi niềm chẳng gửi
chờ mùa sang vắt nỗi nhớ qua thềm

làn sương mỏng hay môi em mềm thẳm
ta lạc đường, hương tóc em thoảng bay
bâng quơ heo may như thủa đôi tám
vẫn nồng nàn mê đắm mùa thu em…

 

MÙA THU VÀ EM

Em thấy gì? Trong hương thu ngào ngạt
Ta thấy đời, xao xác khúc hoa bay
Mùa giao mùa, mê mải những cơn say
Gom sắc màu, thắp lửa loang rực cháy

Ta trú đời, trong đáy mắt thu em
Neo heo may, buông tuồng đồng vọng
Chắt nỗi niềm, vọng hồn người thứ lữ
Nhóm lửa thiêng, đốt nông sâu thăm thẳm

Lòng khơi lòng, niềm khao khát lũng lơi
Gió chơi vơi, bến sông Thương gợn sóng
Gõ mạn thuyền, trông ngóng ước ra khơi
Nhạn thiên di, mang cả trời phương Bắc

Chắt chiu sầu, ai lỡ lấp hồn thu
Mây lãng trôi, ru từng phiên lá rụng
Phóng sinh mùa, xào xạc cuộc yêu xưa
Đất nhớ trời, giăng mắc những hạt mưa

Phối ngẫu đêm, trăng thanh tròn khuyết nhả
Nhấp nhô đời, ngọt đắng vá tình tôi
Rỗng chơi vơi, em tựa thu sâu lắng
Nhuộm luân hồi, đăm đắm giấc mơ tôi.

Ảnh tác giả

Trần Thảo Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: