Chùm thơ tình – Thơ Trân Trân

13/03/23 – 03:03

Tác giả Trân Trân

TÂM TÌNH THÁNG BA

Tháng ba về lưu luyến bởi tình Xuân
Mây lãng đãng nắng ân cần đon đả
Sương sớm đọng long lanh trên cành lá
Gió thầm thì như nhắc Hạ gần sang

Tháng ba về xoan tím nở rộn ràng
Mùi hương bưởi ngập mênh mang lối cũ
Lòng xao xuyến nhìn nhánh hồng bung nụ
Thoảng tim mình lời nhắn nhủ yêu thương

Tháng ba nghe hoa gạo rụng đỏ đường
Bao kỉ niệm hoài vấn vương thuở trước
Dẫu cuộc sống có thăng trầm xuôi ngược
Vẫn cười vui vẫn mơ ước cao vời

Tháng ba về trời xanh thẳm buông lơi
Nhớ da diết những chuyện thời tuổi trẻ
Đêm trăng sáng soi hàng dừa rung nhẹ
Nụ hôn đầu khe khẽ chạm bờ môi.

18/03/2022

 

TÂM TÌNH THÁNG TƯ

Tháng tư về Xuân còn chút vấn vương
Nắng vung vãi chật cung đường thuở ấy
Nghe hạ đến đất trời như bừng dậy
Ve gọi bầy tíu tít chẩy mùa sang

Tháng tư nay loa kèn trắng dịu dàng
Làm ong bướm hét hò vang ngõ hẹn
Âm thầm nhớ nụ cười duyên bẽn lẽn
Đi bên nhau vẻ e thẹn trang đài

Tháng tư chiều mưa đổ xuống nào hay
Miền kí ức xa xăm đầy hương vị
Vẫn đậm nét thanh tao màu chung thuỷ
Xốn xang hồn thi sĩ dệt vần thơ

Tháng tư mong hoan hỉ khúc tương chờ
Phượng hé nở ngời ước mơ hy vọng
Ôn kỉ niệm trong ta hoài cháy bỏng
Của một thời biết ngóng đợi yêu thương

Tháng tư trông cúc rực rỡ ven đường
Bông cỏ dại uống giọt sương bối rối
Tóc mây xoã bồng bềnh khi gió thổi
Người có về thăm lối mộng hoa xưa.

06/4/2022

                CHỪNG NHƯ

Chừng như nắng đã đi xa
Chừng như mưa cũng là đà theo sau
      Chừng như gió mới qua cầu
Chừng như trăng vội quên câu hẹn thề

        Chừng như nghe dạ tái tê
Chừng như người vẫn bộn bề ấm êm
      Chừng như Thu bước qua thềm
Chừng như Đông trở lại thêm lạnh lùng

         Chừng như lạc chốn mê cung
Chừng như giấc mộng tương phùng gọi tên
      Chừng như sóng nhạc ngân rền
Chừng như biển hát vang lên ngút trời

        Chừng như hết cả chơi vơi
Chừng như hạnh phúc bời bời diết da
        Chừng như môi thắm mặn mà
Chừng như đâu đó chỉ ta với mình

         Chừng như sợi đắng linh đinh
Chừng như giọt mật lãng tình phiêu diêu
        Chừng như ai thả dáng kiều
Chừng như níu lại hương yêu dạt dào.

 

Ảnh minh hoạ internet

MÃI MỘT TÌNH YÊU

Anh sẽ về kết nối lại yêu thương
Chiều hò hẹn nơi đường xưa lối cũ
Ôn kỉ niệm tháng năm hằng ấp ủ
Kề tai nghe chuyện thú vị ấm nồng

Anh sẽ về cơi bếp lửa giá đông
Cùng em dệt áng thơ hồng chan chứa
Bao khó nhọc chả cần chia đôi nửa
Anh sẽ giành như lời hứa hôm nao

Anh sẽ ươm màu nắng ấm ngọt ngào
Xoa dịu những ngày chênh chao vất vả
Ngăn suối lệ không còn tuôn lã chã
Cho vườn Hồng xinh xắn cả bước chân

Anh sẽ chăm lo cuộc sống bội phần
Bù đắp lại tuổi xuân em đã trải
Xây hạnh phúc xoá ưu phiền ngang trái
Khắc sâu vào tim mãi một tình yêu.

16/4/2021

 

MÌNH YÊU NHAU TRỌN ĐỜI ANH NHÉ

Mình sẽ mãi hoài thế này anh nhé
Suốt trọn đời luôn vui vẻ bên nhau
Cùng chung tay xây hạnh phúc tươi màu
Cùng chia sẻ chuyện buồn đau cuộc sống

Mình sẽ mãi vun bồi câu ước mộng
Thắp lửa yêu rực cháy bỏng nồng nàn
Dựng ngôi nhà với những đứa con ngoan 
Tiếng cười rộn cứ ngập tràn sớm tối

Mình sẽ mãi tặng tình yêu không tuổi
Vững một lòng chẳng tiếc nuối ngày qua
Dệt niềm tin bằng sợi ái hiền hoà
Dù mưa bão hay phong ba chả sợ

Khi tóc bạc da nhăn càng phải nhớ
Dù đói no vẫn gọi vợ gọi chồng
Lỡ giận hờn đừng ngó phía trời đông
Mà ta hãy dùng nắng hồng sưởi ấm

Hoàng hôn xuống khắc vào tim sâu đậm
Để tâm hồn nhuộm đẫm giọt châu sa
Của yêu thương của năm tháng mặn mà
Là kỉ niệm ngày ra đi còn mãi.

10/12/20

Trân Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: