13/03/23 – 07:03

VÔ TÌNH
Đứng đợi ai đây dưới lá vàng
Mùa thu khép lại chuyển đông sang
Mây vờn mặt nước in hình dáng
Hạt nắng vu vơ thả nhẹ nhàng
Ngọn gió vô tình gây sóng sánh
Cơn mưa bất chợt vỡ tan hoang
Người đi cách biệt thêm xa vắng
Kẻ ở chờ mong thật bẽ bàng.
5h50p 23/11/2022

THÁNG BA YÊU THƯƠNG
Tháng Ba về… mang nỗi nhớ miên man
Mùa ban trắng nở ngập tràn trên phố
Những hoài niệm vẫn nằm trong trang vở
Ngàn loài hoa đang đua nở tháng Ba
Hương ngọt ngào của muôn ngàn bông hoa
Đã hội tụ vào tháng Ba yêu dấu
Em có biết anh ngày đêm nung nấu
Sánh bên nhau trải muôn ngàn yêu thương
Tiết còn xuân bao hương vị vấn vương
Quê mở hội ta chung đường sánh bước
Đêm trăng sáng cho vẹn câu hẹn ước
Mùa sinh sôi ta mong được đong đầy
Nhìn núi đồi lòng dạ như ngất ngây
Hội ban trắng cùng sum vầy em nhé.
10h 10/3/2023
NHỚ NGƯỜI QUAN HỌ
Bao năm xa cách quê nhà
Nay về với hội thật là yêu thương
Dù cho đi khắp nẻo đường
Nhớ câu quan họ vấn vương lòng người
Quai thao nón lá nghiêng trời
Mớ ba mớ bẫy nụ cười trao duyên
Đến hẹn anh lại nhớ lên
Khăn vuông mỏ quạ như tiên giáng trần
Trầu têm cánh phượng chào xuân
Hai môi cùng đỏ trong ngần mắt ai
Làm anh nức nở thở dài
Xuân ơi xuân đợi ngày mai mong chờ
Vui hội anh viết bài thơ
Bồi hồi giã bạn… người ơi… đừng về
Con thơ vợ đợi triền đê
Dứt tình duyên thắm ta về bên nhau
Buồn vui như nước qua cầu
Hội Lim lắng đọng nhớ câu ân tình.
10h10p 10/2/2023
QUÁ KHỨ CHIỀU NAY
Ta về quá khứ chiều nay
Bần thần nhớ lại những ngày tháng xưa
Thương cha nhớ mẹ nắng mưa
Nuôi ta khôn lớn mà chưa đáp đền
Đường làng ngõ xóm vang rền
Trẻ con đánh đáo hô rên suốt ngày
Tổ tôm tam cúc già hay
Cầu kiều hát lượn cô này chàng ơi
Đì đùng tiếng pháo vang trời
Dù nghèo nhưng vẫn nụ cười trên môi
Hóa vàng đốt mã khắp nơi
Gia tiên tiền tổ ra khơi cuối trời
Vài chục năm đó tuyệt vời
Gian nan vất vả nay thời ấm no
Hiện đại bốn chấm không lo
Non sông phát triển điệu hò vang xa
Chúc nhau hạnh phúc ngàn hoa
An khang thịnh vượng mọi nhà yên vui
Thoáng qua gợi nhớ bùi ngùi
Càng thêm phấn khởi xuân vui dâng đời
Đầu xuân khai bút người ơi
Buồn vui ta gửi ngàn lời yêu thương.
16h 05p 25/1/2023 (tức mồng 4 tết)

LÁ THƯ BIÊN GIỚI
Túi áo trái có lá thư vừa tới
Của người yêu đã gửi mấy ngày qua
Lính biên cương lấy nó như món quà
Lúc rảnh rỗi lòng ngân nga câu hát
Người lính trẻ vẫn ngày đêm canh gác
Giữ Biển Trời từng tấc đất quê hương
Cho các em vui cắp sách tới trường
Cho tổ quốc mãi trường tồn phát triển
Thư em viết anh yên tâm cống hiến
Tuổi thanh xuân lòng xao xuyến nhớ em
Nhớ ngày đầu mình gặp gỡ thân quen
Trái tim gọi tình yêu trên đất mẹ
Gửi cơn sóng từ đảo xa em nhé
Tiếng yêu thương đang hé nở nụ hoa
Đợt phép này hai đứa chung một nhà
Vui xuân mới chúng ta cầu mong ước.
15h30 16/12/2022

Trần Quyết Thắng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân