Chùm thơ tình – Trần Công Sinh (Quảng Trị)

20/02/23 – 07:02

Tác giả Trần Công Sinh

YÊU NỮA ĐI EM!

Có tình yêu nào vĩnh cửu đâu em
Lời mật ngọt sau tấm rèm nhung lụa
Qua giông bão nụ hôn nồng tàn úa
Trái tim hồng hai nửa phải xa nhau

Có tình yêu nào nồng cháy dài lâu
Xưa thề ước hai mái đầu tóc bạc
Khi sông lặng thuyền trôi về bến khác
Lỗi cung tơ tiếng nhạc giữa xuân thì

Cuộc phiêu bồng rồi cũng sẽ qua đi
Chỉ còn lại những gì là kỷ niệm
Phút hạnh phúc trao nhau là bất biến
Cánh hoa tàn vẫn lưu luyến sắc hương

Đã yêu rồi xin hãy giữ niềm thương
Khi én nhạn hai cung đường ly biệt
Còn một nửa ôm mối tình da diết
Một nửa ngồi viết tiếp những vần thơ…

Yêu nữa đi em! Sao phải đợi chờ!
Cho giọt nắng ươm đường tơ ấm lại
Hương vị ngọt trên bờ môi còn mãi
Giữ cho đời kết trái những yêu thương.

14/02/2023

CÁM ƠN EM – MÙA XUÂN

Xin cám ơn!…
ngàn hương sắc mùa xuân
Cho nhân thế nét tuyệt trần diệu vợi
Cám ơn em!… đã đem mùa xuân tới
Để hồn anh phơi phới nét duyên tình

Xin cám ơn!…
những tia nắng bình minh
Cho giọt sương lung linh trên cành lá
Cám ơn em!…  ru anh lời biển cả
Giữa khơi xa băng giá nở hoa hồng

Xin cám ơn!…
nét trầm mặc dòng sông
Cuốn ưu tư cõi lòng trôi năm tháng
Cám ơn em!… nụ hôn nồng dĩ vãng
Ấm bờ môi thắp sáng mãi xuân tình

Xin cám ơn!…
trong gió thoảng tiếng chim
Gọi hồn mộng ta đi tìm hạnh phúc
Cám ơn em! Tình yêu trong lòng ngực
Cho tim hồng thao thức tiếng yêu thương

Em – mùa xuân!…
giọt nắng cánh hoa vương
Dệt mộng ước trên con đường tình ái
Cám ơn em và mùa xuân mãi mãi
Cho anh say hoa trái của men đời.

04/02/2023

Ảnh minh hoạ internet

TA NHỚ Ư ?

Đêm nay sao giấc ngủ cứ chập chờn
Bao cảm xúc cứ vật vờn trong mộng
Hạnh phúc, tình yêu, nhọc nhằn cuộc sống
Cả ánh mắt cười xao động lòng đêm

Nghe ngoài trời gió vẫn thổi rất êm
Tiếng côn trùng vẫn mềm trong hương bưởi
Ta nhớ ư ?… Hay là ta nông nổi?
Mà tiếng lòng cứ vẫn mãi chồng đan!

Có ai về từ cuộc mộng trần gian
Cho ta hỏi gian nan còn bao nữa?…
Có ai qua những cuộc tình thắp lửa
Nói ta nghe một nửa ấy sao rồi?

Giữa dòng đời ta lại thấy đơn côi
Nghe tiếng lòng rung từng hồi trăn trở
Sông vẫn trôi và đời nhiều duyên nợ
Gánh tương tư sao chở hết ân tình.!

Đêm dẫu dài, đêm vẫn đợi bình minh
Có thao thức để thấy cần giấc ngủ
Ta cứ đếm… ngàn vì sao chưa đủ
Bởi dòng đời đâu cứ dễ đứng yên

Mùi quỳnh hương vẫn toả ngát bên thềm
Tôi ơi ngủ! Ôm chặt niềm hạnh phúc
Và trân quý tình yêu trong lòng ngực
Có ai đâu thao thức suốt canh dài…!

17/10/2022

     RU GIẤC NỒNG SAY

       Đêm ta ru giọt nồng say
Ru em ngủ giữa tháng ngày yêu thương
      Ru đời ngát tỏa ngàn hương
Em tôi ngà ngọc chẳng vương lụy sầu

      Ru mơ nồng giữa canh thâu
Ru em khúc hát nhiệm mầu tình yêu
      Nụ cười thoáng chốn bồng phiêu
Hồn nhiên chẳng vướng mỹ miều trần gian  

      Ru tình trong ngón tay đan
Hồn thơ em quyện muôn vàn sao đêm
      Trăng thơm ngự giữa vai mềm
Ru cho mộng điệp ngủ êm tim gầy

      Ngủ đi em – giấc nồng say
Để anh bảo gió ru mây nhẹ nhàng
     Canh thâu tiếng Vạc võ vàng
Ru mưa từng giọt khẽ khàng tiếng tơ

     Anh ru em đến bao giờ
Hoa tình yêu nở trên bờ môi ngoan
     Ru em ngủ giữa cung đàn
Đợi bình minh gọi trong làn gió thơm

28/9/2022

      TÍM EM MỘT THỜI

     Hoàng hôn tím đỗ bên sông
Áo dài ngày ấy tím lòng người dưng
     Câu thơ gãy nhịp lưng chừng
Giọng em gió thoảng rưng rưng ráng chiều

     Em đi tím cả trời yêu
Thuyền con lẻ bóng cô liêu giữa dòng
      Lá trúc vẽ tím dòng sông
Anh hoài kỷ niệm hư không tháng ngày

      Tình em nhuộm tím men say
Gót son lả lướt ngất ngây bến bờ
     Em đi, đi đến bao giờ
Cung đàn lỡ nhịp bơ vơ bên đời

      Mây chiều gọi gió ngàn khơi
Mang về tím ấy giữa trời mắt hoen
     Dấu xưa giọt đắng buông rèm
Sông xưa vẫn giữ tím em một thời

07/9/2022

Trần Công Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: